PDA

View Full Version : Pakistan: Nơi nguy hiểm nhất thế giới


vuitoichat
06-04-2011, 17:25
Syed Saleem Shahzad, một phóng viên xuất sắc người Pakistan và là phóng viên cho bản tin Asia Times Online, đóng tại Hồng Kông đă bị giết chết hôm thứ ba vừa qua.

Theo như tường tŕnh, thi thể của anh có những dấu hiệu bị tra tấn. Không một tổ chức khủng bố nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ sát hại này.

http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/ngoctra/thang6/tuan1/cuoituan/nguoiduatin-nh%C3%A0%20b%C3%A1o% 20Syed%20Saleems%20S hahzad.jpg
Nhà báo Syed Saleem Shahzad

Đại diện của Tổ chức Quan sát nhân quyền nói rằng ông ta nghi ngờ sự dính líu của cơ quan t́nh báo Pakistan, lưu ư rằng trước đây tổ chức này đă đe doạ Shahzad. Theo trích dẫn của hàng AP, một quan chức t́nh báo Pakistan đă gọi sự buộc tội trên là “ngu xuẩn”.

Chắc chắn, Shahzad có nhiều kẻ thù trong bộ máy chính phủ. Bài báo gần đây nhất của anh ta tuyên bố rằng quân đội đă bí mật đàm phán với tổ chức Al Qaeda về việc phóng thích các sĩ quan hải quân mà chính phủ đă bắt giữ v́ cho rằng khả năng họ có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố.

Tiếp theo sự thất bại của các cuộc thương lượng này, lực lượng quân sự của Al Qaeda tại Pakistan đă tấn công vào một khu căn cứ quân sự tại Karachi hôm 22/5.

Việc sát hại Shahzad xứng đáng phải bị điều tra, nhưng một điều quan trọng cần lưu ư rằng tại Pakistan, ngay cả những phóng viên b́nh thường cũng có thể gặp nguy hiểm và bị đe doạ tính mạng.

Uỷ ban Bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại New York đă tính tổng số 15 nhà báo bị giết hại bởi những bài viết của họ kể từ khi nhà báo Danny Pearl bị giết năm 2002. Năm ngoái, 08 người đă chết khiến cho đất nước này trở thành vùng đất chết nguy hiểm nhất trên thế giới đối với những người làm nghề báo chí.

Trong hầu hết các trường hợp, chính quyền đều không điều tra hoặc tiếp tục truy tố. Như một cây bút người Pakistan đă đưa ra quan điểm rằng “Tội giết người là một dạng thức xấu xa của bộ máy chính quyền nước này”. Sự tự do của Pakistan xếp thứ 134 trong số 196 quốc gia trong năm nay.

Chính phủ cũng đang thất bại trong việc bảo vệ các thường dân của ḿnh. Các vụ khủng bố đă giết hại 2.542 thường dân trong năm 2010, và t́nh trạng hỗn loạn vẫn đang cho phép những tên tội phạm tự do hoành hành. Các vụ cưỡng hiếp và bắt cóc đột ngột tăng cao trong những năm gần đây. Lực lượng cảnh sát cũng bất lực trước t́nh trạng này.

Trong khi đó, những người không theo đạo Hồi tiếp tục là mục tiêu của luật lệ hà khắc tại Pakistan, sản phẩm luật pháp của các nhà làm luật trở thành b́nh phong của đạo Hồi. Hai chính trị gia xuất sắc của Pakistan - những người đă dám lên tiếng chống lại luật pháp đă bị giết hại trong năm nay.

Những vấn đề trên cho thấy sự bế tắc như thế nào trong cuộc chiến chống khủng bố cho cả Pakistan và phương Tây. Các nhà lănh đạo Pakistan đang thất bại trong việc duy tŕ nguyên tắc và luật pháp và bất cứ ai dám nói ra đều có nguy cơ gặp nguy hiểm và “loại bỏ” giống như Shahzad.

Chí Thành (theo New York Times)