Log in

View Full Version : Xúc động hai phụ nữ tự nguyện nuôi 1.000 trẻ mồ côi


vuitoichat
06-29-2011, 21:01
Nằm cách thành phố khoảng 15 km về phía Đông, suốt gần 20 năm qua, nhà trẻ tình thương Bình Minh, thôn Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã âm thầm nuôi dưỡng hơn 1.000 đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhà trẻ tình thương Bình Minh được thành lập vào năm 1992 bởi hai người phụ nữ cùng ngụ tại thôn Tân Mỹ là bà Nguyễn Thị Lành (50 tuổi) và Đặng Thị Hiệp (54 tuổi). Gần 20 năm qua, tổ ấm Bình Minh đã đón nhận hơn 1.000 đứa trẻ bị bỏ rơi về đây nuôi dưỡng.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110629/cd296tre1.jpg
Các cháu nhỏ khi mới đưa về nhà trẻ Bình Minh đều đang còn nằm trong nôi.

Theo số liệu mà bà Lành và bà Hiệp cẩn thận ghi chép lại, mỗi năm, tổ ấm này đón nhận từ 30- 50 trẻ. Hiện tại, hai bà đang nuôi dưỡng 12 cháu, trong đó có 8 cháu đang nằm trong nôi và 4 cháu đang học tiểu học. Những đứa trẻ bất hạnh này được nhận về từ nhiều nơi khác nhau như: bệnh viện, công viên, cầu, cống hoặc do chính bố mẹ của chúng đem đến nhà trẻ Bình Minh “gửi gắm”. “Các cháu nhỏ đang được nuôi dưỡng ở đây đều bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Có những cháu hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cũng có nhiều cháu bị dị tật bẩm sinh. Đa phần các cháu đều là nạn nhân của lối sống buông thả, vô trách nhiệm của giới trẻ hiện nay, một phần thì do bố mẹ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt không thể nuôi con nên đành bỏ rơi con mình”, bà Lành ray rứt nói.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110629/cd296tre2.jpg
Nhiều thế hệ trẻ đang được chị Lành và chị Hiệp nuôi dưỡng.

Tại nhà trẻ Bình Minh, có nhiều trẻ nuôi được từ 2-3 tháng thì được những gia đình hiếm muộn đến xin về làm con nuôi. Những cháu còn lại được bà Lành và bà Hiệp nuôi ăn, học tới nơi, tới chốn. Hiện có rất nhiều em ở nhà trẻ Bình Minh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên khắp đất nước. Em Nguyễn Ngọc Sơn, sinh viên ngành kế toán, Trường cao đẳng công nghiệp Huế, từng được nhà trẻ Bình Minh cưu mang, nghẹn ngào: “Ở nhà trẻ Bình Minh, em được hai mẹ coi như con ruột của mình. Nhờ có hai mẹ mà em mới được như ngày hôm nay. Em sẽ không bao giờ quên ơn dưỡng dục của hai mẹ”.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110629/cd296tre3.jpg
Chăm sóc các cháu nhỏ đang còn nằm trong nôi là công việc hàng ngày của chị Lành và chị Hiệp.

Được biết, bà Lành và bà Hiệp lập ra nhà trẻ tình thương Bình Minh và đón nhận các em nhỏ bị bỏ rơi về đây nuôi dưỡng là hoàn toàn tự nguyện. Theo lời ông Đoàn Diệm, trưởng thôn Tân Mỹ, thì hai bà chưa bao giờ đề xuất với chính quyền địa phương xin chợ cấp kinh phí nuôi dạy trẻ. Trao đổi với chúng tôi, chị Hiệp chỉ có một tâm nguyện : “Mong sao các cháu nhỏ ở đây đều khôn lớn, trở thành những người có ích cho xã hội. Tôi cũng mong giới trẻ hãy từ bỏ lối sống buông thả, hãy thương lấy con mình, đừng bao giờ vứt bỏ chúng. Việc làm ấy thất đức lắm”.

Vũ Cường _DV