jojolotus
07-17-2011, 03:33
'Họa mi tóc nâu' là nữ ca sĩ duy nhất mà Đàm Vĩnh Hưng chọn song ca cùng trong chương trình nghệ thuật mang thương hiệu 'Mr Đàm by night 5', trưa ngày 16/7, tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.
Xuất hiện cuối chương trình nhưng Mỹ Tâm đã khiến cho buổi biểu diễn thêm cuốn hút với vẻ ngoài duyên dáng trong ca khúc Mãi yêu do cô sáng tác. Sau khi kết thúc, nữ ca sĩ tiết lộ, chính bài hát này khiến Mr Đàm nghe xong đã "tỏ tình" với cô rằng: "Chưa có cô gái nào làm anh xúc động như em". Nhiều khán giả vỗ tay ủng hộ câu nói đùa dễ thương của nữ ca sĩ. Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng bước ra từ phía sau sân khấu, hòa nhịp cùng Mỹ Tâm trong ca khúc Em chờ anh. Cả hai song ca đầy tình cảm làm khán giả thích thú.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-4.jpg
Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng trong tiết mục "Em chờ anh". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Chương trình diễn ra hai suất trưa và tối. Lượng khán giả nườm nượp đến nhà hát xem chương trình vào giữa trưa. Các ghế ngồi của sân khấu Hòa Bình được lấp kín chỗ. Đây là điều bất ngờ của chương trình vì khán giả Việt Nam chưa có thói quen đi xem ca nhạc vào ban ngày.
'Bước chân miền Trung' mở đầu khá ấn tượng bằng tiết mục hợp ca của 15 ca sĩ trong ca khúc Thương về miền Trung với tà áo dài màu nâu, cột khăn vàng. Sân khấu tiếp tục chuyển cảnh về nội cung Huế với lầu vọng nguyệt trong đêm hoa đăng. Tiết mục này được dàn dựng đẹp mắt bởi những chiếc lồng đèn rực đỏ và đóa sen dạ quang rực sắc. Với khung cảnh tịch liêu, nghệ sĩ Hồng Vân cùng Quang Linh thể hiện ca khúc Đêm hoa đăng đầy tầm trạng về cuộc đời của một quý phi già nơi lầu son.
Khán giả tiếp tục ấn tượng bởi ca khúc Huyền Trân công chúa của Phi Nhung khi tái hiện lại cảnh rước công chúa Huyền Trân gả cho xứ Chiêm Thành. Những bức phù điêu và điệu múa Chăm làm cho sân khấu thêm phần lung linh.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-5.jpg
Các nghệ sĩ hòa mình vào ca khúc Thương về miền Trung. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Cẩm Ly, Mỹ Lệ, Hoài Linh, Mỹ Hạnh lần lượt thể hiện các tiết mục nói về tình người miền Trung: Hàn Mạc Tử, Tình em xứ Quảng, Nha Trang ngày về. Đặc biệt ca khúc Chị ơi do Dương Triệu Vũ biểu diễn cùng bé Tiến Đạt và diễn viên Thảo Dung với hoạt cảnh nói về bão lũ miền Trung gây nhiều tang tóc khiến khán giả xúc động. Nhiều tiết mục gây ấn tượng cho người xem bởi công nghệ hiện đại và dàn dựng công phu. Ca khúc Mùa thu trong mưa, Anh còn nợ em do Mr Đàm thể hiện đầy ấn tượng với công nghệ gây ảo giác cho khán giả trong hình ảnh mưa hay ảo ảnh hình người.
