jojolotus
07-08-2011, 00:03
Những “tiểu xảo” trong thi đấu đã được Nadal và Djokovic vận dụng tối đa trong trận chung kết Wimbledon.
Đọ đòn tâm lý của Nole và Rafa
Nadal có cái thói quen bất di bất dịch trước những lần giao bóng: Lau sạch mồ hôi, chọn vài quả bóng rồi vứt trả lại cho người nhặt bóng, cho một quả vào túi quần còn một quả để giao bóng (động tác mà đa số tay vợt đều làm!). Nhưng sau đó là những hành động đậm “chất Nadal”: vuốt phẳng phiu phần tóc mai hai bên tai, dùng tay phải “cấu” mông (hay đúng hơn là chiếc quần nhỏ!), tiếp tục đập bóng vài lần xuống đất rồi mới tới việc quan trọng nhất là phát bóng.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-08/1310061558-tennis-nadal-djokovic-2.jpg
Hành trình giao bóng của Nadal qua nhiều công đoạn
Djokovic giống Nadal ở chuỗi hành động thứ nhất nhưng cũng không cần vuốt tóc (vì hay để đầu đinh?) hay làm các việc khác. Nhưng Nole lại đập đi đập lại quả bóng như thể đếm số lần chạm sân rồi mới tung ra cú giao bóng. Ngay trong set 1, những thống kê về khoảng thời gian giao bóng của hai tay vợt đã là bằng chứng lý giải vì sao khối khán giả tại sân Trung tâm phải phát ngán trước những pha giao bóng lâu la mất thời gian của hai tay vợt. Nhưng thực sự, đó không chỉ là hành động “câu giờ”, mà còn là liều thuốc thử bản lĩnh của đối thủ đến đâu.
Thời gian giữa các lần giao bóng trong set 1
Thời gian trung bình
Thời gian trung bình sau khi mất điểm
Thời gian giao bóng 2
Thời gian trung bình trước những điểm quyết định
Nadal
25,23 giây
28,63 giây
10 giây
38 giây
Djokovic
26,37 giây
30,57 giây
9,7 giây
36 giây
Thống kê thời gian giao bóng của hai tay vợt
(Điểm quyết định được tính là những điểm có thể dẫn tới điểm break, chẳng hạn ở thời điểm tỷ số game đang là 15-30 hay 30-30 trong lần giao bóng của tay vợt đó)
Nadal từng giải thích thói quen kỳ lạ trước khi giao bóng là do muốn tập trung tối đa và lựa chọn sẽ đưa bóng vào góc chữ A hay chữ T hoặc chơi thẳng vào vị trí đứng của đối thủ. Djokovic tất nhiên cũng chung lý do như vậy. Nhưng ai cũng hiểu, trong những trận đấu có tính chất sống còn, nên nhớ tennis chỉ có thắng và thua, chỉ cần dao động tâm lý là coi như tự thua. Hãy tưởng tượng trong thế bị dẫn trước hoặc đang có lợi về điểm số, bạn lại gặp một đối thủ cứ lòng vòng ở điểm giao bóng thì sẽ ức chế thế nào. Và trận chung kết Wimbledon không phải là ngoại lệ, hết Djokovic và Nadal thử thách sự kiên nhẫn của đối thủ.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-08/1310061558-tennis-nadal-djokovic-3.jpg
Djokovic cũng là tay vợt giao bóng kiểu "lâu la"
Tất nhiên cả hai đã quen với chuyện kéo dài thời gian trên sân đấu, vậy nên giờ chỉ còn có cuộc chiến kỹ chiến thuật trên sân. Nhưng chuyện thắng thua thì ai cũng biết rõ, vấn đề là chuyện “câu giờ” của Nadal và Djokovic lại liên quan tới một vấn đề khác.
Khi phép vua thua lệ làng!
WTA đã đi tiên phong vào những năm 1990 khi đề ra điều luật chỉ cho phép khoảng thời gian giữ điểm số này và lần thực hiện cú giao bóng 1 tiếp theo chỉ tối đa là 20 giây. Nếu giao bóng 1 lỗi thì cú giao bóng 2 phải được thực hiện ngay sau đó không gián đoạn. ATP không “khắt khe” bằng khi qui định thời gian là 30 giây (năm 1980) rồi giảm xuống 25 giây (năm 1990) và gần đây đã thống nhất như chị em: 20 giây.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-08/1310061558-tennis-nadal-djokovic-4.jpg
Luật cũng chỉ là luật mà thôi
Vậy thì cứ xét theo những hành động xâu chuỗi của Nadal hay Djokovic như vậy, ai cũng biết 20 giây là quá thiếu thốn cho họ. Và nếu chiểu theo luật định, họ sẽ bị trọng tài cảnh cáo lần đầu, tái phạm thì bị trừ điểm rồi còn bị phạt tiền. Nhưng tất nhiên nếu đến mức phải tước điểm thì có khi trận đấu tan nát trông thấy, với lại đâu chỉ có Rafa hay Nole mà còn cả tá tay vợt khác cũng vi phạm thời gian qui định giao bóng. Muốn nói gì thì nói, luật cũng không thể cứng nhắc đến mức trận đấu nào cũng bị gián đoạn vì phạt lỗi “câu giờ”.
