PDA

View Full Version : Real Madrid: Đã nghĩ tới El Clasico


megaup
08-03-2011, 23:13
Real Madrid đang tất bật với những trận đấu quảng cáo khắp thế giới. Thế nhưng từ Trung Quốc, có vẻ như HLV Mourinho đã có cách chuẩn bị cho trận đấu với Barca trong vòng 11 ngày nữa.

Những trận Clasico no nê của mùa giải năm ngoái đã trở thành quá khứ. 4 lần đối đầu giữa Real và Barca chỉ trong vòng 18 ngày cũng được khép lại như một phần lịch sử. Bây giờ là tháng 8 với một mùa bóng mới đang đến gần. Nhưng tất cả những người yêu mến bóng đá sẽ không phải đợi lâu để được chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đại kình địch của xứ sở bò tót. Chính xác là trong khuôn khổ siêu cúp TBN, Real sẽ tiếp Barca tại Santiago-Bernabeu vào ngày 14/8 trước khi tới Nou Camp ba ngày sau đó. Từ Quảng Châu, Cristiano Ronaldo luôn nghĩ về điều đó dù quanh anh là một thế giới khác : "Mục tiêu hiển nhiên là chiến thắng trước Barca nhưng bây giờ mới ở giai đoạn chuẩn bị. Chỉ có điều chúng tôi sẽ đạt phong độ tốt nhất vào thời điểm ấy".

<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang08/04/El%20Clasico1.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Real đang ở Trung Quốc</td> </tr> </tbody> </table>
Real đã có một mùa bóng khá thành công với số điểm kỉ lục tại Liga, vào bán kết Champions League cùng chiếc cúp nhà vua. Nhưng chừng đó là quá ít so với Dream Team của xứ Catalan với cú đúp Liga- Champions League. Sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, một HLV hàng đầu thế giới thì hiển nhiên tham vọng của đội bóng nhiều danh hiệu nhất hành tinh phải lớn hơn thế. Real Madrid đã làm mọi cách có thể trong mùa hè nhằm hướng tới việc lật đổ Barca. Ghế giám đốc kĩ thuật của Jorge Valdano đã thuộc về huyền thoại Zidane. Những anh tài khắp châu Âu được Mourinho săn đón. Họ là Sahin (Borussia Dortmund), Hamit Altintop (Bayern Munich), Jose Callejon (Espanyol Barcelone), Raphaël Varane (Lens) và Fabio Coentrao (Benfica). Và Real thực sự đã sẵn sàng cho mùa bóng lịch sử?

<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang08/04/El%20Clasico2.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Bộ đôi nguyên tử của Real</td> </tr> </tbody> </table>
Bây giờ thì người đặc biệt Mourinho không còn gì để bào chữa nữa vì ông đã được toàn quyền quản lí đội bóng khi cái gai Valdano bị nhổ. Tất cả chỉ còn là chuyện trên sân cỏ và sẽ không dễ cho Mourinho ở mùa bóng thứ 2 của mình tại "nhà trắng". Riêng việc phải chọn ra 11 cái tên trong đội hình xuất phát với Barca đã là điều khó khăn dù ông vẫn còn gần hai tuần để quyết định. Mọi con mắt đang tò mò chờ đợi đội hình sẽ được hi vọng lật đổ sức mạnh gần như vô đối có tên Barca. Iker Casillas sẽ là sự lựa chọn không phải bàn cãi trong khung thành. Phía trên anh, có lẽ không có thay đổi với Ramos, Marcelo chơi ở hai cánh cùng cặp trung vệ Pepe- Carvalho. Nhưng ở tuyến giữa sẽ là dấu hỏi lớn khi bộ đôi tiền vệ thu hồi Khedira-Xabi Alonso có nhiều lý do để lo lắng bởi sự xuất hiện của Sahin. Angel Di Maria mới trở lại từ Copa America cũng hoàn toàn có thể mất chỗ từ đồng đội cũ ở Benfica là Coentrao- người có thể đá tốt mọi vị trí bên hành lang cánh trái. Chỉ có Cristiano Ronaldo cùng số 10 mới Mesut Özil chắc chắn sẽ giữ được vị trí của mình. Suất đá cắm cũng sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Benzema và Higuain. Nhưng nếu nhìn những con số thống kê cùng lời phát biểu của Mourinho trong giai đoạn chuẩn bị, có thể thấy Benzama đang có chút lợi thế khi liên tiếp nổ súng.

Nếu những dự đoán trên là đúng, rõ ràng Real Madrid không có quá nhiều thay đổi so với mùa bóng trước. Trong khi Barca còn có vẻ mạnh hơn khi được bổ sung Sanchez, hi vọng nào để Mourinho đánh bại họ với bình rượu cũ. Hay là chỉ sau một mùa hè đầy nắng, thứ rượu ấy đã đậm đà hơn từ những chất xúc tác vô hình. Sự ra đi của Valdano, việc xuất hiện của làn gió tân binh hay sự trở lại của Kaka phải chăng chính là những điều mà Mourinho cần- và đã có ?

Theo 24H