Log in

View Full Version : Bán buôn dưới chân “tử thần”


vuitoichat
05-18-2011, 13:33
Rất nhiều người dân Hà Nội vẫn "vô tư" mưu sinh ngay dưới chân các trạm biến áp.

Rất nhiều người dân Hà Nội vẫn "vô tư" mưu sinh ngay dưới chân các trạm biến áp, bất chấp cảnh báo "điện cao thế - nguy hiểm chết người" treo trên đầu.

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/18/a52bienap.jpg
Người dân thản nhiên mua bán dưới chân trạm biến áp Trần Nhật Duật (chợ Thanh Hà).

Trên phố Lương Ngọc Quyến, dưới chân trạm biến áp Đào Duy Từ là "lều chơng" của hai chủ hàng nước và hàng bún, phở vỉa hè. Không chỉ chiếm dụng không gian dưới chân trạm biến áp để đặt bàn ăn, chủ hàng này c̣n tận dụng triệt để cột trạm biến áp làm nơi buộc tấm bạt che mỗi khi trời mưa. Chủ th́ vô tư bán, c̣n khách th́ hồn nhiên dựa chân cột trạm biến áp ăn bún phở.

Anh Tùng, một khách hàng vô tư nói: "Bao nhiêu người ngồi được th́ việc ǵ ḿnh phải sợ?". Trong khi đó, bà Carla Saul, một du khách người Mỹ tỏ rơ sự ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này: "Tôi thật sự kinh ngạc v́ hành động này. Nó có thể gây nguy hiểm cho họ, đặc biệt là khi thời tiết xấu".

Chân trạm biến áp Thanh Hà trên phố Hàng Chiếu lại là bến đỗ "lư tưởng" của những người buôn bán rau và hoa quả. Hàng ngày, nhiều người dân vẫn nhộn nhịp trao đổi, mua bán ngay dưới chân trạm biến áp này bất kể trời mưa hay nắng. Chị Thu bán cá ở đây thản nhiên: "Trạm biến áp ở trên cao thế kia lo ǵ. Bao năm nay có ai bị làm sao đâu?".

Không chỉ bất chấp nguy hiểm do phóng điện, chập điện, chiếm dụng trạm biến áp làm nơi kinh doanh, nhiều người c̣n thản nhiên đun nấu ngay dưới chân trạm biến áp. Khi được hỏi, chị Nga, chủ một cửa hàng vải đối diện chợ Đồng Xuân cho hay: "Trong nhà chật chội th́ phải mang ra ngoài nấu thôi. Mà đun bằng bếp than tổ ong th́ làm sao mà ảnh hưởng được cái trạm điện trên cao thế kia?...".

Phải chăng v́ "chưa thấy ai bị làm sao" mà c̣n nhiều người dân như chị Thu, anh Tùng, chị Nga bàng quan với chính sinh mạng của ḿnh?
Đă có rất nhiều vụ cháy, nổ trạm biến áp nhưng vẫn chưa khiến cơ quan chức năng và người dân quan tâm, lo ngại. Ngày 25/5/2010, trạm biến áp tại số 342 phố Đội Cấn (phường Cống Vị, Ba Đ́nh) phát nổ cháy rụi hoàn toàn.

Trước đó, trạm biến áp đối diện địa chỉ 58 Nguyễn Khánh Toàn phát nổ khi ngay dưới chân có hai quán nước "định cư". Khách hàng và chủ quán nước chạy tán loạn, đồ đạc bị thiêu rụi, may mà không có thiệt hại về người. Những vụ việc trên liệu có chút nào tác động tới những người dân đang bán buôn ngay dưới chân "tử thần"?

Ngọc Lê__GD