jojolotus
08-28-2011, 06:05
TPHCM: Thiếu tá CA tử nạn trên đường
- Ngày 28-8, Công an quận 12 - TPHCM vẫn đang điều tra làm rơ nguyên nhân vụ tai nạn làm một thiếu tá công an tử vong xảy ra trên Quốc lộ 1A.
Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 26-8, thiếu tá Phạm Xuân Thủy (SN 1976), công tác tại Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xă hội Công an quận Thủ Đức - TPHCM điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng An Sương về Thủ Đức.
Khi đến đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, bất ngờ thiếu tá Thủy bị té ngă xuống đường.
Cùng lúc này, xe tải BKS 54T-7344 (chưa rơ tài xế) lưu thông cùng chiều từ phía sau lao đến, không xử lư kịp đă cán ngang người làm thiếu tá Thủy chết tại chỗ.
Sau khi gây tai nạn, tài xế đă lái xe bỏ trốn nhưng bị người dân và lực lượng dân pḥng phường An Phú Đông truy đuổi, bắt giữ giao cơ quan công an.
theo NLĐ
Cá heo bị thương trôi dạt vào bờ biển ở Quy Nhơn
Trưa 27/8, người dân Quy Nhơn phát hiện một con cá heo giống cái màu đen, da trơn bóng, dài 1,5m, nặng trên 40kg, đường kính ṿng bụng gần 50cm bị thương trôi dạt vào bờ biển Quy Nhơn.
Ngay sau đó, rất đông người dân đă tập trung đưa con cá heo ra xa cách bờ biển khoảng 100m, nhưng nó vẫn dạt lại vào bờ.
Sau 3 lần thực hiện nhưng không thành, người dân đă đưa con cá trên về lăng Ông Nam Hải, KV1, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn để thờ tự.
Ngay sau khi đưa “cô Ḱm” vào đền, rất đông người dân đă đến xem và thắp hương vái tạ. “Cô” được để trên ban thờ hương án, có người làm lễ chủ tŕ hương khói, tụng kinh, xung quanh có cờ, lọng treo hai bên, và có người giữ cho cô không quẫy rớt.
Đến hơn 16h, con cá heo nói trên vẫn sống, phía dưới vi ở khu vực bụng có dấu hiệu bị thương, hai mắt cá heo chảy nhiều nước, lỗ mang trên đầu vẫn c̣n thở và thi thoảng con cá heo vẫn quẫy đạp.
Được xem là “linh vật” rất thiêng theo tín ngưỡng dân gian, cá heo trôi dạt vào bờ là một điềm may mắn, báo hiệu cả vùng sẽ làm ăn may mắn, cuộc sống sung túc, được mùa cá, không gặp bất trắc về sóng gió biển khơi.
(Theo TTXVN)
- Ngày 28-8, Công an quận 12 - TPHCM vẫn đang điều tra làm rơ nguyên nhân vụ tai nạn làm một thiếu tá công an tử vong xảy ra trên Quốc lộ 1A.
Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 26-8, thiếu tá Phạm Xuân Thủy (SN 1976), công tác tại Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xă hội Công an quận Thủ Đức - TPHCM điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng An Sương về Thủ Đức.
Khi đến đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, bất ngờ thiếu tá Thủy bị té ngă xuống đường.
Cùng lúc này, xe tải BKS 54T-7344 (chưa rơ tài xế) lưu thông cùng chiều từ phía sau lao đến, không xử lư kịp đă cán ngang người làm thiếu tá Thủy chết tại chỗ.
Sau khi gây tai nạn, tài xế đă lái xe bỏ trốn nhưng bị người dân và lực lượng dân pḥng phường An Phú Đông truy đuổi, bắt giữ giao cơ quan công an.
theo NLĐ
Cá heo bị thương trôi dạt vào bờ biển ở Quy Nhơn
Trưa 27/8, người dân Quy Nhơn phát hiện một con cá heo giống cái màu đen, da trơn bóng, dài 1,5m, nặng trên 40kg, đường kính ṿng bụng gần 50cm bị thương trôi dạt vào bờ biển Quy Nhơn.
Ngay sau đó, rất đông người dân đă tập trung đưa con cá heo ra xa cách bờ biển khoảng 100m, nhưng nó vẫn dạt lại vào bờ.
Sau 3 lần thực hiện nhưng không thành, người dân đă đưa con cá trên về lăng Ông Nam Hải, KV1, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn để thờ tự.
Ngay sau khi đưa “cô Ḱm” vào đền, rất đông người dân đă đến xem và thắp hương vái tạ. “Cô” được để trên ban thờ hương án, có người làm lễ chủ tŕ hương khói, tụng kinh, xung quanh có cờ, lọng treo hai bên, và có người giữ cho cô không quẫy rớt.
Đến hơn 16h, con cá heo nói trên vẫn sống, phía dưới vi ở khu vực bụng có dấu hiệu bị thương, hai mắt cá heo chảy nhiều nước, lỗ mang trên đầu vẫn c̣n thở và thi thoảng con cá heo vẫn quẫy đạp.
Được xem là “linh vật” rất thiêng theo tín ngưỡng dân gian, cá heo trôi dạt vào bờ là một điềm may mắn, báo hiệu cả vùng sẽ làm ăn may mắn, cuộc sống sung túc, được mùa cá, không gặp bất trắc về sóng gió biển khơi.
(Theo TTXVN)