vuitoichat
02-06-2011, 11:07
Một phần quan trọng khác của “rì – dzọt” chó mèo giữa Hà Nội là… nghĩa địa mèo với một đài… hóa mèo hoàn vũ.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=76717&stc=1&d=1296990247
Chùa Tề đồng vật ngã và nghĩa địa chó mèo.
Khoảng gần trăm bát hương được ông Bảo Sinh xếp hàng chen chúc sát mép tường, chia làm ba khu, có thể theo thời gian và số lượng chó mèo được các thân chủ… hóa kiếp cho vật cưng của mình.
Mỗi bát hương dành cho một con vật. Một mảnh đá to chừng hai bàn tay khắc tên con vật được hóa kiếp. Đồ rằng, có thể phần tro cốt của con vật nuôi sau khi được “hóa”, sẽ được nhặt một ít làm đại diện bọc vào túi ni-lông, sau đó vùi vào lõi của bát nhang?!
“Giàn hỏa táng” được xây theo kiểu… tháp, cao chừng hơn một mét, có lỗ thoát khói, và từa tựa cái lò… hóa vàng mã, giấy tiền ở các điểm chùa chiền đông khách hành hương. Có lẽ, phương pháp hỏa tang ở đây bằng… củi, vì trong hầm lò nguội lạnh vẫn còn sót lại những khúc củi to, dài cháy dở.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114136_8.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114136_9.jpg
Không ít các chủ nhân đã mạnh dạn ký gửi thân xác con vật cưng cho "vua chó mèo" Bảo Sinh.
Ông Bảo Sinh chân thật chia sẻ: khi ông làm cái khách sạn chó mèo, rồi đến cái ý tưởng dựng đài hóa thân chó mèo, tiếp đến là cái chùa này, ông bị nhiều điều tiếng dèm pha dị nghị. Nhưng, đó là chuyện đời thường, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi nghĩ… Việc ông ông làm, theo bản ngã của ông.
Và chắc chắn sẽ tìm được người đồng điệu. Mà kết quả, nhìn vào số bát hương đặt trong nghĩa địa chó mèo cũng đủ biết, đã có hàng trăm người đồng điệu với ông, cho nên họ mới móc hầu bao để ký gửi những con vật cưng mà họ nhất mực yêu quý cho ông…
Tôi hỏi, thế việc cúng bái cho các linh hồn chó mèo đã hóa kiếp ở nghĩa địa chó mèo được thực hiện như thế nào? Ông Bảo Sinh nheo mắt cười, nụ cười hiền hậu và lành lặn như con trẻ, chứ không chất chứa bao nhiêu chua chát như trong ánh nhìn thường ngày của ông: không kể ngày rằm mồng một, sáng nào ông cũng đi một vòng thắp một lượt nhang.
Có bận, ông còn mời cả các cao tăng đến cúng giải oan, cầu độ siêu thoát chúng sinh cả ngày trời, chuông khua mõ gõ, lốc cốc xủng xoảng, nhang trầm nghi ngút… Mà, không phải sư nào cũng dám đến, phải là những sư cao tay, quảng đại, tư tưởng đã phổ độ khắp muôn giới…
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114251_7.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114251_6.jpg
Đài hóa thân tro cót chó mèo.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114251_10.jp g
Nghĩa địa chó mèo không kém phần... thâm vu.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114352_4.jpg
Gian hàng "phụ tùng" chó mèo.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114352_2.jpg
Sữa tắm... chó mèo
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114352_5.jpg
Trang phục noel, lễ tết cho chó mèo.
Cứ nhìn vào những thứ hàng xa xỉ ấy cũng đủ thấy cuộc sống đang lên, mà lên rất mạnh, đời sống lũ vật nuôi cưng cũng đã nhiều phần trọng thị.
Câu chuyện với vua chó mèo Bảo Sinh cứ nhát gừng, bởi một lẽ, gương mặt khắc khổ nửa mê nửa tỉnh của ông, lúc lúc lại bị cái điện thoại cầm tay làm phiền. Đấy là một cuộc điện thoại “đặt hàng” của một khách hàng nào đấy muốn ký gửi con vật cưng để rảnh rang đi… chơi Tết.
