PDA

View Full Version : Chuyện bé gái bại não bị bỏ rơi khóc ròng tìm mẹ


vuitoichat
07-11-2011, 11:48
“Dù bị bại não nhưng cháu tỏ ra rất biết. Hễ ai nhắc đến mẹ là cháu lại tủi thân khóc”, chị Bích, người được quỹ Nhân Ái thuê trông bé Việt Nhật chia sẻ.
Mấy ngày gần đây, tại bến xe buýt gần cổng bệnh viện Bạch Mai có dán một "bức thư tìm mẹ" cùng ảnh của một bé đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Lần theo địa chỉ ghi trong thư, chúng tôi tìm gặp được cháu với cái tên Việt Nhật. Cái tên này là do các y tá bệnh viện lấy tên tòa nhà bé nằm điều trị để đặt cho bé vì bé không ai biết tên bé là gì.

Lúc chúng tôi đến, cháu bé đang khóc nức nở. Sau đó, thấy người lạ bé đưa mắt nhìn rồi lại khóc. Hỏi người đang chăm cháu thì được biết, từ lúc các y tá bảo: Có lẽ do biết sắp phải chuyển đến Trại mồ côi nên cháu cứ khóc suốt.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocanh/20110711/xh11beVN1.jpg
Thư tìm mẹ của bé hai tuổi bại não bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện Bạch Mai được dán ở bến xe buýt gần cổng bệnh viện Bạch Mai.

Cháu bé khoảng 2 tuổi, tuy gầy nhưng khá trắng trẻo, lông mi cong và dài. Dù bị bại não nhưng dường như bé cảm nhận được hết những gì mọi người nói chuyện liên quan đến bé. Ví dụ, trong lúc chúng tôi nói chuyện, mỗi lần nghe nhắc đến mẹ, cháu lại bật khóc và biết nín khi chúng tôi nói “cô tìm mẹ về cho bé nhé”. Bé cũng thích nựng, thích bế ẵm, vuốt ve như bao đứa trẻ khác.

Chị Nguyễn Thị Bích, người trông bé cho biết, chị được Hội cha mẹ bé Nhân Ái thuê chăm bé Việt Nhật khoảng nửa tháng. Lúc chị mới gặp, bé gầy đen, trên mặt, người nhiều nốt muỗi đốt. Sau khi được đưa vào phòng và chăm sóc, nay da bé đã hết nốt, trắng trẻo và tăng cân.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocanh/20110711/xh11beVN2a.jpg
Đôi mắt bé luôn đỏ vì khóc nhớ mẹ

Theo chị Bích, trong thời gian chăm sóc bé Việt Nhật, chị nhận thấy bé rất tình cảm, biểu hiện rõ sự nhớ mẹ. “Bình thường bé rất ngoan, tự nằm chơi một mình nhưng thi thoảng bé lại bật khóc. Nhất là vào ban đêm hoặc mỗi khi nghe mọi người nói chuyện nhắc đến mẹ hay nhỡ mồn trêu đùa “Mẹ hư nhỉ, con yêu thế này mà bỏ rơi con” thì mắt bé lại nhỏ lệ, miệng mếu máo”, chị Bích kể.

Chị Bích cũng cho biết, khoảng 10 ngày trước, người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng với bé Việt Nhật phát hiện có một phụ nữ đứng ở cửa sổ nhìn bé rất lâu, khi bị phát hiện người này liền bỏ chạy. Theo đó, mọi người đoán có thể mẹ Việt Nhật quay lại tim con nên những người trong Hội cha mẹ bé Nhân Ái đã thay bé viết thư tìm mẹ dán ở một số nơi với mong mỏi tìm được mẹ về cho bé. “Không chỉ tôi mà tất cả những người đến thăm, giúp đỡ bé trong thời gian vừa qua đều thấy bé đáng thương. Nếu cháu bé được mẹ chăm chắc chắc sẽ hồi phục chức năng được một số bộ phận của cơ thể. Mong mẹ cháu sớm nghĩ lại, quay về đón cháu”, chị Bích nói.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocanh/20110711/xh11beVN2.jpg
Cháu bật khóc khi nghe chúng tôi nói chuyện nhắc đến mẹ.

Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoảng một tháng trước, bé gái khoảng 2 tuổi bỏ rơi ở hành lang Bệnh viên Tim mạch, sau đó được một số người nhà bệnh nhân điều trị trong viện phát hiện và đưa sang khoa Nhi của bệnh viện Bạch Mai. Sau đó bệnh viện đã tiến hành kiểm tra sức khỏe phát hiện cháu bị viên phế quản và bại não.

“Lúc chúng tôi nhận, cháu gầy gò, xanh xao, nhếch nhác. Khi phát hiện, mọi người thấy bên cạnh cháu có một bọc quần áo cũ, vài hộp sữa tươi cùng 100.000 đồng”, ông Dũng cho biết.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocanh/20110711/xh11beVN3.jpg
Sau khi được cưng nựng, bé nằm im để người chăm sóc cho ăn qua ống đưa thức ăn vào dạ dầy.

Cũng theo ông Dũng, thời gian đầu bệnh viện để cháu nằm ở một chiếc giường đặt ngay tại hành lang bệnh viện với hy vọng người nhà quay lại tìm. Thế nhưng, vài ngày sau đó cũng không thấy ai xưng là người nhà đến tìm và nhận cháu. Trong những ngày này, bệnh viện phải dùng tiền quyên góp từ các nhân viên và người nhà bệnh nhân để mua quần áo, sữa cho cháu. Sau đó, bệnh viện đã liên lạc với một số đơn vị từ thiện và nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức giành cho cháu. Hội cha mẹ bé Nhân Ái tìm và thuê riêng một người chăm sóc cháu.

Về tình trạng sức khỏe của bé Việt Nhật, ông Dũng cho biết, bệnh viện đã tiến hành làm các xét nghiệm và không phát hiện bé bị nhiễm vi rút HIV hay viêm gan B. Hiện, Việt Nhật chỉ bị bại não, tình trạng sức khỏe tốt hơn nhiều so với thời gian bệnh viện mới tiếp nhân.

Ông Dũng cũng cho hay, bệnh viên đã liên hệ để ngày 13/7 chuyển bé Việt Nhật vào Trại bảo trợ xã hội của Bộ Lao động thương binh xã hội ở Ba Vì. “Ở đây chúng tôi không đủ điều kiện, chuyên môn để chăm sóc cháu lâu dài. Khả năng mẹ cháu quay lại chắc chắn là không xảy ra. Tôi cho rằng, lý do người mẹ bỏ con này không phải vì thiếu tiền chữa bệnh mà chắc có uẩn khúc gì đó”, ông Dũng nói.

Khánh Tường/baodatviet

boy_ngheo_kr
07-11-2011, 23:56
me chung may co phai la nguoi khong day . chung may se bi troi day chung may truyen kiem ca ho ca hang nha chung may se khong lam an kham kha . co sinh sx con thi tat ca cung tat nguyen va dien loan