PDA

View Full Version : Khách nhậu bị đâm đứt cổ vì xù tiền boa


vuitoichat
01-14-2011, 09:34
Thấy khách nhậu sàm sỡ tiếp viên, chủ quán bắt phải trả thêm tiền boa. Trung không trả liền bị em trai chủ quán cầm vỏ chai bia đâm thẳng vào cổ. Ông khách chới với rồi lao xuống kênh, máu lênh láng.

Vợ chết, Mười Một ở vậy cùng mở quán nhậu với người chị gái. Khoảng 11h30 ngày 9/5/2010, anh Trung cùng đám bạn ngồi nhậu ở nhà anh Sơn. Uống hết 1,5 lít rượu đế thì cả bọn kéo nhau ra quán Đồng Quê (ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) nhậu tiếp. Sau khi chở 2 tiếp viên đến quán bưng bê đồ ăn cho khách, Mười Một gọi điện cho chị gái tên Mười về trông quán.

Uống hết két bia, nhóm anh Trung đứng dậy trả tiền, boa cho 2 tiếp viên 200 ngàn đồng.

http://film4asia.com/forum/attachment.php?attachmentid=72875&stc=1&d=1294997581
Bị cáo thẫn thờ rời tòa về trại giam.

Một người trong nhóm anh Trung kéo cô tiếp viên vào phía sau quán sàm sỡ. Chị Mười nhìn thấy liền bắt ông khách phải trả thêm tiền. Nhóm anh Trung không trả nên hai bên cãi nhau. Không bên nào chịu nhường, anh Trường (đi cùng anh Trung) tức quá đạp chân vào cây cột ở vách quán.

Không ngờ cây cột tuột đinh, rớt trúng xuống đầu chị Mười đang đứng bên dưới. Thấy máu chảy thành dòng trên đầu chị gái, Mười Một chạy thẳng xuống bếp, hai tay lăm lăm hai vỏ chai bia. Hắn vòng ra phía sau, đập thẳng vỏ chai bia vào đầu và người anh Trung. Vỏ chai bia vỡ tung tóe, Mười Một tiếp tục cầm vỏ chai đâm thẳng vào cổ anh Trung.

Không cần biết ông khách sống chết ra sao, Mười Một kéo chị gái ra ngoài băng vết thương. Anh Trung lảo đảo rồi ngã xuống con mương cạnh quán. Nhóm bạn nhậu vội vàng vớt anh Trung lên đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Trung tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười Một 18 năm tù. Không đồng ý với bản án trên, gia đình bị hại kháng cáo tăng hình phạt đối với Mười Một.

HĐXX tòa phúc thẩm TAND TP HCM xét thấy bị cáo thành khẩn nhận tội, chưa phạm tiền án tiền sự nào, gia đình bị cáo đã khác phục một phần hậu quả nên giảm cho bị cáo 1 năm tù.

Lĩnh 17 năm tù về tội “giết người”, Nguyễn Văn Mười Một (31 tuổi, ở Vĩnh Long) thẫn thờ rời tòa về trại giam. Chị gái bị cáo mắt đỏ hoe, sụt sịt chạy theo dặn dò em trai. Cả gia đình bị cáo đứng chờ chiếc xe tù mất hút trên đường phố mới lủi thủi dẫn nhau rời khỏi pháp đình.

(Theo Bưu Điện VN)