* K.T – Q.A http://img.vietnamnet.vn/logo.gif
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=76717&stc=1&d=1296990247
Chùa Tề đồng vật ngã và nghĩa địa chó mèo.
Khoảng gần trăm bát hương được ông Bảo Sinh xếp hàng chen chúc sát mép tường, chia làm ba khu, có thể theo thời gian và số lượng chó mèo được các thân chủ… hóa kiếp cho vật cưng của mình.
Mỗi bát hương dành cho một con vật. Một mảnh đá to chừng hai bàn tay khắc tên con vật được hóa kiếp. Đồ rằng, có thể phần tro cốt của con vật nuôi sau khi được “hóa”, sẽ được nhặt một ít làm đại diện bọc vào túi ni-lông, sau đó vùi vào lõi của bát nhang?!
“Giàn hỏa táng” được xây theo kiểu… tháp, cao chừng hơn một mét, có lỗ thoát khói, và từa tựa cái lò… hóa vàng mã, giấy tiền ở các điểm chùa chiền đông khách hành hương. Có lẽ, phương pháp hỏa tang ở đây bằng… củi, vì trong hầm lò nguội lạnh vẫn còn sót lại những khúc củi to, dài cháy dở.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114136_8.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114136_9.jpg
Không ít các chủ nhân đã mạnh dạn ký gửi thân xác con vật cưng cho "vua chó mèo" Bảo Sinh.
Ông Bảo Sinh chân thật chia sẻ: khi ông làm cái khách sạn chó mèo, rồi đến cái ý tưởng dựng đài hóa thân chó mèo, tiếp đến là cái chùa này, ông bị nhiều điều tiếng dèm pha dị nghị. Nhưng, đó là chuyện đời thường, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi nghĩ… Việc ông ông làm, theo bản ngã của ông.
Và chắc chắn sẽ tìm được người đồng điệu. Mà kết quả, nhìn vào số bát hương đặt trong nghĩa địa chó mèo cũng đủ biết, đã có hàng trăm người đồng điệu với ông, cho nên họ mới móc hầu bao để ký gửi những con vật cưng mà họ nhất mực yêu quý cho ông…
Tôi hỏi, thế việc cúng bái cho các linh hồn chó mèo đã hóa kiếp ở nghĩa địa chó mèo được thực hiện như thế nào? Ông Bảo Sinh nheo mắt cười, nụ cười hiền hậu và lành lặn như con trẻ, chứ không chất chứa bao nhiêu chua chát như trong ánh nhìn thường ngày của ông: không kể ngày rằm mồng một, sáng nào ông cũng đi một vòng thắp một lượt nhang.
Có bận, ông còn mời cả các cao tăng đến cúng giải oan, cầu độ siêu thoát chúng sinh cả ngày trời, chuông khua mõ gõ, lốc cốc xủng xoảng, nhang trầm nghi ngút… Mà, không phải sư nào cũng dám đến, phải là những sư cao tay, quảng đại, tư tưởng đã phổ độ khắp muôn giới…
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114251_7.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114251_6.jpg
Đài hóa thân tro cót chó mèo.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114251_10.jp g
Nghĩa địa chó mèo không kém phần... thâm vu.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114352_4.jpg
Gian hàng "phụ tùng" chó mèo.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114352_2.jpg
Sữa tắm... chó mèo
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/02/06/11/20110206114352_5.jpg
Trang phục noel, lễ tết cho chó mèo.
Cứ nhìn vào những thứ hàng xa xỉ ấy cũng đủ thấy cuộc sống đang lên, mà lên rất mạnh, đời sống lũ vật nuôi cưng cũng đã nhiều phần trọng thị.
Câu chuyện với vua chó mèo Bảo Sinh cứ nhát gừng, bởi một lẽ, gương mặt khắc khổ nửa mê nửa tỉnh của ông, lúc lúc lại bị cái điện thoại cầm tay làm phiền. Đấy là một cuộc điện thoại “đặt hàng” của một khách hàng nào đấy muốn ký gửi con vật cưng để rảnh rang đi… chơi Tết.
* K.T – Q.A http://img.vietnamnet.vn/logo.gif