jojolotus
07-02-2011, 17:46
Một máy quay đã vô tình ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng về vụ nổ bom xe hơi sáng nay ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.
Những hình ảnh mà chiếc máy quay ghi lại được cho thấy, một thành viên của đội rà phá bom mìn Thái Lan đang đứng ở mé trái chiếc xe đúng nơi quả bom được giấu sẵn. Trong lúc binh sĩ này đang cố gắng vô hiệu hóa thiết bị nổ trong xe thì nó bỗng phát nổ nhấc bổng một phần chiếc xe lên không trung đồng thời phá nát gần như toàn bộ phần sau xe.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-1.jpg
Chuyên gia cố gắng vô hiệu hóa quả bom trong xe
Quả bom nổ tạo ra một lớp bụi dầy đặc bao phủ xung quanh chiếc xe và cả thân thể thành viên đội rà phá bom mìn đang làm nhiệm vụ.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-2.jpg
Quả bom bỗng phát nổ ngay bên cạnh chuyên gia gỡ bom...
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-3.jpg
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-4.jpg
...và tạo ra một đám bụi dày đặc
Là người bình thường, có lẽ khó ai có thể sống sót sau một tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” ấy. Tuy nhiên, nhờ có bộ áo giáp đặc dụng dành cho các chuyên gia rà phá bom mìn, tính mạng của binh sĩ trên đã may mắn không bị nguy hại. Dù vậy, các nhà chức trách vẫn không tiết lộ tình trạng sức khỏe của anh này sau vụ nổ.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-5.jpg
Chiếc xe nát vụn sau vụ nổ
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-6.jpg
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-7.jpg
Cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường
Khoảng 4.500 người đã chết sau các cuộc đụng độ như cơm bữa của các tín đồ đạo Phật và đạo Hồi kể từ khi chúng bùng phát hồi năm 2004. Trong vài tháng trở lại đây, các cuộc tấn công vào khu vực Narathuwat và hai khu láng giềng Yala và Pattani đã có sự thay đổi lớn về quy mô cũng như tính sát thương. Không còn là người dân các làng theo đạo Phật và đạo Hồi tàn sát nhau nữa mà cả cảnh sát, giáo viên, binh sĩ cũng đã trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom và phục kích.
Minh Minh (Theo Dailymail)
Những hình ảnh mà chiếc máy quay ghi lại được cho thấy, một thành viên của đội rà phá bom mìn Thái Lan đang đứng ở mé trái chiếc xe đúng nơi quả bom được giấu sẵn. Trong lúc binh sĩ này đang cố gắng vô hiệu hóa thiết bị nổ trong xe thì nó bỗng phát nổ nhấc bổng một phần chiếc xe lên không trung đồng thời phá nát gần như toàn bộ phần sau xe.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-1.jpg
Chuyên gia cố gắng vô hiệu hóa quả bom trong xe
Quả bom nổ tạo ra một lớp bụi dầy đặc bao phủ xung quanh chiếc xe và cả thân thể thành viên đội rà phá bom mìn đang làm nhiệm vụ.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-2.jpg
Quả bom bỗng phát nổ ngay bên cạnh chuyên gia gỡ bom...
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-3.jpg
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-4.jpg
...và tạo ra một đám bụi dày đặc
Là người bình thường, có lẽ khó ai có thể sống sót sau một tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” ấy. Tuy nhiên, nhờ có bộ áo giáp đặc dụng dành cho các chuyên gia rà phá bom mìn, tính mạng của binh sĩ trên đã may mắn không bị nguy hại. Dù vậy, các nhà chức trách vẫn không tiết lộ tình trạng sức khỏe của anh này sau vụ nổ.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-5.jpg
Chiếc xe nát vụn sau vụ nổ
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-6.jpg
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-03/1309626726-bom-xe-7.jpg
Cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường
Khoảng 4.500 người đã chết sau các cuộc đụng độ như cơm bữa của các tín đồ đạo Phật và đạo Hồi kể từ khi chúng bùng phát hồi năm 2004. Trong vài tháng trở lại đây, các cuộc tấn công vào khu vực Narathuwat và hai khu láng giềng Yala và Pattani đã có sự thay đổi lớn về quy mô cũng như tính sát thương. Không còn là người dân các làng theo đạo Phật và đạo Hồi tàn sát nhau nữa mà cả cảnh sát, giáo viên, binh sĩ cũng đã trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom và phục kích.
Minh Minh (Theo Dailymail)