Log in

View Full Version : Bé trai hôn mê vì ngạt nước trong phòng tắm - (đã tử vong)


jojolotus
07-27-2011, 03:20
Có điện thoại khi đang chuẩn bị tắm cho con, người mẹ ra phòng khách nghe, lúc quay lại đã thấy cậu bé 20 tháng tuổi cắm đầu vào xô nước, tím tái người.

http://media.tinmoi.vn//2011/07/27/1_11_1311733866_22_n gat-nuoc.jpg

Chỉ cần vài phút người lớn không chú ý, tai nạn đã có thể xảy ra với trẻ. Ảnh: Thiên Chương.

Các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) tiếp nhận cấp cứu nạn nhân hôm 25/7 cho biết, bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở. Sau khi sơ cứu, bé được chuyển tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi hôn mê sâu, nguyên nhân được xác định do ngạt nước quá lâu gây thiếu ôxy não.

Bác sĩ Trần Đắc Nguyên Anh, khoa Cấp cứu cho biết, đến sáng nay bé vẫn trong tình trạng nguy kịch: "Tình hình sức khỏe của bé khá bi quan, vẫn còn phải thở máy".

Người mẹ nghẹn ngào kể, hôm định mệnh ấy, chị lấy quần áo chuẩn bị tắm cho bé thì có điện thoại. Chị ra phòng khách nghe máy vài phút, quay lại thì thấy con đã cắm đầu vào xô nước.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thường xuyên tiếp nhận bệnh nhi bị tai nạn nước, không ít cháu do ngạt nước quá lâu đã di chứng não phải sống đời sống thực vật, thậm chí tử vong.

Để tránh tai nạn trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên rời mắt đối với trẻ nhỏ hiếu động và nên đậy tất cả dụng cụ chứa nước.


Phương Nghi
theo vnexpress

jojolotus
07-28-2011, 15:22
Mẹ mải nghe điện thoại, bé 3 tuổi tử vong

Vừa tắm xong cho con trai 3 tuổi, mẹ bé vào nhà lấy quần áo cho bé và nghe điện thoại. Đến lúc nhớ lại chạy vào nhà tắm thì phát hiện con trai đầu cắm vào xô nước.

Mặc dù được các bác sỹ BV Q.Thủ Đức tích cực hồi sức cấp cứu và các bác sỹ BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tận tình cứu chữa, nhưng do bị ngạt trong nước quá lâu nên đến 13h ngày 27/7, cháu Hồ Lã Anh Kiệt, ngụ KP3, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức đã không qua khỏi.

http://img.news.zing.vn/img/626/t626249.jpg

Gia đình bé Kiệt đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó chiều 25/7, khi vừa tắm cho con xong, mẹ bé Kiệt quay vào nhà lấy đồ mặc cho bé thì có điện thoại. Sau khi nói chuyện khoảng hơn 5 phút, mẹ bé trở lại phòng tắm thì thấy đầu cháu chúi vào xô nước, chân giơ lên trên.

Người mẹ sốc nước rồi nhanh chóng đưa bé vào BV Q.Thủ Đức gần nhà trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ tại đây đã tích cực hồi sức giúp tim bé đập trở lại, sau đó chuyển bé về BV Nhi Đồng 2 và sau đó bé Kiệt đã tử vong. 15h chiều nay (28/7) thi thể bé Kiệt đã được gia đình đưa đi án táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tam Hà (Q.Thủ Đức, TP.HCM).


Theo Bee

tathanhthientu
07-28-2011, 15:49
sự vô tâm,bất cẩn của 1 bà mẹ,hại chết đứa con mình