Log in

View Full Version : Thót tim đi qua “sân phơi” giữa quốc lộ


woaini1982
07-09-2011, 08:01
Tuốt lúa, phơi lúa, rơm rạ... được tiến hành ngay trên lòng đường gâynguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Miền Bắc đang vào vụ mùa. Trên dọc tuyến đường từ quốc lộ 5 đi Thuận Thành, Bắc Ninh và rất nhiều tuyến đường khác, người dân địa phương đã biến lòng đường thành nơi phơi rơm và phơi lúa.

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110709/XaHoi/XaHoi/giadinh_071650_84829 9770_0.jpg

Việc tuốt lúa, phơi lúa và rơm rạ... được tiến hành ngay trên lòng đường đang gây bức xúc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một số người dân còn mang gạch xếp thành từng ô coi đường giao thông như “sân phơi nhà mình”.

Người lớn, trẻ con, người cầm cào, người cầm chổi, người đóng bao lúa... tấp nập ngay dưới lòng đường.

http://img1.dailyinfo.vn/archive/images/content/2011/07/09/shares/075544_dai-lo.jpg

Một người dân hồn nhiên: “Lúa tuốt dưới đồng, chở thẳng lên đường phơi. Còn gì tiện bằng! Ở đây, năm nào chúng tôi cũng phơi như thế. Thấy xe thì tránh. Chẳng sao cả...”.

Do lúa, rơm rạ phơi hai bên đường dày đặc nên các phương tiện lưu thông trên những tuyến đường này gặp rất nhiều cản trở. Nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra do rơm quấn vào bánh xe...

Anh Ngô Nam - lái xe đường dài tuyến Hà Nội - Lạng Sơn chia sẻ: Đi qua những đoạn đường mà người dân phơi thóc, rơm rạ ngày mùa, tôi luôn thót hết cả tim. Sợ nhất là lũ trẻ chui vào đống rơm chơi trốn tìm, bất chợt chạy ra...

Đề nghị các ngành chức năng địa phương sớm vào cuộc để có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng phơi lúa, rơm rạ trên lòng đường gây cản trở giao thông.

Theo Gia đình