vuitoichat
08-12-2011, 15:49
Hôm qua, 10/08/2011, Hoa Kỳ thông báo trong một cuộc không kích đă hạ sát được các chiến binh Taliban, thủ phạm cuộc tấn công làm rơi chiếc trực thăng Chinook vào đêm thứ 6 rạng sáng thứ 7 tuần trước, làm thiệt mạng 30 lính Mỹ, trong đó có 22 lính thiện chiến của nhóm biệt kích đă triệt hạ Ben Laden.
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0-12-594-444-344-257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/117588400_0.jpg
Tướng John Allen, tổng tham mưu trưởng liên quân (Getty Images)
Đây là tai nạn gây nhiều thiệt hại nhân mạng nhất trong hàng ngũ quân đội Mỹ trong 10 năm nay, kể từ khi Hoa Kỳ tham chiến tại Afghanistan. Đây cũng là một đ̣n đau cho liên quân, khi mà lực lượng này không ngừng đề cập đến các thắng lợi trước phe nổi dậy.
Sau vụ tấn công trả đũa, tổng tư lệnh liên quân tại Afghanistan mới kế nhiệm, tướng John Allen đă lên tiếng trấn an dư luận Mỹ đang ngày càng ủng hộ việc rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan. Từ Washington, thông tín viên RFI Raphael Reynes gửi về bài tường tŕnh :
"30 người lính bị thiệt mạng tại Afghanistan hôm thứ sáu (5/8/2011) và một dư luận Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra nghi ngờ. Đối với Lầu Năm Góc, đă đến lúc phải lấy lại thế chủ động. Hôm qua tại Afghasnistan (10/8), tướng John Allen, tổng tham mưu trưởng lực lượng liên quân, đă phải lên tuyến đầu, phát biểu về vụ trực thăng rơi. Trước ống kính truyền h́nh, ông long trọng tuyên bố : « Đây là một tai nạn bi thảm trong một chiến dịch quân sự vô cùng khó khăn. Một tai nạn riêng lẻ trong diễn biến của một cuộc chiến, khi mà chúng ta đă thực hiện nhiều bước tiến quan trọng.»
Ông nói thêm : « Ngày thứ hai vừa qua, vào khoảng nửa đêm, lực lượng liên quân đă triệt hạ những tên Taliban tổ chức vụ tấn công này». Tướng John Allen cũng đưa ra một số chi tiết về điều mà ông gọi là « một vụ săn đuổi ráo riết ».
Câu hỏi giờ đây vẫn là : liệu hành động trả đũa cái chết của những người lính Mỹ, có đủ để làm cho dư luận Hoa Kỳ thay đổi quan điểm về một cuộc chiến mà họ ngày càng ít ủng hộ".
Hôm nay, phản ứng lại thông báo của Mỹ, quân nổi dậy đă bác bỏ tuyên bố của tướng John Allen. Trả lời phỏng vấn hăng tin AFP, một phát ngôn viên của phe nổi dậy cho biết : « Có bốn người lính bị giết trong một vụ không kích của liên quân trong khu vực được nhắc tới. Tuy nhiên, người lính đă bắn hạ chiếc trực thăng không có mặt trong số họ(…). Sau khi nghe thông báo từ phía liên quân, chúng tôi đă liên lạc với người lính này, anh ta vẫn c̣n sống ».
Trong khi đó, NATO vẫn tiếp tục vụ điều tra về hoàn cảnh chính xác làm rơi chiếc trực thăng. Tuy nhiên, theo lời tướng John Allen, chiếc trực thăng Chinook là do một rốc-két bắn rơi, trong khi nguồn tin chính phủ Afghanistan th́ lại khẳng định là chiếc trực thăng này đă rơi vào bẫy của phe nổi dậy.
Hôm thứ ba 9/8/2011, thi hài của những người lính thiệt mạng được đưa về Mỹ, trước sự hiện diện của tổng thống Barack Obama. Nghi lễ tiến hành diễn ra kín đáo, không được thu h́nh.
theo rfi
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0-12-594-444-344-257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/117588400_0.jpg
Tướng John Allen, tổng tham mưu trưởng liên quân (Getty Images)
Đây là tai nạn gây nhiều thiệt hại nhân mạng nhất trong hàng ngũ quân đội Mỹ trong 10 năm nay, kể từ khi Hoa Kỳ tham chiến tại Afghanistan. Đây cũng là một đ̣n đau cho liên quân, khi mà lực lượng này không ngừng đề cập đến các thắng lợi trước phe nổi dậy.
Sau vụ tấn công trả đũa, tổng tư lệnh liên quân tại Afghanistan mới kế nhiệm, tướng John Allen đă lên tiếng trấn an dư luận Mỹ đang ngày càng ủng hộ việc rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan. Từ Washington, thông tín viên RFI Raphael Reynes gửi về bài tường tŕnh :
"30 người lính bị thiệt mạng tại Afghanistan hôm thứ sáu (5/8/2011) và một dư luận Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra nghi ngờ. Đối với Lầu Năm Góc, đă đến lúc phải lấy lại thế chủ động. Hôm qua tại Afghasnistan (10/8), tướng John Allen, tổng tham mưu trưởng lực lượng liên quân, đă phải lên tuyến đầu, phát biểu về vụ trực thăng rơi. Trước ống kính truyền h́nh, ông long trọng tuyên bố : « Đây là một tai nạn bi thảm trong một chiến dịch quân sự vô cùng khó khăn. Một tai nạn riêng lẻ trong diễn biến của một cuộc chiến, khi mà chúng ta đă thực hiện nhiều bước tiến quan trọng.»
Ông nói thêm : « Ngày thứ hai vừa qua, vào khoảng nửa đêm, lực lượng liên quân đă triệt hạ những tên Taliban tổ chức vụ tấn công này». Tướng John Allen cũng đưa ra một số chi tiết về điều mà ông gọi là « một vụ săn đuổi ráo riết ».
Câu hỏi giờ đây vẫn là : liệu hành động trả đũa cái chết của những người lính Mỹ, có đủ để làm cho dư luận Hoa Kỳ thay đổi quan điểm về một cuộc chiến mà họ ngày càng ít ủng hộ".
Hôm nay, phản ứng lại thông báo của Mỹ, quân nổi dậy đă bác bỏ tuyên bố của tướng John Allen. Trả lời phỏng vấn hăng tin AFP, một phát ngôn viên của phe nổi dậy cho biết : « Có bốn người lính bị giết trong một vụ không kích của liên quân trong khu vực được nhắc tới. Tuy nhiên, người lính đă bắn hạ chiếc trực thăng không có mặt trong số họ(…). Sau khi nghe thông báo từ phía liên quân, chúng tôi đă liên lạc với người lính này, anh ta vẫn c̣n sống ».
Trong khi đó, NATO vẫn tiếp tục vụ điều tra về hoàn cảnh chính xác làm rơi chiếc trực thăng. Tuy nhiên, theo lời tướng John Allen, chiếc trực thăng Chinook là do một rốc-két bắn rơi, trong khi nguồn tin chính phủ Afghanistan th́ lại khẳng định là chiếc trực thăng này đă rơi vào bẫy của phe nổi dậy.
Hôm thứ ba 9/8/2011, thi hài của những người lính thiệt mạng được đưa về Mỹ, trước sự hiện diện của tổng thống Barack Obama. Nghi lễ tiến hành diễn ra kín đáo, không được thu h́nh.
theo rfi