Log in

View Full Version : Người Nhật khao khát được tắm


tonny_thuong
03-21-2011, 05:19
Người Nhật đang phải gồng ḿnh đối mặt với hậu quả của thảm họa động đất - sóng thần. Mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đang bị hạn chế tối đa, trong đó có nhu cầu được vệ sinh cá nhân.

Đối với người dân Nhật Bản, tắm không đơn giản chỉ là hành động làm sạch cơ thể mà nó c̣n là một nét văn hóa của người dân xứ sở hoa anh đào. Họ xem đây là một món quà của cuộc sống, một phần thưởng thư giăn sau một ngày lao động. V́ vậy, người dân Nhật dành rất nhiều thời gian cho hoạt động thư giăn này.

Tuy nhiên, kể từ khi sóng thần ập đến, nhiều người dân Nhật Bản ngày ngày chỉ có thể rửa mặt qua loa bằng nước lạnh bởi với cuộc sống tạm bợ trong các hội trường, nguồn nước duy nhất họ có là những xe chứa nước được chính quyền và các tổ chức cung cấp.

“Cả tuần nay tôi chưa được tắm. Đây là một trong những nỗi bức xúc nhất trong cuộc sống ở nơi sơ tán này”, anh Honami Suzuki chia sẻ.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110321/tg_21.3_Nhat2.jpg

Người Nhật khao khát được tắm.

Rikuzentakata thu hút du khách với những suối nước nóng, những nhà tắm, hồ tắm hơi nước, khoáng chất. Thông thường, vào những ngày cuối tuần, rất nhiều người Nhật đến nghỉ ngơi ở đây.

Tại Rikuzentakata, một địa điểm du lịch xinh đẹp bên bờ biển của tỉnh Iwate, khoảng 1.000 trong số 9.500 người mất nhà cửa ở Rikuzentakata đang sống tập trung tại trường trung học Daiichi.

Rinzo Chikutsu, một cụ ông 74 tuổi đang ở tại khu di tản trường trung học Daiichi cho biết, ông biết ơn về nơi ở hiện tại mặc dù điều kiện ở đây rất khó khăn, thiếu thốn. “Tuy nhiên, ở đây không có nước nóng v́ vậy chúng tôi không thể tắm rửa. Tôi có thể rửa mặt nhưng chỉ với nước lạnh”, ông Rinzo Chikutsu cho hay.

Theo anh Tsutomu Nakai, một t́nh nguyện viên từ Tokyo đến cứu trợ người dân Rikuzentakata, nhiều người dân tỏ ra khó chịu khi không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Một trong những khao khát hiện giờ của họ là được tắm trong ḍng nước suối, một nhu cầu rất đỗi b́nh thường trước khi thảm họa xảy ra.

Anh Nakai nhấn mạnh: “Người Nhật thật sự thích tắm nhưng giờ chúng tôi không thể làm điều đó trong hoàn cảnh này. Mọi người không thích nhưng không ai phàn nàn cả”.

Ước tính khoảng 380.000 người sống trong các khu di tản lúc này không được tắm và họ thèm “tận hưởng niềm vui” này.

Trà My (theo AFP)