PDA

View Full Version : Bé trai nặng 3,4kg đẻ rớt trên taxi


jojolotus
03-01-2011, 01:10
Khoảng 23 giờ 30 đêm 27/2, khi đang đậu tại cư xá Bà Điểm (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM), anh Mai Hoàng Thảo – tài xế taxi của hãng Vinataxi - nghe tiếng rên la của một sản phụ đến ngày sanh nở, yêu cầu đưa đến bệnh viện cùng em gái.

Chạy được một đoạn, đến khu vực Cộng Hòa K300, sản phụ Lê Thị Hằng Nguyệt (ngụ Hóc Môn) có dấu hiệu đau bụng quằn quại, thở hổn hển, rên la liên tục.

Năm phút sau, vào khoảng 24 giờ, đứa bé đã chui ra khỏi bụng mẹ ngay trên taxi.

http://img.news.zing.vn/img/518/t518526.jpg
Mẹ con chị Nguyệt tại Bệnh viện Trưng Vương

Lúc đó, em gái sản phụ vừa la hét vừa lấy tay đỡ em bé. Thấy tình trạng nguy kịch, anh Thảo vội cởi chiếc áo duy nhất trên người để ủ ấm cho đứa trẻ rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện Trưng Vương.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cấp cứu, cắt nhau rốn. Bé trai chào đời nặng 3,4kg và hiện tại sức khỏe hai mẹ con chị Nguyệt đã ổn định.

Anh Thảo cho biết, đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp sản phụ sinh con trên xe. Là đàn ông, thấy chị Nguyệt la hét, anh rất bối rối chỉ cầu trời cho mau đến bệnh viện. “Khi chứng kiến cảnh mẹ tròn con vuông, tôi mừng rơi nước mắt”, anh Thảo kể lại.

Sáng 28/2, đại diện Ban giám đốc Công ty Vinataxi và tài xế Thảo đã đến bệnh viện thăm hỏi và chúc mừng hai mẹ con chị Nguyệt.

Theo Người Lao Động