jojolotus
08-27-2011, 10:58
- Bé Kiran Mir, 7 tuổi ( ở Birmingham, Anh), bị nghẹt thở và dẫn đến tử vong sau khi quả bóng nhựa của bé đang chơi đã va mạnh vào tường và bay thẳng vào miệng cô bé.
"Bé đang chơi tâng bóng bằng hai tay trên sàn nhà, thình lình tôi nghe Kiran ho và tôi lập tức hướng về phía bé", mẹ của bé, chị Mir (34 tuổi) kể lại. Kiran tiếp tục ho nên chị nghi ngờ cô bé đã nuốt quả bóng.
"Tôi nhanh chóng đến cạnh bé, dùng một tay vỗ nhẹ hai ba lần giữa hai xương vai của bé với hy vọng quả bóng sẽ rơi ra", chị Mir kể.
http://bee.net.vn/dataimages/201108/original/images760488_286.Anh _1.jpg
Bé Kiran Mir đã tử vong vào ngày 1/3/2011 sau khi bị ngừng tim và tổn hại não nghiêm trọng vì một quả bóng mắc kẹt trong vùng họng. Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên chị nhận thấy môi Kiran đã bắt đầu tái xanh và cô bé đang khó thở. Chị cố gắng đưa con gái vào phòng tắm khi cô bé muốn nôn mửa, và gọi chồng về để cùng nỗ lực giúp bé gỡ bỏ quả bóng đang mắc kẹt trong vùng họng, nhưng thất bại.
"Xe cấp cứu đã đến và đưa chúng tôi đi", người cha - anh Shahid Mir (45 tuổi), một quản lý dự án cộng đồng ở Birmingham - nói. "Trên xe, Kiran đã bị ngừng tim nhưng các bác sĩ đã xoay xở để tim cháu đập trở lại".
"Khi đến được Heartlands, tim cháu đã ngừng đập trước đó 29 phút và họ cho chúng tôi biết cháu đã bị tổn thương não, vì thế được chuyển sang một bệnh viện khác ở Stoke-on-Trent. Thật khủng khiếp, khủng khiếp. Điều đó khiến tôi cực kỳ đau khổ".
http://bee.net.vn/dataimages/201108/original/images760489_286.Anh _2.jpg
Vợ chồng anh Shahid Mir đau đớn vì cái chết của con gái. Ảnh: Daily Mail
Được biết, Kiran đã ở tại khoa chăm sóc đặc biệt suốt đêm, nhưng ngày hôm sau các bác sĩ cho biết não của bé đã tổn hại quá nghiêm trọng, bé sẽ không bao giờ hồi phục được.
"Rồi chúng tôi đã phải rất khó khăn khi quyết định ngưng dùng máy hỗ trợ cho bé. Tôi đã thật sự lưỡng lự nhưng họ bảo rằng đó là cách để cháu ra đi tốt đẹp nhất", anh Mir đau đớn kể.
Bé Kiran đã tử vong vào ngày 1/3/2011 sau khi bị ngừng tim và tổn hại não nghiêm trọng.
"Đây là một trường hợp rủi ro với xác suất chỉ một phần triệu", nhân viên điều tra những vụ chết bất thường ở Birmingham, Adrian Cotter nói. "Rõ ràng là cháu bé đã được giám sát rất tốt vào thời điểm đó. Tai nạn đã xảy ra chỉ trong phút chốc."
Thanh Hồng
(Daily Mail)
"Bé đang chơi tâng bóng bằng hai tay trên sàn nhà, thình lình tôi nghe Kiran ho và tôi lập tức hướng về phía bé", mẹ của bé, chị Mir (34 tuổi) kể lại. Kiran tiếp tục ho nên chị nghi ngờ cô bé đã nuốt quả bóng.
"Tôi nhanh chóng đến cạnh bé, dùng một tay vỗ nhẹ hai ba lần giữa hai xương vai của bé với hy vọng quả bóng sẽ rơi ra", chị Mir kể.
http://bee.net.vn/dataimages/201108/original/images760488_286.Anh _1.jpg
Bé Kiran Mir đã tử vong vào ngày 1/3/2011 sau khi bị ngừng tim và tổn hại não nghiêm trọng vì một quả bóng mắc kẹt trong vùng họng. Ảnh: Daily Mail
Tuy nhiên chị nhận thấy môi Kiran đã bắt đầu tái xanh và cô bé đang khó thở. Chị cố gắng đưa con gái vào phòng tắm khi cô bé muốn nôn mửa, và gọi chồng về để cùng nỗ lực giúp bé gỡ bỏ quả bóng đang mắc kẹt trong vùng họng, nhưng thất bại.
"Xe cấp cứu đã đến và đưa chúng tôi đi", người cha - anh Shahid Mir (45 tuổi), một quản lý dự án cộng đồng ở Birmingham - nói. "Trên xe, Kiran đã bị ngừng tim nhưng các bác sĩ đã xoay xở để tim cháu đập trở lại".
"Khi đến được Heartlands, tim cháu đã ngừng đập trước đó 29 phút và họ cho chúng tôi biết cháu đã bị tổn thương não, vì thế được chuyển sang một bệnh viện khác ở Stoke-on-Trent. Thật khủng khiếp, khủng khiếp. Điều đó khiến tôi cực kỳ đau khổ".
http://bee.net.vn/dataimages/201108/original/images760489_286.Anh _2.jpg
Vợ chồng anh Shahid Mir đau đớn vì cái chết của con gái. Ảnh: Daily Mail
Được biết, Kiran đã ở tại khoa chăm sóc đặc biệt suốt đêm, nhưng ngày hôm sau các bác sĩ cho biết não của bé đã tổn hại quá nghiêm trọng, bé sẽ không bao giờ hồi phục được.
"Rồi chúng tôi đã phải rất khó khăn khi quyết định ngưng dùng máy hỗ trợ cho bé. Tôi đã thật sự lưỡng lự nhưng họ bảo rằng đó là cách để cháu ra đi tốt đẹp nhất", anh Mir đau đớn kể.
Bé Kiran đã tử vong vào ngày 1/3/2011 sau khi bị ngừng tim và tổn hại não nghiêm trọng.
"Đây là một trường hợp rủi ro với xác suất chỉ một phần triệu", nhân viên điều tra những vụ chết bất thường ở Birmingham, Adrian Cotter nói. "Rõ ràng là cháu bé đã được giám sát rất tốt vào thời điểm đó. Tai nạn đã xảy ra chỉ trong phút chốc."
Thanh Hồng
(Daily Mail)