PDA

View Full Version : Thầy giáo hành hung dã man bố vợ


vuitoichat
01-14-2011, 09:21
Chiến vác chiếc dao phay chuyên dùng chặt xương lợn ra chém bố vợ. Bị trượt, Chiến đấm túi bụi vào mặt và ngực rồi nắm tóc đập mặt ông Phúc xuống nền xi măng.

Đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng ông Đặng Văn Phúc vẫn phải điều trị tại khoa mắt BVĐK Quỳnh Lưu với khuôn mặt sưng húp, bầm tím và không sao mở được mắt ra. Nhưng, nỗi đau về thể xác cũng không nghĩa lý gì so với nỗi đau về tinh thần khi vết thương mình đang phải gánh chịu lại do chàng rể gây nên.

http://film4asia.com/forum/attachment.php?attachmentid=72872&stc=1&d=1294996770
Ông Phúc vẫn đang bị thương nặng

17 giờ 30 phút ngày 27/12/2010, Trần Văn Chiến (1976) đi đánh cờ về nhà gây sự chửi bới vợ đã ly dị là chị Đặng Thị Yến (1981). Chiến nhè mặt tát, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, vào người chị Yến nhiều lần. Chị Hồ Thị Minh (người giúp việc) vội gọi điện cho công an xã, bà Hiền hàng xóm cũng chạy sang can ngăn. Chiến tuyên bố: tao uống rượu về sẽ xử tiếp, rồi chạy xe đi.

Nhận được tin, anh Nguyễn Bá Bảo, công an viên của xã, chị Đặng Thị Ngân (con dì) và một số người đến thăm hỏi.

Hơn 18 h, Chiến quay về tiếp tục chửi bới vợ. Nghe tin, ông Phúc (bố chị Yến) vội đến phê bình. Hai bên lời qua tiếng lại, bực mình ông Phúc tát Chiến. Chiến vào nhà vác chiếc dao phay chuyên dùng chặt xương lợn ra chém ông Phúc. Rất may ông tránh được tước dao quẳng ra vườn.

Chiến quay lại nhè mặt, nhè ngực ông đấm túi bụi. Ông Phúc tối tăm mặt mũi vội ôm cứng lấy Chiến. Hai người ngã xuống thềm nhà. Chiến nắm tóc ông đập mặt xuống nền xi măng. Nghe tiếng kêu của chị Yến, chị Minh cùng bà con chạy đến gỡ Chiến ra.

Bức xúc trước hành động vô đạo đức của một giáo viên, một số thanh niên xông vào đánh Chiến rách môi, trượt lông mày, chảy máu. Rất may, Công an xã Quỳnh Hồng xuất hiện kịp thời mới cứu Chiến thoát khỏi cơn giận dữ của nhân dân. Ông Phúc được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Quỳnh Lưu. Chiến cũng vào BVĐK Nghệ An nằm.

Được biết, Trần Văn Chiến là giáo viên THCS dạy môn tiếng Anh, quê ở thị trấn Cầu Giát. Lấy chị Yến năm 2004, đã sinh đôi được hai cháu hơn 1 tuổi. Hiện hai vợ chồng có nhà riêng ở xóm 4, xã Quỳnh Hồng. Chị Yến bị hẹp van tim phải phẫu thuật 3 lần đều nhờ người chú ruột là Đặng Văn Hân (em ông Phúc) ở Ba Lan tài trợ kinh phí.

Sau nhiều năm không chịu được sự bạo hành của chồng, chị Yến làm đơn ra tòa. Ngày 23/12/2010, TAND huyện Quỳnh Lưu đã cho 2 bên thuận tình ly hôn. Do hai bên nhất trí tự chia tài sản nên vẫn ở chung một nhà để thoả thuận.

Sáng ngày 27/12/2010, chị Yến đi Vinh công tác (chị làm kế toán Công ty Hồng Đào), Chiến liên tục điện thoại nhắn tin đe dọa. Buổi chiều chị về thì xảy ra chuyện.

Làm việc với chúng tôi anh Trần Trung Hiếu - Trưởng Công an xã Quỳnh Hồng cho biết: “Trước đây khi xảy ra đánh nhau, Công an xã đã đến nhà giải quyết nhưng mục đích là vợ chồng đoàn tụ nên chỉ nhắc nhở và lập biên bản giao trách nhiệm. Lần này, thầy Chiến bị bà con nhân dân phản ứng quyết liệt, nếu không có công an địa phương và các cụ lớn tuổi bên nhà chị Yến can ngăn thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đối với thầy Chiến”.

* Ý kiến của bạn về hành vi dã man này?

(Theo CA Nghệ An)