Log in

View Full Version : Tevez trở thành tội đồ, Argentina gục ngã


jojolotus
07-18-2011, 00:36
Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu trong trận tứ kết hôm qua (sáng nay, Hà Nội), nhưng đến loạt đá luân lưu, Argentina thua 4-5 vì cú sút hỏng của Tevez và ngậm ngùi nhìn Uruguay cầm vé vào bán kết Copa America 2011.

Argentina sớm bị dội một gáo nước lạnh khi Diego Perez ghi bàn cho Uruguay ngay phút thứ 5, nhưng nhờ phẩm chất thiên tài của Messi với một đường chuyền đẳng cấp cho Higuain lập công, đội chủ nhà cũng chỉ mất thêm hơn mười phút để gỡ hòa. Tuy nhiên sau hai bàn thắng đó, cuộc đối đầu được cho là kinh điển giữa hai ông lớn giàu thành tích nhất làng bóng đá Nam Mỹ (mỗi đội vô địch Copa America 14 lần) chỉ còn là nơi để cầu thủ hai bên thi nhau “phô diễn”… kỹ năng dứt điểm tệ hại và sự quyết liệt quá mức cần thiết.

Hàng loạt pha hỏng ăn đã diễn ra trước cầu môn của hai đội, trong đó có hai lần bóng tìm đến khung gỗ. Nhưng số pha hỏng ăn ấy cũng chẳng thấm vào đâu so với vô số tình huống va chạm và phạm lỗi quyết liệt của cả phía chủ nhà lẫn các vị khách. Trọng tài chính người Paraguay Carlos Amarilla vì thế mỏi tay rút thẻ để hạ nhiệt những cái đầu nóng, với cả thảy 11 chiếc thẻ vàng, 4 trong số đó thành hai chiếc thẻ đỏ gián tiếp đuổi Diego Perez bên phía Uruguay rồi Mascherano của Argentina khỏi sân.

Kết thúc 90 phút chính thức cũng như hai hiệp phụ, tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên, buộc Argentina và Uruguay phải bước vào loạt đá luân lưu để xác định chủ nhân của chiếc vé đi tiếp vào bán kết. Cùng khởi đầu thành công loạt đòn cân não này với các cú sút của Messi, Burdisso, Forlan và Suarez nhưng đến lượt sút thứ ba, Tevez sút quá hiền để thủ môn Muslera cản được. Do các cầu thủ còn lại của hai bên đều sút thành công, pha sút hỏng của Tevez (xem clip) khiến Argentina thua 4-5 và rời cuộc chơi. Uruguay hiên ngang cầm vé vào bán kết.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/68/Tevez-penalty.jpg

Với pha sút hỏng này, Tevez kết liễu hy vọng vô địch Copa America trên sân nhà của Argentina. Ảnh: AFP.

Chẳng ngôn từ nào có thể tả xiết nỗi thất vọng đến cùng cực của Messi và đồng đội cũng như những CĐV Argentina có mặt trên sân. Đã 18 năm nay, kể từ lần vô địch Copa America 1993, Argentina vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất giành cho người chiến thắng ở các giải đấu lớn cấp độ ĐTQG. Trong vai trò chủ nhà và sở hữu một dàn sao đáng mơ ước, Copa America 2011 vì thế được xem là cơ hội vàng để họ kết thúc cơn khát đó. Nhưng sau khi nhọc nhằn vượt qua vòng bảng, thầy trò Sergio Batista đã gục ngã ở tứ kết.

Sau thành công ở World Cup 2010, nơi họ trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lọt và bán kết, Uruguay một lần nữa có mặt ở vòng bốn đội cuối cùng một sân chơi tầm cỡ. 16 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất Uruguay vô địch Copa America (1995), đã 12 năm nay, họ cũng chưa từng biết tới vinh dự được đá trận chung kết sân chơi này (từ 1999). Và với những gì đã thể hiện trước Argentina trong khi đối thủ ở bán kết ngày 19/7 này chỉ là Peru, thầy trò HLV Tabarez hoàn toàn có thể mơ về một kỳ Copa America 2011 thành công rực rỡ.

Argentina vừa thắng tưng bừng Costa Rica ở lượt cuối vòng bảng với những điều chỉnh quan trọng cả về con người lẫn chiến thuật của HLV Batista. Nhưng đúng như nhiều lo ngại trước giờ bóng lăn, khi gặp một đối thủ đồng đẳng cấp và lỳ lơm như Uruguay, Argentina đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay phút thứ năm, khi Messi và đồng đội còn chưa kịp có pha phối hợp ra hồn nào, Argentina đã bị dẫn bàn. Forlan đá phạt treo bóng vào vòng cấm, để Caceres bật cao hơn Zanetti - hậu vệ đã 38 tuổi của phía chủ nhà - đánh đầu ra bên trái. Diego Perez như từ dưới đất chui lên, thoải mái sút qua vạch vôi, mở tỷ số cho Uruguay.

