Log in

View Full Version : Tìm được hạnh phúc sau 5 lần vào trại


jojolotus
07-28-2011, 07:28
Tuổi thanh niên vùi mình với cơm tù, đến khi hạnh phúc chợt đến, từ một con người ngổ ngáo, bất cần, anh đã tìm được lẽ sống. Người vợ đảm và cậu con trai kháu khỉnh với công việc xăm hình nghệ thuật đã giúp anh bỏ lại quá khứ, sống tốt và có ích hơn.

Nằm trong con ngõ nhỏ ở khu vực Cầu Chui, quận Long Biên, Hà Nội, cửa hàng xăm hình nghệ thuật của Học Tatoo luôn đông khách. Từ nhiều năm nay, nhiều người trẻ biết tới cơ sở xăm của Trần Quang Học là một địa chỉ tin cậy.

Gặp anh ở nhà và cũng là chỗ để làm việc, thấy anh đang tất bật với cái máy xăm. Anh cởi trần, dáng bệ vệ, trên cổ đeo sợi dây chuyền to. Ông chủ của cửa hàng Học Tatoo trên người đầy những hình xăm. Anh tập trung cao độ để hoàn thành nốt công việc cho khách.

Vợ anh từ trên gác vội xuống nói chuyện thay chồng. Chị vừa mới sinh em bé được hơn hai tuần nên sức khỏe chưa tốt. Trên gương mặt người phụ nữ từng trải tươi rói, hạnh phúc. Chị mới cho con ăn sữa, cậu bé vừa ngủ. Tiếng ồn của những chiếc máy xăm như không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé.

Lấy nhau đã 6 năm nay, giờ mới sinh cho chồng được một "quý tử", chị vui lắm. Người phụ nữ 40 tuổi cho biết hai người vốn lận đận từ lúc đến với nhau. Trước khi lấy anh, chị từng có một đời chồng và hai con. Sau khi ly hôn, chị để các con sống cùng bố và gia đình bên nội.

Giọng nhỏ đủ để người đối diện nghe được, chị kể, cuộc tình hai người tình cờ như có sự sắp đặt của số phận. Năm 2005, khi ấy chị đã ly dị và bán vé số ở thị trấn Bần, Hưng Yên. Một buổi chiều, đang ngồi bán vé, anh Học đến trước mặt hỏi thăm về người bạn.

"Anh ấy nhìn bặm trợn và xã hội đen nữa. Tôi cũng không khỏi e dè", chị kể. Người đàn ông ấy nói vừa mới ra tù. Anh có chiếc điện thoại và người bạn đến nhà chơi đã lấy mất. Chị bất ngờ vì anh thẳng thắn nói về bản thân mà không hề e ngại. Sau đó, anh mô tả người cần tìm và chị biết người đó sống gần khu nhà mình.

Anh Học gửi lại số điện thoại và dặn khi nào thấy người bạn đó thì liên lạc giúp. Dần dần hai người trao đổi qua lại. Anh Học phải lòng người phụ nữ bán vé số hơn mình 4 tuổi. Đến với nhau cả chị và anh không hề giấu giếm quá khứ. Chị nhận thấy người đàn ông bặm trợn đó chân thật và tốt tính.

http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2011/07/173215-tim-duoc-hanh-phuc-sau-5-lan-vao-trai//Hoc-tatoo.jpg

Học Tatoo đang vẽ những đường vân cho khách, giúp nhân viên hoàn thiện hình xăm.

Anh có ngỏ lời với chị về sống với mình. Bạn bè biết chuyện và khuyên chị không nên lấy anh. Lúc đầu chị cũng suy nghĩ vì dù gì cũng đã lỡ một lần duyên. Nhưng con người chân thật của người đàn ông mới ra tù đã thuyết phục chị nhận lời lấy anh.

Thời điểm đó mẹ anh Học mới mất nên hai người về sống với nhau sau khi đăng ký kết hôn. Để vợ có chỗ ở đàng hoàng, anh đã cặm cụi tự mình sửa sang lại mảnh đất bố mẹ chia cho. Căn nhà hoàn thiện một chút, anh mới đón vợ về ở.

Thời gian đầu về ở chung, cuộc sống khó khăn, chị vẫn đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Dạo đó, anh Học cũng đã mày mò kiếm sống bằng nghề xăm nghệ thuật. Tuy khách ít và đa số họ là những người trong giới "anh chị" nhưng anh vẫn kiên trì với nghề này. Có lúc vợ chồng nằm cùng nhau, anh bảo "vợ ở nhà đi không phải bán vé số nữa, chả lẽ chồng cứ phải ăn bám vợ à". Dần dần khi có kinh nghiệm, khách tới chỗ anh xăm đông hơn, không chỉ dân "xã hội đen", nhiều thanh niên cũng biết đến cơ sở Học Tatoo.

