jojolotus
02-19-2011, 13:46
Tri Mulyati, một lao động nữ người Indonesia làm giáo viên tiếng Anh cho trẻ em bị mất việc làm do ảnh Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị những người biểu tình ở Indonesia giẫm lên.
"Tôi đã bị mất việc và bị sa thải về quê vì người chủ xem trên tivi thấy hình ảnh Tổng thống Mubarak bị những người biểu tình ở Indonesia giẫm lên," Tri cho biết.
http://bee.net.vn/dataimages/201102/original/images638097_Anhmuba rak.jpg
Ảnh minh họa
Nữ giáo viên tiếng Anh từ thành phố Lampung cho biết khi những hình ảnh biểu tình ở Indonesia được phát trên mạng truyền hình Al-Jazeera, người chủ của tôi gọi tôi đến xem và nói: “Tri, nhìn xem, người Indonesia giẫm lên ảnh Tổng thống của chúng tôi, thật là quá đáng. Thật đáng ghét khi phải nhìn thấy người Indonesia...".
Theo Tri, chủ nhân của cô có chồng là cựu thống đốc một tỉnh ở Ai Cập và giờ đây là một doanh nhân. "Người chủ của tôi rất tôn trọng Tổng thống Mubarak", cô nói.
Tri tiết lộ rằng ngoài cô, một số người giúp việc người Indonesia cũng gặp rủi ro tương tự vì người chủ cảm thấy thất vọng với thái độ thiếu thiện cảm của một số ít người Indonesia đối với nhà lãnh đạo Ai Cập.
Cô nói rằng người chủ của cô rất tin tưởng cô vì thành tích học tập của hai đứa con vượt trội nhờ sự dạy dỗ của Tri. Thậm chí, Tri còn được phép thay mặt ông bà chủ chăm lo cho bọn trẻ ở trường, chẳng hạn như tham gia các sự kiện ngoại khóa hay các liên lạc bất kỳ với phụ huynh.
Tri cũng được cung cấp một phòng ở riêng ngoài mức lương 650 đô la Mỹ tức khoảng 13 triệu đồng VN mỗi tháng. Khi bọn trẻ nghỉ học, Tri cũng được phép về với chồng, một lao động người Indonesia cũng làm việc ở Ai Cập. "Tôi đã làm việc ở gia đình này hai năm. Họ là những người chủ tốt," cô nói.
ĐH (Theo Kompas)
"Tôi đã bị mất việc và bị sa thải về quê vì người chủ xem trên tivi thấy hình ảnh Tổng thống Mubarak bị những người biểu tình ở Indonesia giẫm lên," Tri cho biết.
http://bee.net.vn/dataimages/201102/original/images638097_Anhmuba rak.jpg
Ảnh minh họa
Nữ giáo viên tiếng Anh từ thành phố Lampung cho biết khi những hình ảnh biểu tình ở Indonesia được phát trên mạng truyền hình Al-Jazeera, người chủ của tôi gọi tôi đến xem và nói: “Tri, nhìn xem, người Indonesia giẫm lên ảnh Tổng thống của chúng tôi, thật là quá đáng. Thật đáng ghét khi phải nhìn thấy người Indonesia...".
Theo Tri, chủ nhân của cô có chồng là cựu thống đốc một tỉnh ở Ai Cập và giờ đây là một doanh nhân. "Người chủ của tôi rất tôn trọng Tổng thống Mubarak", cô nói.
Tri tiết lộ rằng ngoài cô, một số người giúp việc người Indonesia cũng gặp rủi ro tương tự vì người chủ cảm thấy thất vọng với thái độ thiếu thiện cảm của một số ít người Indonesia đối với nhà lãnh đạo Ai Cập.
Cô nói rằng người chủ của cô rất tin tưởng cô vì thành tích học tập của hai đứa con vượt trội nhờ sự dạy dỗ của Tri. Thậm chí, Tri còn được phép thay mặt ông bà chủ chăm lo cho bọn trẻ ở trường, chẳng hạn như tham gia các sự kiện ngoại khóa hay các liên lạc bất kỳ với phụ huynh.
Tri cũng được cung cấp một phòng ở riêng ngoài mức lương 650 đô la Mỹ tức khoảng 13 triệu đồng VN mỗi tháng. Khi bọn trẻ nghỉ học, Tri cũng được phép về với chồng, một lao động người Indonesia cũng làm việc ở Ai Cập. "Tôi đã làm việc ở gia đình này hai năm. Họ là những người chủ tốt," cô nói.
ĐH (Theo Kompas)