Nhờ một khoảnh khắc thiên tài của Messi, với pha di chuyển từ biên phải vào trung lộ rồi bấm bóng cho Higuain đánh đầu, Argentina gỡ hòa chỉ sau 13 phút. Tuy nhiên, gánh nặng tâm lý được trút bỏ cộng với sự vượt trội trong khâu kiểm soát bóng (luôn xấp xỉ 60%) không đồng nghĩa với việc Argentina là đội làm chủ các diễn biến trên sân. Chủ động áp sát, vây bắt, tranh chấp quyết liệt ngay từ giữa sân và khi cần, không ngần ngại phạm lỗi, Uruguay đã chia cắt và vô hiệu hóa tương đối tối hệ thống tấn công xoay quanh bộ ngũ Gago - Aguero - Messi - Di Maria - Higuain của phía chủ nhà.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/68/Forlan.jpg

Uruguay của Forlan xứng đáng vào bán kết sau khi chứng tỏ bản lĩnh, thần kinh thép trước Argentina. Ảnh: AFP.

Ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân từ phút 39 do Diego Perez lĩnh thẻ đỏ gián tiếp sau pha cản ngã Gago để phá hỏng cơ hội phản công của Argentina, Uruguay vẫn đứng vững. Họ thậm chí còn có thể dẫn bàn 2-1 ở phút 44, nếu cú đánh đầu của trung vệ thủ quân Lugano sau tình huống Forlan đá phạt góc treo bóng không bị xà ngang khung thành chủ nhà từ chối. Sau giờ giải lao, Uruguay tiếp tục thành công với với đấu pháp đã trở thành thương hiệu của họ dưới thời HLV Tabarez.

Cũng có nhiều thời điểm Argentina xuyên thủng được hàng rào phòng ngự của đối phương, nhưng ở các tình huống chạm bóng cuối cùng, hoặc Di Maria, Higuain kết thúc quá vô duyên, hoặc do thủ môn Uruguay Muslera bắt quá hay, bóng vẫn không chịu đi vào lưới. Những điều chỉnh về nhân sự của HLV Batista với việc đưa Pastore rồi Tevez vào sân cũng không đem lại hiệu quả. Cơ hội đáng kể nhất mà Argentina có được trong hiệp hai đến ở phút 90, nhưng một lần nữa Muslera lại làm đội chủ nhà thất vọng. Thủ môn đang bắt cho Lazio dùng chân cản bóng chạm hàng rào từ cú đá phạt của Tevez, rồi bật dậy như lò xo phá cú sút bồi của Higuain.

Bất lực trong việc hóa giải thế trận phòng ngự mà Uruguay giăng ra khiến nhiều vị trí của Argentina bắt đầu mất bình tỉnh. Lần lượt năm chiếc thẻ vàng đã được trọng tài Amarilla rút ra để phạt các cầu thủ chủ nhà từ phút 51 đến 87, và hai trong số này dành cho Mascherano, đồng nghĩa với việc Argentina cũng chỉ còn đá với 10 người từ phút 87 trở đi.

Khi không còn lợi thế về quân số, trong khi phải chịu áp lực khủng khiếp từ đám đông khán giả nhà vốn thiếu kiên nhẫn, Argentina đã chơi rất cố gắng khi bước vào hiệp phụ. Nhưng nỗ lực của họ đã không được đền đáp xứng đáng. Phút 104, nhận đường chọc khe thông minh của Zanetti, Higuain kết thúc dột cột dọc. Sau đó 4 phút, tới lượt Messi có cơ hội sau một nỗ lực cứu và chuyền bóng của Pastore, nhưng pha kết thúc của Cầu thủ hay nhất thế giới lại đi tới đúng vị trí mà Muslera đã chọn trước. Đến phút 113, Muslera lại chói sáng với phản xạ xuất sắc, từ chối pha nã đại bác của Pastore.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/c5/68/Arg.jpg

Nỗi buồn Argentina. Ảnh: AFP.

Khi hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua, Muslera một lần nữa chứng tỏ vì sao anh xứng đáng được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận khi đổ người đúng hướng từ chối cú sút ở lượt thứ ba của Tevez. Và với pha cản phá thành công đó, Uruguay đã giành vé đi tiếp.

Đội hình thi đấu:

Uruguay (4-4-2): Muslera - M. Pereira, Lugano, Victorino (Scotti 20), Caceres - Gonzalez, Perez, Arevalo (Eguren 110), A. Pereira (Gargano 110) - Forlan, Suarez.

Argentina (4-2-3-1): Romero - Zabaleta, Burdisso, G. Milito, Zanetti - Gago (Biglia 97), Mascherano - Aguero (Tevez 84), Messi, Di Maria (Pastore 73) - Higuain

Bàn thắng: Higuain 18' - Diego Perez 5'

Thẻ đỏ: Mascherano 87' - Diego Perez 39'

Minh Kha
Theo vnexpress