PDA

View Full Version : Gia cảnh của cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại


tonycarter
05-26-2011, 15:25
Gia cảnh của cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại

Cô Nam là gái út, sinh năm 1987, sau khi thi rớt tốt nghiệp THPT th́ vào Sài G̣n học thêm và làm công nhân. Qua môi giới, cô lấy chồng người Hàn Quốc năm 2010. Người chồng chỉ qua Việt Nam vài ba ngày là làm đám cưới.

Trưa 25/5, chúng tôi có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ của cô dâu Hoàng Thị Nam tại Hàn Quốc bị chồng sát hại - ở xă Thắng Hải, huyện Hàm Tân, B́nh Thuận.

Tại đây, chúng tôi chỉ gặp được người chị ruột của cô Nam tên là Hoàng Thị Hà và bà ngoại cô Nam là bà Nguyễn Thị Sỡ, đă 90 tuổi. Ngay khi biết hung tin, mẹ cô Nam cùng 3 anh chị khác đă tức tốc vào TP.HCM trong đêm khuya để làm thủ tục qua Hàn Quốc nhận xác.

Chị Hà và bà ngoại cô Nam cho biết, cả gia đ́nh hết sức đau đớn và ngỡ ngàng. Tất cả h́nh ảnh của Nam gia đ́nh đă lục mang hết qua Hàn Quốc.


http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/05/26/15/48/1%20%282%29.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/05/26/15/48/1%20%282%29.jpg)

Ngôi nhà của gia đ́nh mẹ cô Nam ở B́nh Thuận



Chị Hà cho biết, cha chị đă mất cách đây 5 năm, nhà có tất cả 6 anh chị em (3 gái, 3 trai). Anh trai đầu là Hoàng Tuấn, đi nghĩa vụ quân sự và đă hy sinh trên chiến trường Campuchia. C̣n lại tất cả đă lập gia đ́nh ở riêng.

Cô Nam là gái út, sinh năm 1987, sau khi thi rớt tốt nghiệp THPT th́ vào Sài G̣n học thêm và làm công nhân. Qua môi giới, cô lấy chồng người Hàn Quốc năm 2010. Người chồng chỉ qua Việt Nam vài ba ngày là làm đám cưới. Cô Nam theo chồng ra nước ngoài tháng 8/2010. Thậm chí cả chị Hà và bà ngoại cũng không nhớ tên em rể và cháu rể của ḿnh.

Gia đ́nh bên chồng cô Nam có 5 anh chị em, 4 người kia đă có gia đ́nh, ở riêng. Chồng cô Nam là trai đầu. Lúc mới qua Hàn Quốc, hai vợ chồng Nam ở chung với cha mẹ nhưng v́ mẹ chồng khó tính nên vợ chồng đă thuê pḥng ở riêng mấy tháng nay. Gia đ́nh cô Nam cho biết, mới hôm trước cô Nam báo về vừa sinh con trai được 18 ngày th́ ngày thứ 19 nghe tin cô chết.

Chúng tôi chỉ liên lạc được với bà Hoa qua điện thoại. Bà Hoa không nghe máy mà đưa cho con rể. Anh này cho biết, hiện gia đ́nh rất bối rối, hoang mang và đau khổ. Họ đang làm thủ tục xuất cảnh để bay qua Hàn Quốc nhận xác con về Việt Nam.


Theo DVO

nguyen.minhdung
05-28-2011, 16:53
chưa bao gời thấy phụ nử VN rẻ như chế độ hiện nay? cái chế độ thối nát đến cực điểm................ ........

MTP
05-29-2011, 11:24
Nhưng cũng nhờ phụ nữ VN rẻ như ngày nay. Nên các anh VK mới mê mẩn đâm đầu về VN hoài đấy. Nào là hao tiền, hao bạc. Nào là hủy hoại hạnh phúc gia đ́nh ở bên đây. Tứ các bác, cho đến các chú, các anh hay các em trai cũng đều như nhau cả.
Đă đi chơi gái th́ thôi đi. Về tới bên đây c̣n đóng vai như là kẻ có tính hào phóng lắm. Nào là khi nghe em gọi fone qua nói: hôm trước em đi chơi với anh, lúc đưa anh về nhà xong, khi em trở về nhà, trên đường em bị người ta giựt sợi dây chuyền hết 9 triệu của em. Thế là anh vội vàng gửi về 9 triệu để đền cho em.
Nay th́ fone qua nói: anh ơi cái fone di động của em vừa mới bị hư. Thế là anh lại gửi tiền về mua fone khác cho em.
Bao nhiêu kiểu làm tiền của các cô thời nay. Nhưng cũng tại các chàng NGỐC th́ các chàng ráng chịu vậy.
Đă vậy về tới bên đây sợ quưnh, sợ quáng chạy đi thử máu coi có bị bệnh SIDA không? Rơ là TR̉ CƯỜI THỜI ĐẠI!!!