PDA

View Full Version : Xiết nợ kiểu xã hội đen


jojolotus
01-29-2011, 00:24
Anh Nguyễn Văn Đạt, 39 tuổi, đang đau đớn trên giường bệnh tại Bệnh viện Ghẽ (Cẩm Giàng, Hải Dương) với 1 vết chém dài trên mặt, 3 ngón tay bị đứt gân, gia đình anh vừa trải qua một phen kinh hoàng bởi những kẻ côn đồ xiết nợ kiểu xã hội đen.

Theo lời anh Đạt, từ năm 2008, anh vay của một người tên Sơn, biệt danh Sơn điệu, ở Bắc Ninh số tiền 65 triệu đồng. Sơn tính lãi ngày: 4.000 đồng/triệu. Như vậy, 1 ngày số tiền 65 triệu đồng phải chịu lãi 260.000 đồng. “Tôi đi làm thợ xây, cả hai vợ chồng phải vay mượn thêm để trả nhiều lần, mỗi lần 5-7 triệu, tổng cộng đã trả được 147 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ”, anh Đạt kể. Lãi mẹ đẻ lãi con, nợ cũ chồng lên nợ mới, anh phải cầm “sổ đỏ” để vay tiền ngân hàng trả nợ nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Sơn liên tục kéo theo đầu gấu sang nhà anh Đạt đòi tiền, lần nào cũng mang theo dao, kiếm.

http://d.yimg.com/hb/ng/co/tno/20110129/07/1737447079-xiet-no-kieu-xa-hoi-en.jpg

Chiều 19.1.2011, Sơn đến nhà anh Đạt, chốt lại số tiền anh còn nợ 65 triệu đồng, Sơn mang đi toàn bộ cây cảnh tại nhà anh, do chính Sơn định giá 35 triệu đồng, và 30 triệu đồng còn lại vợ chồng anh phải trả bằng tiền mặt.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, bố anh Đạt, kể: “Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 19.1, Sơn cùng 6 - 7 người khác mang mã tấu, kiếm dài, dao găm, đến thẳng nhà con trai tôi, khi đó nó không có nhà. 3 người từ trên xe nhảy xuống túm tóc vợ Đạt, bắt nó mở tủ lục tung đồ đạc để lấy tiền, trong đó có cả 20 triệu đồng tôi cho vay, 15 triệu đồng thằng Đạt cầm quỹ của dân khi nó làm trưởng thôn (anh Đạt mới xin nghỉ trưởng thôn được hơn 1 tháng). Tôi ôm anh Sơn, 2 anh xông vào túm ngực định chém tôi, lúc đó có ông trưởng thôn đến, tôi bỏ chạy, 3 anh lao sang nhà con trai thứ hai của tôi ở gần đó, đập phá đồ đạc”.

Anh Đạt nhớ lại: “Đúng lúc đó tôi đi mua thuốc về, Sơn hô to, thằng Đạt đây rồi, chém chết nó đi”, rồi Sơn nhảy từ trên xe xuống, 2 người khác xông vào chém tôi”.

Theo đơn trình báo của ông Ngọc, sau vụ xiết nợ kinh hoàng đêm 19.1, con trai ông bị chém đứt gân 3 ngón tay, 1 vết chém dài trên mặt; nhà con trai cả, anh của Đạt, bị cướp mất 35 triệu đồng, nhà con trai thứ hai bị đập nát tivi, đồ đạc.

Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng công an xã Ngọc Liên, H.Cẩm Giàng xác nhận anh Đạt bị chém tại nhà và cho biết vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Giàng thụ lý điều tra.

Nhóm PVĐT
Theo ThanhNien