vuitoichat
02-22-2011, 12:31
PORTLAND, Oregon (AP) - Các phụ tá cao cấp của Dân Biểu Liên Bang David Wu quá lo ngại về các thái độ bất thường của chính trị gia đảng Dân Chủ ở Oregon này, chỉ ít ngày trước khi có cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, đến nỗi họ yêu cầu ông phải vào bệnh viện để được điều trị tâm thần, theo nguồn tin một tờ báo cho hay hôm Thứ Sáu.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=79712&stc=1&d=1298377832
Dân Biểu Liên Bang David Wu, đại diện địa hạt 1 tiểu bang Oregon. (H́nh: VPDB Wu)
Tờ Oregonian, dựa theo các cuộc phỏng vấn một số nhân viên của ông Wu, cho hay trên trang web của tờ báo rằng ông Wu ngày càng cho thấy có hành động bất thường trong cuộc vận động tranh cử và ngay cả trong những lúc riêng tư, và nhiều lần có thái độ giận dữ bất ngờ, lại cũng có những lời phát biểu “quái gở” với nhân viên, cử tri và những người hỗ trợ tài chánh.
Các nhận xét tương tự cũng được đăng tải trên trang web của tờ báo Willamette Week hôm Thứ Sáu.
Sự kiện ông Wu đang trong một cuộc tái tranh cử đầy khó khăn tại địa hạt thành phố Portland khi đó đă khiến cho thái độ lạ lùng của ông làm cho các nhân viên phụ tá lo ngại hơn, đến nỗi họ phải tổ chức một cuộc họp với ông ta tại văn pḥng hôm 30 tháng 10 và có sự tham dự qua điện thoại của một chuyên gia tâm thần.
“Điều này đang vượt qua mức có thể chấp nhận được và sự che đậy phải được chấm dứt ngay,” theo thông báo của Lisa Grove, một phụ tá cao cấp lâu năm của ông Wu trong bức điện thư gửi đến các nhân viên khác ngày hôm đó.
Tuy nhiên, ông Wu trở nên giận dữ và bước ra khỏi cuộc họp, nói rằng ông phải “đi xem phim”, theo các nguồn tin của tờ The Oregonian.
Tờ báo nói rằng dữ kiện họ có được là qua những cuộc phỏng vấn với nhiều người từng làm việc trong văn pḥng của ông Wu cũng như trong cuộc vận động tranh cử của ông.
Tờ báo cũng nói ông Wu, năm nay 55 tuổi, từ chối cho họ phỏng vấn. Tuy nhiên văn pḥng của ông Wu vào chiều tối ngày Thứ Sáu đưa ra bản thông cáo trên mạng, nói rằng ông cũng thấy mối giao thiệp với nhân viên và cử tri không phải lúc nào cũng toàn hảo và ông đang t́m kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế.
Sau cuộc họp ngày 30 tháng 10, cuộc vận động của ông Wu coi như ngưng hẳn lại. Ông không thấy xuất hiện ngoài công chúng cho đến tối ngày 2 tháng 11, sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ bảy.
Kể từ sau cuộc bầu cử, ông Wu bị mất đi ít nhất sáu nhân viên quan trọng, kể cả chánh văn pḥng lâu năm của ông là Julie Tippens, và giám đốc đặc trách thông tin báo chí, Julia Krahe, ở Washington D.C. Tờ The Oregonian cũng cho biết ông Wu mất đi hầu hết cả toán phụ tá chính trị từng làm việc cho ông trong suốt hơn một thập niên, kể cả người chịu trách nhiệm gây quỹ tranh cử là Lisa Kurdziel và Lisa Grove, đặc trách thăm ḍ dư luận.
(V.Giang/NGƯỜI VIỆT)
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=79712&stc=1&d=1298377832
Dân Biểu Liên Bang David Wu, đại diện địa hạt 1 tiểu bang Oregon. (H́nh: VPDB Wu)
Tờ Oregonian, dựa theo các cuộc phỏng vấn một số nhân viên của ông Wu, cho hay trên trang web của tờ báo rằng ông Wu ngày càng cho thấy có hành động bất thường trong cuộc vận động tranh cử và ngay cả trong những lúc riêng tư, và nhiều lần có thái độ giận dữ bất ngờ, lại cũng có những lời phát biểu “quái gở” với nhân viên, cử tri và những người hỗ trợ tài chánh.
Các nhận xét tương tự cũng được đăng tải trên trang web của tờ báo Willamette Week hôm Thứ Sáu.
Sự kiện ông Wu đang trong một cuộc tái tranh cử đầy khó khăn tại địa hạt thành phố Portland khi đó đă khiến cho thái độ lạ lùng của ông làm cho các nhân viên phụ tá lo ngại hơn, đến nỗi họ phải tổ chức một cuộc họp với ông ta tại văn pḥng hôm 30 tháng 10 và có sự tham dự qua điện thoại của một chuyên gia tâm thần.
“Điều này đang vượt qua mức có thể chấp nhận được và sự che đậy phải được chấm dứt ngay,” theo thông báo của Lisa Grove, một phụ tá cao cấp lâu năm của ông Wu trong bức điện thư gửi đến các nhân viên khác ngày hôm đó.
Tuy nhiên, ông Wu trở nên giận dữ và bước ra khỏi cuộc họp, nói rằng ông phải “đi xem phim”, theo các nguồn tin của tờ The Oregonian.
Tờ báo nói rằng dữ kiện họ có được là qua những cuộc phỏng vấn với nhiều người từng làm việc trong văn pḥng của ông Wu cũng như trong cuộc vận động tranh cử của ông.
Tờ báo cũng nói ông Wu, năm nay 55 tuổi, từ chối cho họ phỏng vấn. Tuy nhiên văn pḥng của ông Wu vào chiều tối ngày Thứ Sáu đưa ra bản thông cáo trên mạng, nói rằng ông cũng thấy mối giao thiệp với nhân viên và cử tri không phải lúc nào cũng toàn hảo và ông đang t́m kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia y tế.
Sau cuộc họp ngày 30 tháng 10, cuộc vận động của ông Wu coi như ngưng hẳn lại. Ông không thấy xuất hiện ngoài công chúng cho đến tối ngày 2 tháng 11, sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ bảy.
Kể từ sau cuộc bầu cử, ông Wu bị mất đi ít nhất sáu nhân viên quan trọng, kể cả chánh văn pḥng lâu năm của ông là Julie Tippens, và giám đốc đặc trách thông tin báo chí, Julia Krahe, ở Washington D.C. Tờ The Oregonian cũng cho biết ông Wu mất đi hầu hết cả toán phụ tá chính trị từng làm việc cho ông trong suốt hơn một thập niên, kể cả người chịu trách nhiệm gây quỹ tranh cử là Lisa Kurdziel và Lisa Grove, đặc trách thăm ḍ dư luận.
(V.Giang/NGƯỜI VIỆT)