Ảnh: Các tiết mục ấn tượng trong Bước chân miền Trung
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-24.jpg
Phi Nhung hóa thành nàng công chúa Huyền Trần xinh đẹp. Giọng hát cao vút và trữ tình của nữ ca sĩ thể hiện rõ tâm trạng của người con gái đi lấy chồng xa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-15.jpg
Mỹ Tâm làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi giọng hát ngày càng chỉn chu và cảm xúc trong ca khúc Mãi yêu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-17.jpg
Nguyên Thảo đầy thổn thức trong bản Tình xô đời ta với tiếng đàn réo rắt.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-18.jpg
Lê Cát Trọng Lý hát mộc trong ca khúc Chênh Vênh. Nữ ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích bởi niềm đam mê âm nhạc khác lạ và đầy khát vọng.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-19.jpg
Cẩm Ly và Quang Linh nồng nàn trong ca khúc Thư tình cuối mùa thu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-21.jpg
Quang Linh cùng nghệ sĩ Hồng Vân đầy ấn tượng trong ca khúc Đêm hoa đăng với khôn gian nội cung u buồn và tịch liêu được tái hiện như thật trên sân khấu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-22.jpg
Lần đầu tiên Hoài Linh, Dương Triệu Vũ, Mr Đàm cùng thể hiện một ca khúc về quê hương của họ Tình em xứ Quảng.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-29.jpg
Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Mùa thu trong mưa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-16.jpg
Quang Dũng nhẹ nhàng và sâu lắng trong ca khúc Thu hát cho người.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-20.jpg
Khán giả phát hiện ra một Kasim Hoàng Vũ nồng nàn với Mười năm tình cũ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-27.jpg
Từ trái sang phải: Nguyên Khang, Thiên Vương, Bá Thắng sôi động trong ca khúc Ngày em đến.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-26.jpg
Dương Triệu Vũ trong tiết mục Siêu nhân
Câu chuyện tình yêu hài hước về sự khác biệt ngôn ngữ vùng miền do Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly và Hoài Linh biểu diễn đưa người xem thoát khỏi cảm xúc sâu lắng của những ca khúc trữ tình với những nụ cười sảng khoái. Ngoài ca hát, ông hoàng nhạc Việt còn khiến cho khán giả ngạc nhiên bởi khả năng diễn kịch hài của mình.
Phần cuối của chương trình với những ca khúc về tình yêu tạo cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khi thướt tha trữ tình với giọng hát của Nguyên Thảo trong Tình xô đời ta hay Thu hát cho người của Quang Dũng, Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý... khi thì sôi động và trẻ trung với các giọng ca Hồ Ngọc Hà trong Tìm lại giấc mơ hay Vắng anh mùa đông của Hoàng Lê Vy...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-28.jpg
3 MC chương trình (từ trái sang phải: Hiền Mai, Thanh Bạch, Nhã Uyên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, "Bước chân miền Trung" gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ với những tiết mục đặc sắc. Tuy nhiên, chương trình vẫn có nhiều hạt sạn. Ba MC gồm: Hiền Mai, Thanh Bạch, Nhã Uyên chưa có sự kết hợp ăn ý. Hai người đẹp nhiều lần bị vấp và lúng túng khi dẫn chương trình. Nhã Uyên đôi lúc còn giới thiệu nhầm tên ca sĩ với tiết mục biểu diễn.
Các tiết mục vào suất tối diễn ra y hệt ban ngày và có thêm phần vinh danh những doanh nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước xuất phát từ miền Trung như: bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Trần Quế Sơn...
Hoàng Dung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
theo vnexpress
Xuất hiện cuối chương trình nhưng Mỹ Tâm đã khiến cho buổi biểu diễn thêm cuốn hút với vẻ ngoài duyên dáng trong ca khúc Mãi yêu do cô sáng tác. Sau khi kết thúc, nữ ca sĩ tiết lộ, chính bài hát này khiến Mr Đàm nghe xong đã "tỏ tình" với cô rằng: "Chưa có cô gái nào làm anh xúc động như em". Nhiều khán giả vỗ tay ủng hộ câu nói đùa dễ thương của nữ ca sĩ. Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng bước ra từ phía sau sân khấu, hòa nhịp cùng Mỹ Tâm trong ca khúc Em chờ anh. Cả hai song ca đầy tình cảm làm khán giả thích thú.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-4.jpg
Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng trong tiết mục "Em chờ anh". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Chương trình diễn ra hai suất trưa và tối. Lượng khán giả nườm nượp đến nhà hát xem chương trình vào giữa trưa. Các ghế ngồi của sân khấu Hòa Bình được lấp kín chỗ. Đây là điều bất ngờ của chương trình vì khán giả Việt Nam chưa có thói quen đi xem ca nhạc vào ban ngày.
'Bước chân miền Trung' mở đầu khá ấn tượng bằng tiết mục hợp ca của 15 ca sĩ trong ca khúc Thương về miền Trung với tà áo dài màu nâu, cột khăn vàng. Sân khấu tiếp tục chuyển cảnh về nội cung Huế với lầu vọng nguyệt trong đêm hoa đăng. Tiết mục này được dàn dựng đẹp mắt bởi những chiếc lồng đèn rực đỏ và đóa sen dạ quang rực sắc. Với khung cảnh tịch liêu, nghệ sĩ Hồng Vân cùng Quang Linh thể hiện ca khúc Đêm hoa đăng đầy tầm trạng về cuộc đời của một quý phi già nơi lầu son.