Anh xăm hình đẹp, giá cả thường thấp hơn các nơi khác nên ngày một hút khách. Chồng thu nhập được, chị cũng nghỉ luôn bán vé số và nghĩ tới việc sinh cho anh đứa con. Trong khi đó, có tiền, anh sửa sang dần nhà cửa. Căn nhà anh tự thiết kế và anh xây từ nóc xuống, điều này khác với mọi người thường phải bắt đầu làm từ móng nhà.

Đầu năm nay, cuộc sống đã ổn định, vợ chồng chị định làm vài mâm để mời hai họ và bạn bè vì lúc trước về sống với nhau không có cưới hỏi. Nhưng dự định này bị hoãn vì chị có thai. Chị đã mừng rỡ khó tả khi biết sẽ sinh cho chồng cậu con trai đầu lòng. Niềm mong ước của người vợ thành hiện thực.

Đang nói chuyện, nghe thấy con ọ ọe, chị vội lên xem. Lúc này anh Học cũng vừa xong việc. Anh ngồi nói chuyện cuộc đời mình gần 20 năm về trước và cuộc sống hiện tại.

Anh bắt đầu bằng nhận định rằng, người ta ai cũng có quá khứ dù tốt, xấu. Anh là người từng vào tù và giờ anh đã hoàn lương dù trải qua không ít những sóng gió. Trong số 3 anh em trai, anh là người ngổ ngáo nhất. Tuổi thanh niên, anh bập vào nghiện hút. Không chỉ vậy, Học còn tham gia những trò đánh nhau, gây rối, trộm cướp. Năm 1994, vừa học hết phổ thông, anh biết đến "mùi" trại giam. Sau khi ra tù, với năng khiếu vẽ, anh đỗ vào một trường về mỹ thuật, Song, mới học chỉ khoảng 1 tháng, anh lại dính đến pháp luật và tiếp tục đi cải tạo.

Tính ra từ năm 1994 đến 2005, anh đã 5 lần vào trại. Khi bố mất, anh trốn trại về để chịu tang nhưng bị bắt ngay sau đó. Đến khi mẹ mất, anh cũng trốn về. Cảnh sát ập đến, khi ấy người đứng đầu chính quyền địa phương đã cảm thông và đứng ra bảo lãnh để anh được đưa tang mẹ rồi lại lên trại cải tạo tiếp.

Ra tù anh nhận thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ nên cần bắt đầu lại. Với người có nhiều tiền án, anh không khỏi e dè khi giao tiếp xung quanh. Anh nghĩ, con đường duy nhất để lấy lại niềm tin từ xã hội là phải hoàn thiện mình. Anh đoạn tuyệt hẳn và sợ khi nhìn thấy ma túy.

Thời gian ở tù có năng khiếu vẽ nên anh thường sáng tác các hình và xăm cho bạn tù. Anh bảo đó cũng là cơ sở bước đầu để anh theo đuổi công việc này. Không được đào tạo bài bản nhưng những sản phẩm của anh dần lấy được uy tín của khách hàng. Có vốn liếng, anh đầu tư mua máy móc hiện đại để phục vụ công việc.

Anh lên mạng tìm tòi những mẫu xăm mới cũng như các xu hướng của loại hình này trên thế giới. Ở đất Hà Nội, anh tự hào bảo mình là một trong số ít những thợ xăm theo kiểu truyền thần và xăm 3D. Đây là những loại hình đòi hỏi kỹ thuật cao.

"Thời gian đầu khi ra tù tôi bắt đầu từ con số không, giờ cũng đã đủ ăn đủ mặc và nuôi được vợ con", anh cười. Anh mong ước có một cơ sở xăm hình nghệ thuật lớn với thương hiệu Học Tatoo trong tương lai.

Người đàn ông vào tù ra tội còn chia sẻ, từ lúc có con, anh càng ý thức việc phải sống tốt hơn. Nhìn thấy cậu bé ngủ ngon trong vòng tay mình, thỉnh thoảng nhếch miệng cười khiến người bố như anh ấm lại nhiều. Buổi trưa cơn mưa chợt ập đến, anh chạy ra tất tả rút tã lót của con trai phơi trước sân.


Việt Dũng
theo ngoisao