Ta Po (24h)
Đọ đòn tâm lý của Nole và Rafa
Nadal có cái thói quen bất di bất dịch trước những lần giao bóng: Lau sạch mồ hôi, chọn vài quả bóng rồi vứt trả lại cho người nhặt bóng, cho một quả vào túi quần còn một quả để giao bóng (động tác mà đa số tay vợt đều làm!). Nhưng sau đó là những hành động đậm “chất Nadal”: vuốt phẳng phiu phần tóc mai hai bên tai, dùng tay phải “cấu” mông (hay đúng hơn là chiếc quần nhỏ!), tiếp tục đập bóng vài lần xuống đất rồi mới tới việc quan trọng nhất là phát bóng.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-08/1310061558-tennis-nadal-djokovic-2.jpg
Hành trình giao bóng của Nadal qua nhiều công đoạn
Djokovic giống Nadal ở chuỗi hành động thứ nhất nhưng cũng không cần vuốt tóc (vì hay để đầu đinh?) hay làm các việc khác. Nhưng Nole lại đập đi đập lại quả bóng như thể đếm số lần chạm sân rồi mới tung ra cú giao bóng. Ngay trong set 1, những thống kê về khoảng thời gian giao bóng của hai tay vợt đã là bằng chứng lý giải vì sao khối khán giả tại sân Trung tâm phải phát ngán trước những pha giao bóng lâu la mất thời gian của hai tay vợt. Nhưng thực sự, đó không chỉ là hành động “câu giờ”, mà còn là liều thuốc thử bản lĩnh của đối thủ đến đâu.
Thời gian giữa các lần giao bóng trong set 1
Thời gian trung bình
Thời gian trung bình sau khi mất điểm
Thời gian giao bóng 2
Thời gian trung bình trước những điểm quyết định
Nadal
25,23 giây
28,63 giây
10 giây
38 giây
Djokovic
26,37 giây
30,57 giây
9,7 giây
36 giây
Thống kê thời gian giao bóng của hai tay vợt
(Điểm quyết định được tính là những điểm có thể dẫn tới điểm break, chẳng hạn ở thời điểm tỷ số game đang là 15-30 hay 30-30 trong lần giao bóng của tay vợt đó)
Nadal từng giải thích thói quen kỳ lạ trước khi giao bóng là do muốn tập trung tối đa và lựa chọn sẽ đưa bóng vào góc chữ A hay chữ T hoặc chơi thẳng vào vị trí đứng của đối thủ. Djokovic tất nhiên cũng chung lý do như vậy. Nhưng ai cũng hiểu, trong những trận đấu có tính chất sống còn, nên nhớ tennis chỉ có thắng và thua, chỉ cần dao động tâm lý là coi như tự thua. Hãy tưởng tượng trong thế bị dẫn trước hoặc đang có lợi về điểm số, bạn lại gặp một đối thủ cứ lòng vòng ở điểm giao bóng thì sẽ ức chế thế nào. Và trận chung kết Wimbledon không phải là ngoại lệ, hết Djokovic và Nadal thử thách sự kiên nhẫn của đối thủ.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-08/1310061558-tennis-nadal-djokovic-3.jpg
Djokovic cũng là tay vợt giao bóng kiểu "lâu la"
Tất nhiên cả hai đã quen với chuyện kéo dài thời gian trên sân đấu, vậy nên giờ chỉ còn có cuộc chiến kỹ chiến thuật trên sân. Nhưng chuyện thắng thua thì ai cũng biết rõ, vấn đề là chuyện “câu giờ” của Nadal và Djokovic lại liên quan tới một vấn đề khác.
Khi phép vua thua lệ làng!
WTA đã đi tiên phong vào những năm 1990 khi đề ra điều luật chỉ cho phép khoảng thời gian giữ điểm số này và lần thực hiện cú giao bóng 1 tiếp theo chỉ tối đa là 20 giây. Nếu giao bóng 1 lỗi thì cú giao bóng 2 phải được thực hiện ngay sau đó không gián đoạn. ATP không “khắt khe” bằng khi qui định thời gian là 30 giây (năm 1980) rồi giảm xuống 25 giây (năm 1990) và gần đây đã thống nhất như chị em: 20 giây.
http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-07-08/1310061558-tennis-nadal-djokovic-4.jpg
Luật cũng chỉ là luật mà thôi
Vậy thì cứ xét theo những hành động xâu chuỗi của Nadal hay Djokovic như vậy, ai cũng biết 20 giây là quá thiếu thốn cho họ. Và nếu chiểu theo luật định, họ sẽ bị trọng tài cảnh cáo lần đầu, tái phạm thì bị trừ điểm rồi còn bị phạt tiền. Nhưng tất nhiên nếu đến mức phải tước điểm thì có khi trận đấu tan nát trông thấy, với lại đâu chỉ có Rafa hay Nole mà còn cả tá tay vợt khác cũng vi phạm thời gian qui định giao bóng. Muốn nói gì thì nói, luật cũng không thể cứng nhắc đến mức trận đấu nào cũng bị gián đoạn vì phạt lỗi “câu giờ”.
Ta Po (24h)