woaini1982
02-19-2011, 03:21
Cảnh sát Trung Quốc hôm qua đã giải cứu một cậu bé đang ở tuổi chập chững khi bé lái chiếc xe đạp ba bánh vào một đường cao tốc đông xe cộ ở Trùng Khánh (tây nam nước này).
Theo Shanghai Daily, cậu bé Wei Wei đã đạp chiếc xe tí hon của mình được khoảng 1 km, từ Trùng Khánh tới hạt Yibin ở tỉnh Tứ Xuyên cạnh đó, trước khi bị cảnh sát phát hiện ra.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/67/caube1.jpg
Bé Wei Wei được các cảnh sát đưa về nhà. Ảnh: cqwb.com.cn
Bé cho biết cậu không rõ mình đã vào được đường cao tốc bằng cách nào, mà chỉ "đi theo những người khác".
Bà của Wei Wei cho biết trước đó bé đang đạp xe quanh khu nhà của mình, cách đường cao tốc khoảng 3 km. Đột nhiên bà nhớ ra chưa tắt bếp ga và vội chạy về nhà, chỉ kịp dặn bé đứng yên ở đó.
10 phút sau bà trở lại, cậu bé đã biến mất. Một người hàng xóm cho biết cậu và một bé gái khác đã đạp xe tới siêu thị ở cách đó 2 km. Khi gia đình Wei Wei chạy tới nơi, họ trông thấy chiếc xe cảnh sát đang chở cậu bé về.
Cảnh sát cho biết một chiếc camera giám sát trên đường cao tốc đã ghi được hình ảnh cậu bé đang loạng choạng đạp xe gần những chiếc ô đang phóng nhanh. Họ cử ngay ba cảnh sát đến đưa cậu về. Tuy nhiên, camera cũng không thấy cậu bé đã vào đường cao tốc qua cổng thu phí, do vậy họ phỏng đoán bé đã theo chân ai đó chui qua một cái lỗ trên hàng rào ngăn cách.
T. An - VNE
Theo Shanghai Daily, cậu bé Wei Wei đã đạp chiếc xe tí hon của mình được khoảng 1 km, từ Trùng Khánh tới hạt Yibin ở tỉnh Tứ Xuyên cạnh đó, trước khi bị cảnh sát phát hiện ra.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/69/67/caube1.jpg
Bé Wei Wei được các cảnh sát đưa về nhà. Ảnh: cqwb.com.cn
Bé cho biết cậu không rõ mình đã vào được đường cao tốc bằng cách nào, mà chỉ "đi theo những người khác".
Bà của Wei Wei cho biết trước đó bé đang đạp xe quanh khu nhà của mình, cách đường cao tốc khoảng 3 km. Đột nhiên bà nhớ ra chưa tắt bếp ga và vội chạy về nhà, chỉ kịp dặn bé đứng yên ở đó.
10 phút sau bà trở lại, cậu bé đã biến mất. Một người hàng xóm cho biết cậu và một bé gái khác đã đạp xe tới siêu thị ở cách đó 2 km. Khi gia đình Wei Wei chạy tới nơi, họ trông thấy chiếc xe cảnh sát đang chở cậu bé về.
Cảnh sát cho biết một chiếc camera giám sát trên đường cao tốc đã ghi được hình ảnh cậu bé đang loạng choạng đạp xe gần những chiếc ô đang phóng nhanh. Họ cử ngay ba cảnh sát đến đưa cậu về. Tuy nhiên, camera cũng không thấy cậu bé đã vào đường cao tốc qua cổng thu phí, do vậy họ phỏng đoán bé đã theo chân ai đó chui qua một cái lỗ trên hàng rào ngăn cách.
T. An - VNE