Log in

View Full Version : Buồn vì bệnh tật, đổ xăng tự sát


tonycarter
04-08-2011, 17:32
Chiều ngày 8/4, công an quận Thủ Đức TPHCM đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Hữu Hiệp (43 tuổi, ngụ Thủ Đức TPHCM) cho gia đình lo hậu sự và cơ quan này tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/4, hàng chục hộ dân sống trên đường số 11 KP 4, P.Linh Xuân Thủ Đức hốt hoảng khi phát hiện lửa và khói bốc ra từ căn nhà số 113/15/1A của anh Hiệp.

Khi mọi người phá cửa xông vào cứu hoả thì phát hiện chủ nhân toàn thân đỏ lửa. Người thân nhanh chóng dội nước giải cứu nhưng anh Hiệp đã bị cháy đen và tử vong.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201104/original/images678757_bee_1_. jpg</td></tr> <tr align="center"> <td class="image_desc">Gia đình lo hậu sự cho anh Hiệp.

</td></tr></tbody></table>Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc, sau đó thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện để làm công tác pháp y.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, chiều ngày 7/4, anh Hiệp có nhờ 1 thiếu niên hàng xóm khoảng 15 tuổi mua dùm mình hơn 1 lít xăng đến rạng sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc.

Được biết anh Hiệp chưa có vợ con và sống 1 mình tại căn nhà trên cạnh nhà cha mẹ ruột. Theo người thân của nạn nhân cho biết, sau tết nguyên đán vừa qua, anh Hiệp bị bệnh và sau đó bị liệt 1 phần cơ thể và luôn tỏ ra chán nản nhiều lần than thở muốn tìm cái chết.


Vũ Sơn
Bee