Log in

View Full Version : Tin ngắn: 5 học sinh bị thương nặng vì ô tô văng bánh


adams
04-29-2011, 00:51
5 học sinh bị thương nặng vì ô tô văng bánh

(Vnmedia) - Xe đang chạy trên đường thì văng bánh trước khiến 5 học sinh bị thương nặng. Đáng nói là chiếc xe này đã hết thời gian sử dụng, không đảm bảo an toàn nhưng lái xe vẫn lưu thông.
Trưa 28/4, trên QL 1A thuộc địa phận xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn (Bình Định), xe khách 77K-8161 do Trần Văn Vân (SN 1975, ở xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn) điều khiển, trong lúc đang chạy thì bánh xe trước văng ra ngoài, xe lao qua bên kia đường đâm thẳng vào 5 học sinh trên đường đi học về.
Hậu quả, 5 học sinh gồm: Nguyễn Thị Hoàng Hạnh (SN 1993), Nguyễn Thị Kịp (SN 1993) - học sinh trường THPT Tăng Bạt Hổ; Nguyễn Duy Hoàng (SN 1993), Đặng Văn Tàu (SN 1996), Trần Văn Xuân (SN 1996) - học sinh trường THCS Hoài Tân, bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.
Được biết, xe 77K-8161 đã hết thời gian sử dụng, không đảm bảo an toàn nhưng vẫn lưu thông.


Mỹ: Một phụ nữ đi dạo bị 4 con chó cắn chết

(NV) - TRUTH OR CONSEQUENCES, New Mexico (AP) - Giới hữu trách tại New Mexico cho hay một phụ nữ tại thành phố Truth or Consequences chết sau khi bị bốn con chó lai pit bull xông đến tấn công lúc bà đang đi dạo.
Cảnh sát nói bà Margaret Salcedo, 48 tuổi, đang đi dạo trưa hôm Chủ Nhật thì bị bốn con chó xông đến cắn trong mấy phút. Một nhân chứng cho đài truyền hình KOB-TV hay rằng bà nghe thấy tiếng ồn ào và gọi điện thoại cấp cứu ngay sau đó.
Chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương cho hay một cảnh sát viên nhanh chóng đến nơi và bắn chỉ thiên để dọa các con chó. Khi một con tiến tới gần cảnh sát, người này nổ súng bắn chết con chó tại chỗ. Các con chó còn lại bỏ chạy. Cảnh sát nói rằng các con chó này có vẻ xổng ra từ một căn nhà gần đó. Ðài KOB cho hay biện lý quận đang tìm hiểu xem có truy tố chủ nhân hay không. (V.Giang)


Sống một tuần cùng xác chết đã phân hủy

http://img1.dailyinfo.vn/archive/imageslead/201104/20110428/thumb00_061905219310 847.jpg
(Hình minh họa)

(BĐVN) - Sau khi xông vào căn hộ của một người đàn ông ở Santa Cruz, California (Mỹ) tối 26/4, cảnh sát phát hiện có một xác chết nữ đã phân hủy.
Thi thể đã phân hủy là của một người phụ nữ tầm 30 tuổi. Các điều tra viên hiện chưa thể xác minh nguyên nhân cũng như thời điểm xảy ra cái chết, nhưng một cảnh sát dự đoán rằng rất có thể vụ việc đã xảy ra được khoảng một tuần.
Người đàn ông sống trong căn hộ có tên là John Caluer (63 tuổi) đang bị tạm giam. Người này từng có tiền án sử dụng ma túy. Hiện chưa rõ Clauer và người phụ nữ xấu xố ở cùng nhau, hay có quan hệ tình cảm với nhau. Các nhà điều tra đang dò hỏi hàng xóm để tìm ra mối liên hệ giữa hai người.
"Nếu đây là một vụ giết người, hắn ta sẽ phải nhận hình phạt thích đáng", một quan chức phát biểu.
Việc xét nghiệm tử thi sẽ được thực hiện vào cuối tuần này.


Đức: Bé sơ sinh 0,4 kg sống sót kỳ diệu

(VNN) - Các bác sĩ tại bệnh viện nhi Fulda ở Đức cho rằng, bé Frieda sống sót là một điều kỳ diệu hiếm thấy.
Cô bé Frieda sinh non ở tuần thứ 21 của thai kỳ, bé chào đời vào ngày 7/11/2010, tại Đức, chỉ nặng 0,4 kg và dài 27 cm. Với chỉ số cân nặng như vậy, bé trở thành trẻ sơ sinh nhỏ nhất châu Âu còn sống sót. Sau hơn 5 tháng nằm điều trị tại bệnh viện, cuối tuần trước Frieda đã được các bác sĩ cho về nhà để đón lễ Phục sinh cùng gia đình. Hiện tại, cô bé đã nặng 3,4 kg và dài khoảng 50 cm.

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110428/TheGioi/TheGioi/tintuconline_021903_ 846624645_0.jpg
Sau 5 tháng được chăm sóc tại bệnh viện, bé đã tăng lên 3,4 kg. (Ảnh: The Sun.)


Bố mẹ Frieda là cô Yvonne Mangold, 33 tuổi, và anh John, 38 tuổi, rất vui mừng khi con gái họ đang khỏe dần lên. Cô bé Frieda là hy vọng duy nhất của gia đình họ vì người anh song sinh với Frieda là Kilian đã không qua khỏi hồi tháng 12/2010. Bố mẹ em cho biết, cô bé vẫn phải ăn uống bằng ống truyền và phải có chế độ chăm sóc đặc biệt.
Theo The Sun, các bác sĩ ở bệnh viện nhi Fulda ở Đức là những người có kinh nghiệm lâu năm về chăm sóc trẻ em sinh non. Với trường hợp sinh ở tuần thứ 21 của thai kỳ như bé Frieda, các bác sĩ vẫn cố gắng duy trì sự sống cho em. Nhiều trẻ sơ sinh chào đời dưới 22 tuần tuổi thường khó sống sót vì các bộ phận trong cơ thể bé chưa phát triển đủ để duy trì sự sống.

Tổng hợp