jojolotus
04-26-2011, 04:06
Lên tầng 2 để xem cây cảnh, anh Hoàng Mạnh Hiền (SN 1973, trú xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) bị đường dây điện cao thế "hút". Luồng điện cực mạnh phóng qua khiến cơ thể anh cháy sém.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/dien%201.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn
Sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 phút sáng 25/4 tại nhà số 6, đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh. Vào giờ nói trên, anh Hoàng Mạnh Hiền cùng dượng là ông Nguyễn Viết Bình lên ban công tầng 2 của ngôi nhà xem cây si (anh Hiền là người chuyên mua cây cảnh). Vừa bước chân lên ban công thì anh Hiền bị đường điện cao thế chạy song song với ban công, cách khoảng 50cm, hút chặt.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/cuu%202.jpg
Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cẩu để đưa nạn nhân xuống
Ngay lập tức anh Bình dùng sào gỗ đẩy anh Hiền ra khỏi dây và hô hoán người ứng cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã gọi điện cho Công ty điện lực cắt nguồn điện và tiến hành các biện pháp sơ cứu. Lực lượng cấp cứu 115 và công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/cuu%201.jpg
Anh Hiền bị bỏng nặng sau khi bị điện cao thế giật
Tuy nhiên đường lên ban công quá hẹp, các lực lượng cứu hộ phải huy động máy cẩu để đưa anh Hiền xuống và chở đi cấp cứu. Luồng điện cực mạnh đã khiến toàn thân anh Hiền bị bỏng nặng, tình trạng hết sức nguy kịch.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/me%20vo.jpg
Người thân và hàng xóm của nạn nhân nín thở xem lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân xuống
Được biết, tại căn nhà số 6, đường Nguyễn Thái Học trước đây đã từng xảy ra một vụ điện giật khiến 2 người thiệt mạng. Quan sát tại hiện trường chúng tôi thấy hầu hết các căn nhà dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học đều rất gần với đường dây điện cao thế. Thậm chí, có nhà chỉ cách dây điện chừng 20cm.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc này.
Nguyễn Duy - Hoàng Lam
Theo DânTrí
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/dien%201.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn
Sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 phút sáng 25/4 tại nhà số 6, đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh. Vào giờ nói trên, anh Hoàng Mạnh Hiền cùng dượng là ông Nguyễn Viết Bình lên ban công tầng 2 của ngôi nhà xem cây si (anh Hiền là người chuyên mua cây cảnh). Vừa bước chân lên ban công thì anh Hiền bị đường điện cao thế chạy song song với ban công, cách khoảng 50cm, hút chặt.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/cuu%202.jpg
Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cẩu để đưa nạn nhân xuống
Ngay lập tức anh Bình dùng sào gỗ đẩy anh Hiền ra khỏi dây và hô hoán người ứng cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã gọi điện cho Công ty điện lực cắt nguồn điện và tiến hành các biện pháp sơ cứu. Lực lượng cấp cứu 115 và công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/cuu%201.jpg
Anh Hiền bị bỏng nặng sau khi bị điện cao thế giật
Tuy nhiên đường lên ban công quá hẹp, các lực lượng cứu hộ phải huy động máy cẩu để đưa anh Hiền xuống và chở đi cấp cứu. Luồng điện cực mạnh đã khiến toàn thân anh Hiền bị bỏng nặng, tình trạng hết sức nguy kịch.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/26/me%20vo.jpg
Người thân và hàng xóm của nạn nhân nín thở xem lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân xuống
Được biết, tại căn nhà số 6, đường Nguyễn Thái Học trước đây đã từng xảy ra một vụ điện giật khiến 2 người thiệt mạng. Quan sát tại hiện trường chúng tôi thấy hầu hết các căn nhà dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học đều rất gần với đường dây điện cao thế. Thậm chí, có nhà chỉ cách dây điện chừng 20cm.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc này.
Nguyễn Duy - Hoàng Lam
Theo DânTrí