Log in

View Full Version : Thắng trong loạt “đấu súng”, Paraguay vào chung kết


jojolotus
07-21-2011, 06:07
Dù tấn công bế tắc và có phần may mắn khi được cột dọc 2 lần cứu thua trong hiệp phụ, Paraguay đã vượt qua Venezuela với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu để giành quyền vào Chung kết Copa America 2011.

Có thể nói đây là một kết quả khá phũ phàng với thầy trò Farias bởi công bằng mà nói họ là đội chơi tốt hơn với chiến thuật phòng thủ chắc chắn. Không những vậy trong thời gian thi đấu của hiệp phụ, thủ quân Arango và Maldonado còn có 2 pha dứt điểm dội cột dọc. Còn với Paraguay, họ đang tạo nên một “kỷ lục” mới khi vào đến tận Chung kết mà chưa thắng trận nào từ đầu giải.

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/07/vene-200711_0d972.jpg

Nỗi buồn bại trận của các cầu thủ Venezuela

Bước vào trận đấu Paraguay có một số thay đổi đội hình đáng chú ý khi cả Estigarribia và chân sút Roque Santa Cruz đều bị “đẩy” lên băng ghế dự bị dù đã bình phục chấn thương. Trong khi đó Alcaraz vắng mặt vì phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Brazil.

Dù vậy họ vẫn là đội nhanh chóng chiếm thế chủ động với thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Ở phần sân bên kia Venezuela tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự từ xa, đá áp sát vốn giúp họ rất thành công ở vòng ngoài. Phút thứ 8, Paraguay có cơ hội đầu tiên khi Veron đánh đầu nối sau một tình huống đá phạt buộc thủ thành Vega phải đổ người cản phá.

Đến phút 25, trong một tình pha công nhanh bên cánh phải, Valdez dốc bóng từ giữa sân áp sát vòng cấm địa đối phương. Tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng vào góc gần lại chưa đủ khó để làm nên chuyện. Ngoại trừ 2 pha bóng trên Parguay không tạo ra được thêm cơ hội rõ ràng nào.

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/07/Santana-200711_1f825.jpg

Paraguay rời sân với chỉ 10 người

Trong khi đó dù ít có cơ hội tấn công nhưng Venezuela lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Phút 35, tưởng như tỷ số đã được mở từ một pha bóng như vậy. Arango treo bóng vào vòng cấm địa cho Cichero đánh đầu chuyền lại cho Vizcarrondo. Hậu vệ của Venezuela đánh đầu cận thành tung lưới Villar nhưng trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị.

2 phút trước giờ giải lao CĐV Paraguay còn được một phen thót tim nữa. Từ quả tạt của Rosales, Moreno bật cao đánh đầu dội xà ngang bật ra. Pha ập vào sút bồi của Rondon sau đó lại bị thủ thành Villar đấm bóng đi hết đường biên ngang.

Bước vào hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn khi đoàn quân của HLV Gerardo Martino được lệnh tăng tốc. Nhưng cũng giống như hiệp 1, các pha lên bóng của họ vẫn thiếu độ sắc nét và tinh quái cần thiết để vượt qua sự kháng cự rất quyết liệt của đối phương. Các mũi nhọn như Valdez hay Barrios thường phải nhận bóng trong tư thế khó mỗi khi thâm nhập vòng cấm địa.

Phút 52 Valdez có cơ hội áp sát cầu môn từ góc phải sau đường chuyền của Barrios. Thủ thành Vega đã phạm sai lầm khi lao ra hơi xa. Rất may cho Venezuela là cú sút của Valdez sau đó lại đập trúng người thủ môn.

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/07/para-200711_9b3a4.jpg

Thủ môn Villar nhiều lần vất vả cứu thua cho đội nhà

Sau khởi đầu khá hứa hẹn, những phút tiếp theo của hiệp hai diễn ra buồn tẻ khi cả hai đội đều không muốn mạo hiểm dâng cao. Trận đấu thiếu hẳn những tình huống phối hợp sắc nét mà thay vào đó chỉ là một vài nỗ lực đột phá cá nhân không hiệu quả hoặc các pha phạm lỗi. Trên khán đài các CĐV lộ rõ vẻ chán ngán khi họ không có cơ hội được ăn mừng. Tỷ số hòa 0-0 được giữ đến hết 90 phút đồng nghĩa với việc 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Ngay phút 93, Venezuela suýt chút nữa làm nên bất ngờ khi cú sút chếch góc phải vòng cấm địa của Maldonado đập chân Miku đi thẳng về cột dọc phía xa bật ra. 3 phút sau, cầu môn Paraguay thêm một lần rung lên vì cú sút phạt của đội trưởng Juan Arango. Lần này bóng lại dội cột dọc.

Liền sau đó Miku còn có cơ hội vô lê ngay trước vạch 5m50 sau quả tạt chính xác từ cánh trái của đồng đội. Tiếc rằng anh lại sút hụt bóng. Đến phút 103, ưu thế của Venezuela càng trở nên rõ ràng hơn khi Paraguay chỉ còn chơi với 10 người vì Jonathan Santana phải nhận thẻ vàng thứ hai. Chưa dừng lại ở đây, cuối hiệp phụ thứ nhất đến lượt trợ lý cùng HLV Gerardo Martino bị đuổi lên khán đài vì tranh cãi với trọng tài.

http://dantri4.vcmedia.vn/yT0YJzvK8t63z214dHr/Image/2011/07/Barrios-200711_90558.jpg

Paraguay đi tiếp nhưng sức mạnh của họ bị đắt dấu hỏi

Tận dụng lợi thế hơn người Venezuela đẩy cao đội hình trong hiệp phụ thứ hai hòng tìm kiếm bàn thắng. Cichero đã có pha solo rất đẹp mắt qua 4 cầu thủ đối phương bên góc trái vòng cấm địa. Tiếc rằng anh chưa kịp căng ngang thì đã bị da Silva lao ra cắt bóng.

Rất nỗ lực trong những phút còn lại, các học trò của ông Farias còn tạo thêm được một số cơ hội nhưng đều không dứt điểm thành công. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt “đấu súng” cân não.

Paraguay là đội thực hiện trước và họ đã làm rất tốt khi đánh bại thủ môn đối phương trong cả 5 lần đối mặt. Trong khi đó Franklin Lucena trở thành “tội đồ” của Venezuela khi đá hỏng ở loạt thứ 3. Kết quả này đưa Paraguay vào Chung kết gặp Uruguay trong khi thầy trò Farias phải tranh giải Ba với Peru.

Đội hình thi đấu:

Paraguay: Justo Villar; Marcos Caceres, Paulo da Silva, Dario Veron, Ivan Piris; Edgar Barreto (Estigarribia 71’), Nestor Ortigoza, Christian Riveros, Jonathan Santana; Nelson Valdez (Santa Cruz 73’), Lucas Barrios.

Venezuela: Renny Vega; Roberto Rosales, Grenddy Perozo (José Manuel Rey 46’), Oswaldo Vizcarrondo, Gabriel Cichero; Franklin Lucena, Giacomo Di Giorgi, Cesar Gonzalez , Juan Arango; Giancarlo Maldonado (Alexander González 84’), Salomon Rondon


Hoàng Tùng
theo dantri