Hanna
06-05-2011, 17:24
Hà Nội, 05/06/2011 – Cuộc biểu t́nh đúng như dự kiến mà một số trang mạng đă kêu gọi đă được diễn ra hôm nay tại Hà Nội, có hàng ngàn người tham gia xuống đường biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lược.
Trước 8 giờ sáng đă có rất đông người có mặt tại trước địa điểm của đại sứ quán Trung Quốc, lượng người đổ về đây mỗi lúc đông hơn. Các thành phần, lứa tuổi. Họ là sinh viên, học sinh, cựu chiến binh, doanh nhân…
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9801.jpg
Đoàn biểu t́nh bắt đầu hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược. Khi này, đoàn biểu t́nh bị lực lượng công an và cảnh sát cơ động giải tán.
Một người dân Hà Nội tường thuật tại chỗ cho hay “đă có sự mạnh tay từ lực lượng cảnh sát cơ động đôi với sinh viên, chính tôi là người phản ứng lại thái độ mạnh tay của lực lượng này. Sau đó có vẻ như một trưởng toán cảnh sát cơ động đă nói với tôi, bác là người lớn tuổi, mong bác hăy trở về nhà, đừng đi biểu t́nh nữa để cho các người khác bắt trước mà giải tán”.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9806.jpg
Lực lượng cảnh sát đủ các loại rất đông đảo bắt đầu xua đuổi đoàn biểu t́nh ra khỏi khu vực trước đại sứ quán Trung Quốc. Đoàn biểu t́nh đi diễu phố từ vườn hoa Lê Nin xuôi theo Trần Phú dưới sự kiểm soát gắt gao của công an các loại về khu phố cổ.
Sau khi xua được đoàn biểu t́nh ra khỏi khu vực đại sứ quán Trung Quốc, công an và lực lượng cơ động được bố trí xung quanh vường hoa Lê Nin nhiều hơn. Các đầu phố dẫn đến khu vực ṭa đại sứ được lập hàng rào chắn “ngoại bất nhập” với tầng tầng lớp lớp các lực lượng công an.
Họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu như “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Việt Nam muôn năm”, Những băng rôn khẩu hiệu bằng nhiều thứ tiếng Việt, Anh, Trung như “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “China, hàng xóm to xác, xấu tính”… được in trên các tờ giấy A4 được các bạn trẻ cầm trên tay.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9798.jpg
Tinh thần cuộc biểu t́nh rất xúc động, đoàn biểu t́nh đông đúc đi tới khu phố nào người dân hai bên đường kéo ra xem và có nhiều người nhập cuộc. Một người dân cho hay “chúng ta là người Việt Nam, quyết bảo tồn sông núi, bờ cơi Việt Nam, hi sinh chống Trung Quốc là tránh nhiệm của mỗi người dân”.
Chúng tôi hỏi một anh công an mặc áo xanh “anh có thấy cảm động trước t́nh cảm yêu nước của người dân không?” Anh công an này chỉ có mỉm cười.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9809.jpgNgười dân đứng nh́n đoàn biểu t́nh trước cửa nhà tang lễ Phùng Hưng
Khi này là hơn 11h, đoàn biểu t́nh đang kéo xuống Hồ Gươm. Họ sẽ nghỉ trưa và chiều tiếp tục biểu t́nh. Chúng tôi xẽ cố gắng tường thuật trong khả năng có thể.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9821.jpg
Paulus Lê Sơn Blog
Trước 8 giờ sáng đă có rất đông người có mặt tại trước địa điểm của đại sứ quán Trung Quốc, lượng người đổ về đây mỗi lúc đông hơn. Các thành phần, lứa tuổi. Họ là sinh viên, học sinh, cựu chiến binh, doanh nhân…
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9801.jpg
Đoàn biểu t́nh bắt đầu hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược. Khi này, đoàn biểu t́nh bị lực lượng công an và cảnh sát cơ động giải tán.
Một người dân Hà Nội tường thuật tại chỗ cho hay “đă có sự mạnh tay từ lực lượng cảnh sát cơ động đôi với sinh viên, chính tôi là người phản ứng lại thái độ mạnh tay của lực lượng này. Sau đó có vẻ như một trưởng toán cảnh sát cơ động đă nói với tôi, bác là người lớn tuổi, mong bác hăy trở về nhà, đừng đi biểu t́nh nữa để cho các người khác bắt trước mà giải tán”.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9806.jpg
Lực lượng cảnh sát đủ các loại rất đông đảo bắt đầu xua đuổi đoàn biểu t́nh ra khỏi khu vực trước đại sứ quán Trung Quốc. Đoàn biểu t́nh đi diễu phố từ vườn hoa Lê Nin xuôi theo Trần Phú dưới sự kiểm soát gắt gao của công an các loại về khu phố cổ.
Sau khi xua được đoàn biểu t́nh ra khỏi khu vực đại sứ quán Trung Quốc, công an và lực lượng cơ động được bố trí xung quanh vường hoa Lê Nin nhiều hơn. Các đầu phố dẫn đến khu vực ṭa đại sứ được lập hàng rào chắn “ngoại bất nhập” với tầng tầng lớp lớp các lực lượng công an.
Họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu như “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Việt Nam muôn năm”, Những băng rôn khẩu hiệu bằng nhiều thứ tiếng Việt, Anh, Trung như “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “China, hàng xóm to xác, xấu tính”… được in trên các tờ giấy A4 được các bạn trẻ cầm trên tay.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9798.jpg
Tinh thần cuộc biểu t́nh rất xúc động, đoàn biểu t́nh đông đúc đi tới khu phố nào người dân hai bên đường kéo ra xem và có nhiều người nhập cuộc. Một người dân cho hay “chúng ta là người Việt Nam, quyết bảo tồn sông núi, bờ cơi Việt Nam, hi sinh chống Trung Quốc là tránh nhiệm của mỗi người dân”.
Chúng tôi hỏi một anh công an mặc áo xanh “anh có thấy cảm động trước t́nh cảm yêu nước của người dân không?” Anh công an này chỉ có mỉm cười.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9809.jpgNgười dân đứng nh́n đoàn biểu t́nh trước cửa nhà tang lễ Phùng Hưng
Khi này là hơn 11h, đoàn biểu t́nh đang kéo xuống Hồ Gươm. Họ sẽ nghỉ trưa và chiều tiếp tục biểu t́nh. Chúng tôi xẽ cố gắng tường thuật trong khả năng có thể.
http://www.vrmi.org/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9821.jpg
Paulus Lê Sơn Blog