megaup
02-17-2011, 16:41
Ngay từ những ngày đầu năm, dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận), đã thu hút hàng trăm nghìn du khách đến hái lộc cầu may. Và người ăn xin cũng tụ tập về đây rất đông...
Có mặt nơi đây, chúng tôi chứng kiến hàng chục người ăn xin nằm ra giữa đường chìa tay xin tiền khách thập phương, nối từ cổng khu di tích đến tận cửa dinh, lấn cả xuống đường đi.
Ngoài một số người khuyết tật, còn có những phụ nữ vừa bế con vừa hút thuốc lá cũng tham gia xin ăn.
Chị Thu Nga (ngụ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Năm nào tôi cũng đi dinh vào ngày 14 tháng giêng, nhưng chưa năm nào thấy vắng bóng người ăn xin. Ngoài ra, những người bán vé số, bán chim phóng sinh... níu kéo khách thập phương, tạo nên hình ảnh rất phản cảm".
Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích văn hóa dinh Thầy Thím bức xúc: "Người ăn xin còn nằm tràn ra giữa đường níu chân khách, ngửa tay xin tiền, tạo ra hình ảnh rất không đẹp. Khi các lực lượng chức năng đến thì người ăn xin lại rút đi hết. Sau đó, quay lại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc dẹp người ăn xin không thuộc quyền của chúng tôi".
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures20111/Tieukhuong/11/2-an-xin.jpg
Người ăn xin ngồi la liệt
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures20111/Tieukhuong/11/4an-xin.jpg
Nằm cả ra đường xin tiền khách
</td> </tr> </tbody> </table>
Về phía cơ quan chức năng, một cán bộ công an thị xã cho biết: "Dù đã cải trang không mặc sắc phục, nhưng do người ăn xin hầu hết ở địa phương nên đều biết mặt chúng tôi. Khi phát hiện, họ bỏ vào trong các cửa hàng buôn bán hoặc vào rừng để trốn. Sau đó, lại ra đường khi lực lượng rút đi".
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận nói: "Sở đã nhiều lần kết hợp với địa phương vận động người ăn xin về nơi cư trú. Thậm chí tỉnh đã thành lập một trung tâm nuôi dưỡng người lang thang nhằm thu gom các đối tượng này. Nhưng hiệu quả thì chưa cao".
Tin ảnh: Quế Hà, thanhnien.com.vn
Có mặt nơi đây, chúng tôi chứng kiến hàng chục người ăn xin nằm ra giữa đường chìa tay xin tiền khách thập phương, nối từ cổng khu di tích đến tận cửa dinh, lấn cả xuống đường đi.
Ngoài một số người khuyết tật, còn có những phụ nữ vừa bế con vừa hút thuốc lá cũng tham gia xin ăn.
Chị Thu Nga (ngụ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Năm nào tôi cũng đi dinh vào ngày 14 tháng giêng, nhưng chưa năm nào thấy vắng bóng người ăn xin. Ngoài ra, những người bán vé số, bán chim phóng sinh... níu kéo khách thập phương, tạo nên hình ảnh rất phản cảm".
Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích văn hóa dinh Thầy Thím bức xúc: "Người ăn xin còn nằm tràn ra giữa đường níu chân khách, ngửa tay xin tiền, tạo ra hình ảnh rất không đẹp. Khi các lực lượng chức năng đến thì người ăn xin lại rút đi hết. Sau đó, quay lại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc dẹp người ăn xin không thuộc quyền của chúng tôi".
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures20111/Tieukhuong/11/2-an-xin.jpg
Người ăn xin ngồi la liệt
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures20111/Tieukhuong/11/4an-xin.jpg
Nằm cả ra đường xin tiền khách
</td> </tr> </tbody> </table>
Về phía cơ quan chức năng, một cán bộ công an thị xã cho biết: "Dù đã cải trang không mặc sắc phục, nhưng do người ăn xin hầu hết ở địa phương nên đều biết mặt chúng tôi. Khi phát hiện, họ bỏ vào trong các cửa hàng buôn bán hoặc vào rừng để trốn. Sau đó, lại ra đường khi lực lượng rút đi".
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận nói: "Sở đã nhiều lần kết hợp với địa phương vận động người ăn xin về nơi cư trú. Thậm chí tỉnh đã thành lập một trung tâm nuôi dưỡng người lang thang nhằm thu gom các đối tượng này. Nhưng hiệu quả thì chưa cao".
Tin ảnh: Quế Hà, thanhnien.com.vn