Log in

View Full Version : 'Chen ngang' cuộc sống kẻ mưu sát Tổng thống Mỹ


vuitoichat
04-08-2011, 13:59
30 năm trôi qua từ ngày mưu sát Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, John Hinckley Jr. thơ thẩn trong trại tâm thần.

Một ngày của Hinckley tại trại tâm thần St. Elisabeths ở Đông Nam Washington là những cuộc đi bộ ṿng quanh, cho mấy con mèo ăn hoặc đi tham quan băi biển và chơi bowling. Thi thoảng tên này cũng ngẫu hứng chơi đàn guitar hoặc đọc sách.

Tuy nhiên, cuộc sống của hắn không đơn thuần chỉ là những hoạt động nhàm tẻ đó. Tuy được xác định là bị tâm thần nhưng Hinckley vẫn đủ tỉnh táo để... "tán gái". Nguồn tin trong bệnh viện cho thấy, Hinckley có quan hệ với vài phụ nữ cùng một lúc.

Tuy nhiên, mối quan hệ lâu nhất của hắn là với Leslie deVeau. Người phụ nữ này nhập trại St. Elisabeths năm 1982 sau khi giết chết con gái 12 tuổi bằng khẩu súng bán tự động khi bé đang ngủ.

Sau khi cha mất năm 2008, Hinckley thỉnh thoảng được phép về thăm người mẹ Jo Ann ở Williamsburg, tiểu bang Virginia. Đôi khi tên này cũng được tham gia vào một số sinh hoạt cộng đồng nhưng dưới sự giám sát của các nhân viên trại tâm thần và mật vụ Mỹ.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110407/tg_7.4_am2.jpg
John Hinckley Jr. (phải) tay trong tay cùng bạn gái tên Bruce.

Kế hoạch trả tự do hoàn toàn cho John Hinckley Jr. cũng được cân nhắc trù từ mấy năm nay. Tuy nhiên, Timothy McCarthy, người lănh đạn thay cho Tổng thống Reagan trong vụ ám sát năm 1981 quả quyết: “Không thể nào dự đoán trước hành vi của một con người. Trong khi đó, súng ống lại rất dễ mua ở Virginia. Nếu hắn được phóng thích, rất khó có thể đảm bảo hắn sẽ không có những hành động dại dột như trước”.

Ngày 30/3/1981, chỉ 69 ngày sau khi chính thức là Tổng thống Mỹ, ông Ronald Reagan bị John Hinckley Jr. bắn bên ngoài khách sạn Washington Hilton. Những cận vệ đẩy ông vào trong xe và nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện sau khi phát hiện một viên đạn trúng ngực Tổng thống. Rất may ông Reagan “thoát khỏi ải tử thần”. Hinckley cũng thoát khỏi ṿng lao lư do mang chứng bệnh tâm thần.

Hinckley có lần chia sẻ, hắn hâm mộ một nữ diễn viên điện ảnh gạo cội lúc bấy giờ là Jodie Foster khi xem bộ phim “Taxi Driver” và đi kiếm cô khắp nơi với hy vọng được gặp cô để tỏ t́nh.

Do trong bộ phim có cảnh bắn nhau nên Hinckley quyết định cầm lấy khẩu súng và đi t́m một ai để giết nhằm thu hút sự chú ư của cô diễn viên này. Nhiều nguồn tin cho rằng, người anh ta định giết là cựu Tổng thống Jimmy Carter nhưng khổ nỗi không t́m được J.Carter nên ám sát Tổng thống Reagan.

Trà My (theo USA Today, Time)