adams
04-01-2011, 18:09
Cưa thùng phuy đựng xăng, một giám đốc chết thảm
Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 28-3, người dân ấp Kiến An, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ Công ty Gỗ Tân Hiệp.
Khi mọi người kéo đến đã thấy một xác chết nằm cạnh một thùng phuy đựng xăng đang cưa nham nhở ở gần cổng vào công ty. Nạn nhân là ông Chiu, giám đốc công ty.
Nhiều công nhân đang làm việc tại đây cho biết, trước đó khoảng 10 phút, họ thấy một chuyên gia người Đài Loan cùng ông Chiu xách cưa sắt ra cưa một thùng phuy đựng xăng loại lớn, nhưng không biết để làm gì. Khi người chuyên gia này đứng cưa thì ông Chiu đứng cạnh bên để xem. Nhưng khi tiếng nổ phát ra đã làm ông Chiu chết ngay tại chỗ, người đầy máu; nhưng người chuyên gia này không bị thương tích gì.
Theo các công nhân, có thể do thùng phuy đựng xăng khóa chặt nắp lâu ngày nên bí hơi, khi cưa đã phát nổ.
Ngành chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo QUANG TÁM
(Bình Dương Online)
Đánh "hội đồng" bạn, 3 nữ sinh nhận kỷ luật
Nhặt được điện thoại của bạn trong trường học Trần Thị Trà chưa kịp trả thì bị chính chủ nhân kéo người đến đánh "hội đồng", phải vào viện điều trị. Ba nữ sinh hành hung bạn đã phải nhận mức kỷ luật bị đình chỉ học một tuần và thông báo với gia đình để có biện pháp giáo dục.
Sáng 17-3, Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 10D, trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) đánh rơi chiếc điện thoại di động ở bãi cỏ trong sân trường. Em Trần Thị Trà, học sinh lớp 10A đứng chơi gần đó vô tình nhặt được chiếc điện thoại trên và có ý định cuối buổi học sẽ trả lại cho Hằng.
Tuy nhiên, khi biết Trà nhặt được điện thoại của mình, Hằng liền gọi thêm hai “chiến hữu” là Trương Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 10I và Phan Thị Diệu Linh, học sinh lớp 10K đi tìm Trà để "nói chuyện".
Khi thấy Trà đang ở trong lớp, Linh và Mai xông thẳng vào lôi tóc, đấm đá vào mặt và dùng ô đánh túi bụi vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi thầy cô giáo và ban an ninh nhà trường đến can ngăn.
Do bị đánh hội đồng, em Trà bị xây xước nặng ở phần mặt và bầm tím ở người, phải vào bệnh viện điều trị.
Ngay sau vụ việc xảy ra, ban giám hiệu trường THPT Thành Sen vào cuộc làm rõ nguyên nhân, đồng thời họp bàn và đưa ra hình thực kỷ luật đối với 3 học sinh trên vì đã vi phạm nhân phẩm, danh dự học sinh trong nhà trường, đánh nhau, gây rối trật tự.
Theo đó, 3 học sinh Nguyễn Thị Hằng, Trương Thị Ngọc Mai và Phan Thị Diệu Linh bị đình chỉ học một tuần bắt đầu từ ngày 28-3. BGH nhà trường cũng thông báo sự việc trên tới gia đình và chính quyền địa phương để răn đe giáo dục 3 nữ sinh cá biệt này.
Theo Hoàng Long
(Hà Tĩnh Online)
Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 28-3, người dân ấp Kiến An, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ Công ty Gỗ Tân Hiệp.
Khi mọi người kéo đến đã thấy một xác chết nằm cạnh một thùng phuy đựng xăng đang cưa nham nhở ở gần cổng vào công ty. Nạn nhân là ông Chiu, giám đốc công ty.
Nhiều công nhân đang làm việc tại đây cho biết, trước đó khoảng 10 phút, họ thấy một chuyên gia người Đài Loan cùng ông Chiu xách cưa sắt ra cưa một thùng phuy đựng xăng loại lớn, nhưng không biết để làm gì. Khi người chuyên gia này đứng cưa thì ông Chiu đứng cạnh bên để xem. Nhưng khi tiếng nổ phát ra đã làm ông Chiu chết ngay tại chỗ, người đầy máu; nhưng người chuyên gia này không bị thương tích gì.
Theo các công nhân, có thể do thùng phuy đựng xăng khóa chặt nắp lâu ngày nên bí hơi, khi cưa đã phát nổ.
Ngành chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo QUANG TÁM
(Bình Dương Online)
Đánh "hội đồng" bạn, 3 nữ sinh nhận kỷ luật
Nhặt được điện thoại của bạn trong trường học Trần Thị Trà chưa kịp trả thì bị chính chủ nhân kéo người đến đánh "hội đồng", phải vào viện điều trị. Ba nữ sinh hành hung bạn đã phải nhận mức kỷ luật bị đình chỉ học một tuần và thông báo với gia đình để có biện pháp giáo dục.
Sáng 17-3, Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 10D, trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) đánh rơi chiếc điện thoại di động ở bãi cỏ trong sân trường. Em Trần Thị Trà, học sinh lớp 10A đứng chơi gần đó vô tình nhặt được chiếc điện thoại trên và có ý định cuối buổi học sẽ trả lại cho Hằng.
Tuy nhiên, khi biết Trà nhặt được điện thoại của mình, Hằng liền gọi thêm hai “chiến hữu” là Trương Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 10I và Phan Thị Diệu Linh, học sinh lớp 10K đi tìm Trà để "nói chuyện".
Khi thấy Trà đang ở trong lớp, Linh và Mai xông thẳng vào lôi tóc, đấm đá vào mặt và dùng ô đánh túi bụi vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi thầy cô giáo và ban an ninh nhà trường đến can ngăn.
Do bị đánh hội đồng, em Trà bị xây xước nặng ở phần mặt và bầm tím ở người, phải vào bệnh viện điều trị.
Ngay sau vụ việc xảy ra, ban giám hiệu trường THPT Thành Sen vào cuộc làm rõ nguyên nhân, đồng thời họp bàn và đưa ra hình thực kỷ luật đối với 3 học sinh trên vì đã vi phạm nhân phẩm, danh dự học sinh trong nhà trường, đánh nhau, gây rối trật tự.
Theo đó, 3 học sinh Nguyễn Thị Hằng, Trương Thị Ngọc Mai và Phan Thị Diệu Linh bị đình chỉ học một tuần bắt đầu từ ngày 28-3. BGH nhà trường cũng thông báo sự việc trên tới gia đình và chính quyền địa phương để răn đe giáo dục 3 nữ sinh cá biệt này.
Theo Hoàng Long
(Hà Tĩnh Online)