Khán giả tiếp tục ấn tượng bởi ca khúc Huyền Trân công chúa của Phi Nhung khi tái hiện lại cảnh rước công chúa Huyền Trân gả cho xứ Chiêm Thành. Những bức phù điêu và điệu múa Chăm làm cho sân khấu thêm phần lung linh.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-5.jpg
Các nghệ sĩ hòa mình vào ca khúc Thương về miền Trung. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Cẩm Ly, Mỹ Lệ, Hoài Linh, Mỹ Hạnh lần lượt thể hiện các tiết mục nói về tình người miền Trung: Hàn Mạc Tử, Tình em xứ Quảng, Nha Trang ngày về. Đặc biệt ca khúc Chị ơi do Dương Triệu Vũ biểu diễn cùng bé Tiến Đạt và diễn viên Thảo Dung với hoạt cảnh nói về bão lũ miền Trung gây nhiều tang tóc khiến khán giả xúc động. Nhiều tiết mục gây ấn tượng cho người xem bởi công nghệ hiện đại và dàn dựng công phu. Ca khúc Mùa thu trong mưa, Anh còn nợ em do Mr Đàm thể hiện đầy ấn tượng với công nghệ gây ảo giác cho khán giả trong hình ảnh mưa hay ảo ảnh hình người.
Ảnh: Các tiết mục ấn tượng trong Bước chân miền Trung
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-24.jpg
Phi Nhung hóa thành nàng công chúa Huyền Trần xinh đẹp. Giọng hát cao vút và trữ tình của nữ ca sĩ thể hiện rõ tâm trạng của người con gái đi lấy chồng xa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-15.jpg
Mỹ Tâm làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi giọng hát ngày càng chỉn chu và cảm xúc trong ca khúc Mãi yêu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-17.jpg
Nguyên Thảo đầy thổn thức trong bản Tình xô đời ta với tiếng đàn réo rắt.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-18.jpg
Lê Cát Trọng Lý hát mộc trong ca khúc Chênh Vênh. Nữ ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích bởi niềm đam mê âm nhạc khác lạ và đầy khát vọng.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-19.jpg
Cẩm Ly và Quang Linh nồng nàn trong ca khúc Thư tình cuối mùa thu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-21.jpg
Quang Linh cùng nghệ sĩ Hồng Vân đầy ấn tượng trong ca khúc Đêm hoa đăng với khôn gian nội cung u buồn và tịch liêu được tái hiện như thật trên sân khấu.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-22.jpg
Lần đầu tiên Hoài Linh, Dương Triệu Vũ, Mr Đàm cùng thể hiện một ca khúc về quê hương của họ Tình em xứ Quảng.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-29.jpg
Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Mùa thu trong mưa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-16.jpg
Quang Dũng nhẹ nhàng và sâu lắng trong ca khúc Thu hát cho người.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-20.jpg
Khán giả phát hiện ra một Kasim Hoàng Vũ nồng nàn với Mười năm tình cũ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-27.jpg
Từ trái sang phải: Nguyên Khang, Thiên Vương, Bá Thắng sôi động trong ca khúc Ngày em đến.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-26.jpg
Dương Triệu Vũ trong tiết mục Siêu nhân
Câu chuyện tình yêu hài hước về sự khác biệt ngôn ngữ vùng miền do Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly và Hoài Linh biểu diễn đưa người xem thoát khỏi cảm xúc sâu lắng của những ca khúc trữ tình với những nụ cười sảng khoái. Ngoài ca hát, ông hoàng nhạc Việt còn khiến cho khán giả ngạc nhiên bởi khả năng diễn kịch hài của mình.
Phần cuối của chương trình với những ca khúc về tình yêu tạo cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khi thướt tha trữ tình với giọng hát của Nguyên Thảo trong Tình xô đời ta hay Thu hát cho người của Quang Dũng, Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý... khi thì sôi động và trẻ trung với các giọng ca Hồ Ngọc Hà trong Tìm lại giấc mơ hay Vắng anh mùa đông của Hoàng Lê Vy...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/61/mr-dam-28.jpg
3 MC chương trình (từ trái sang phải: Hiền Mai, Thanh Bạch, Nhã Uyên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, "Bước chân miền Trung" gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ với những tiết mục đặc sắc. Tuy nhiên, chương trình vẫn có nhiều hạt sạn. Ba MC gồm: Hiền Mai, Thanh Bạch, Nhã Uyên chưa có sự kết hợp ăn ý. Hai người đẹp nhiều lần bị vấp và lúng túng khi dẫn chương trình. Nhã Uyên đôi lúc còn giới thiệu nhầm tên ca sĩ với tiết mục biểu diễn.
Các tiết mục vào suất tối diễn ra y hệt ban ngày và có thêm phần vinh danh những doanh nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước xuất phát từ miền Trung như: bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Trần Quế Sơn...
Hoàng Dung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
theo vnexpress