Log in

View Full Version : Bé trai không có hậu môn Sìn Văn Thắng đã qua đời


vuitoichat
03-31-2011, 12:27
12h đêm qua, cháu bé không có hậu môn đã ra đi vì không đủ sức đề kháng chống chọi với những biến chứng mới phát sinh.

2 tuần trước, người nhà của cháu bé khấp khởi mừng vì tình hình sức khỏe của cháu Sìn Văn Thắng đã ổn định sau đợt mổ thứ 2. Tuy nhiên, mấy ngày sau, cháu bé đã phải vào phòng hồi sức cấp cứu vì ho và nôn nhiều.

Đó là thời gian mà mẹ bé, chị Thèn Thị Phương, và bác dâu là Vàng Thị Bông đã phải thuê nhà trọ ngay trước bệnh viện Nhi, mỗi ngày chỉ được vào thăm con 1-2 lần khi có sự cho phép của bác sĩ.

Vào ngày 18/3, khi chúng tôi đến trao tiền độc giả ủng hộ cho cháu bé, Phương và chị Bông vẫn đang rất tin tưởng cháu bé sẽ hồi phục và tiếp tục ở lại Hà Nội để long hậu môn cho đến ngày trở về quê, chờ đón đợt mổ thứ 3 cũng là đợt kết thúc chuỗi phẫu thuật để có hậu môn.

http://img.news.zing.vn/img/540/t540630.jpg
Bé Sìn Văn Thắng trước lúc phải vào phòng Hồi sức cấp cứu.

Thế nhưng, vào chiều 30/3, bác sĩ đã thông báo cho gia đình rằng cậu bé không thể cứu chữa được nữa, vì quá yếu. Lúc 22h, chị Bông mới gọi điện cho tôi thông báo rằng, có thể ngày mai sẽ đưa cháu về nhà. Tuy nhiên, trong đêm qua, đúng 12h cậu bé Sìn Văn Thắng đã ra đi. Ngay lúc đó, gia đình đã thuê taxi đưa thi hài cháu về Hà Giang.

Sáng nay, 31/3, tôi có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương (Đê La Thành, Hà Nội), các bác sĩ ở đây cho biết cháu bé đã không đủ sức khỏe để chống chói lại bệnh tật và đã ra đi.

Chị Phương Thủy, phụ trách hành chính Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: "Ngày hôm qua tưởng rằng có thể duy trì cháu thêm một hai ngày nữa, nhưng không ngờ đến đêm thì cháu tắt thở. Người nhà đã đóng hết tiền viện phí và đưa cháu về luôn".

Vào 6h sáng nay, cháu bé đã được đưa về quê và an táng. Mẹ cháu sau bao ngày mỏi mòn chăm sóc, lo lắng cho con, nay đã kiệt quệ về sức khỏe lẫn tinh thần. Và vậy là, hơn 10 triệu đồng tưởng chừng sau khi trả viện phí, sẽ để dành cho việc chữa trị tiếp theo thì nay trở thành tiền hỗ trợ tiễn đưa thiên thần nhỏ về nơi xa.

Với số tiền còn lại gồm 4,3 triệu đồng do cộng đồng Zing hỗ trợ qua Quỹ Từ thiện Cộng đồng Người sử dụng Internet Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển lên gia đình cháu bé thông qua đường bưu điện, chị Thèn Thị Phương, thôn Pù Ngọm, xã Minh Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Theo Bưu Điện Việt Nam