Log in

View Full Version : Clip Một sinh viên Bình Nhưỡng nói về cuộc sống tươi đẹp trên mảnh đất Bắc Triều Tiên


Hanna
01-16-2011, 07:49
Cuộc sống tại thiên đường Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Lời dẫn bởi Pak Jin Jun, một sinh viên tại Đại học Sư phạm Bình Nhưỡng

Chúng tôi dọn vào nhà mới vài ngày trước đây. Căn nhà được xây hoàn hảo theo nhu cầu của chúng tôi. Hệt như căn nhà cũ.

Vì gia đình của tôi đông đúc, chính quyền đã cho chúng tôi một ngôi nhà lớn, hoàn toàn miễn phí.

I9HxGhIo-6k

Các em tôi vẽ hình ngôi nhà mới. Chúng nói rằng nó thật đẹp! Tôi gọi nó là bức tranh "Pogumjari". Em trai tôi hỏi "Pogumjari" có nghĩa là gì? Câu hỏi của em tôi thật đơn giản, nhưng làm sao tôi có thể trả lời với vài từ ngắn ngủi? Làm sao tôi có thể giải thích một từ đầy phức tạp và phong phú nà với một nghĩa đơn giản? "Pogumjari". Ngôi nhà thân thương tràn đầy tiếng hát nơi cuộc sống chúng tôi nở hoa. Trong ngôi nhà đầy dịu dàng này, gia đình chúng tôi ngập tràn hạnh phúc.

Tôi thấy buồn khi nhìn thấy những hình ảnh trên truyền hình. Những người vô gia cư phải xin ăn trên đường phố lạnh lẽo. Trẻ em nghèo khổ không được đến trường vì không có tiền. Người dân không có được ngôi nhà cho mình trong xã hội mà người giàu càng giàu hơn và người nghèo lại nghèo hơn.

Ngay cả tại Nam Hàn, cùng mảnh đất với chúng tôi, người ta nói rằng dân chúng phải trả hơn cả trăm nghìn Mỹ kim để chỉ mua một ngôi nhà. Cuối cùng, nạn tự sát lan tràn. Tôi nhớ cư dân ở Ryonsan, Seoul. Nhà cửa của họ bị phá huỷ. Sau khi đòi hỏi một điều kiện sống tương đối hơn, họ đều bị tử nạn trong một vụ hoả hoạn. Điều này cho thấy tính huỷ diệt của hệ thống chủ nghĩa tư bản, nơi đồng tiền thống trị tất cả.

Chủ nghĩa xã hội là Pogumjari, ngôi nhà hạnh phúc. Chính quyền xã hội chủ nghĩa lo lắng cho người dân trong mọi hoàn cảnh. Tôi và gia đình sống mà không phải lo âu trong một xã hội trân trọng chúng tôi. Chúng tôi ca bài ca hạnh phúc và cười vui dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp Pogumjari.

Nếu không có đất nước chúng tôi, hạnh phúc sẽ không tồn tại. Đây chính là cuộc sống của chúng tôi tại xứ sở Pogumjari, một đất nước mà mọi người đều chung sống hoà bình.

Nhưng lại có những kẻ muốn huỷ diệt tổ quốc tôi. Đế quốc Mỹ và bè lũ Lee Myung Bak. Không ai! Không kẻ xâm lược nào có thể chiếm đoạt tổ quốc tôi hoặc tước đoạt lãnh tụ kính yêu Kim Jong Il, người đang được những nòng súng của quân đội vĩ đại của chúng tôi bảo vệ.

Tôi tự hào được sống trên đất nước Pogumjari của mình. Chủ nghĩa xã hội thật hoàn hảo và quân đội vĩ đại bảo vệ chúng tôi bằng súng ống.

Nguồn: YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=I9HxGhIo-6k)

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Anh Năm
01-16-2011, 15:35
Xin được quot"Vì gia đình của tôi đông đúc, chính quyền đã cho chúng tôi một ngôi nhà lớn, hoàn toàn miễn phí."

O my god. Sao mà sướng quá, phê còn hơn ở vnxhcn. Nhưng mà cám ơn để danh cho em đó, chừng nào em muốn đi tị nạn thì báo cho anh để đi đón.
Bye!!!!!!!!!