woaini1982
05-26-2011, 11:39
Trong lúc tìm dây buộc hàng, chị N.L.H phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh quấn trong chăn bông, tại khu vực bãi rác của xóm.
Khoảng 16 giờ chiều ngày 25/5, do dây buộc bị đứt, chị N.L.H để rơi hàng rơi xuống đường tại khu vực xóm Hưng Thịnh 2, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An). Loay hoay tìm dây nối trong bãi rác, chị phát hiện một thi thể trẻ nhỏ được quấn trong chiếc chăn bông.
http://img2.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/05/26/shares/084015_bairac.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh
Quá sợ hãi, chị gọi anh H.V.T đang làm việc tại nhà máy gần bãi rác đến giúp. Lật tấm chăn, anh T phát hiện phía dưới là thi thể của một cháu bé trai mới sinh khoảng vài ngày tuổi.
Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Tây có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên. Thông tin ban đầu nhận định, bé trai có thể đã bị chết ngạt vì bị quấn chăn quá kín.
Hiện cơ quan điều tra đang làm sáng tỏ sự việc.
Theo Hồng Thắng/ VTC
Khoảng 16 giờ chiều ngày 25/5, do dây buộc bị đứt, chị N.L.H để rơi hàng rơi xuống đường tại khu vực xóm Hưng Thịnh 2, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An). Loay hoay tìm dây nối trong bãi rác, chị phát hiện một thi thể trẻ nhỏ được quấn trong chiếc chăn bông.
http://img2.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/05/26/shares/084015_bairac.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh
Quá sợ hãi, chị gọi anh H.V.T đang làm việc tại nhà máy gần bãi rác đến giúp. Lật tấm chăn, anh T phát hiện phía dưới là thi thể của một cháu bé trai mới sinh khoảng vài ngày tuổi.
Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Tây có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên. Thông tin ban đầu nhận định, bé trai có thể đã bị chết ngạt vì bị quấn chăn quá kín.
Hiện cơ quan điều tra đang làm sáng tỏ sự việc.
Theo Hồng Thắng/ VTC