tonycarter
09-03-2011, 08:40
"Chúng tôi đang ngồi nghỉ trưa th́ bỗng thấy những tia lửa tóe ra. Tiếp đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, mọi người hảng hốt xô nhau chạy và hoảng loạn kêu cứu…".
Như tin đă đưa, khoảng 11h45 trưa ngày 2/9. tại siêu thị điện máy CK Plaza đóng trên đường Nguyễn Trại, TP.Vinh xảy ra vụ cháy kinh hoàng, lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An.
Do đang giờ nghỉ trưa, lại là ngày lễ nên không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại vật chất rất lớn. Được biết toàn bộ sản phẩm điện máy trưng bày, bán tại tầng hai và đồ nội thất ở tàng 3 bị thiêu trụi hoàn toàn, nhân viên siêu thị chỉ kịp chạy thoát ra ngoài và cứu được một ít đồ ở tầng 1.
Chưa hết bàng hoàng khi vừa chạy trong đám cháy ra, chị Nguyễn Thị Hạnh nhân viên bán hàng điện máy ở tầng 2 kể lại: “Lúc đó là 11h45 phút, chị em nhân viên chúng tôi vừa ăn trưa xong, có người c̣n chưa kịp đi ăn, đang ngồi nghỉ th́ bỗng có một nhân viên hô cháy, mọi người đưa con mắt về phía người nhân viên đó chỉ tay. Thế rồi không ai bảo ai, hét toáng lên bỏ chạy toán loạn. Vừa chạy chúng tôi vừa hô, cháy, cháy…. Nhân viên trên tầng 3, 4, 5, 6 cũng nghe tiếng hô nên chạy ào ào xuống”.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay.jpg)
Hiện trường vụ cháy
Theo chị Hạnh, lúc đó cảnh tượng rất hỗn loạn, rất may siêu thị bố trí thông thoáng, đường đi lối lại rộng răi nên tất cả đều chạy ra ngoài kịp thời. “Chúng tôi đến nơi cầu thang máy th́ thấy không hoạt động nữa, thế là mọi người xô nhảy, chạy ào xuống. Cũng có một số người bị xây xát nhẹ do lúc đó ai cũng hoảng sợ nên chen nhau ra ngoài”, chị Hạnh vừa đặt tay lên ngực vừa kể. Nét mặt chị vẫn c̣n tái nhợt.
Hỏa hoạn xảy ra đột xuất, lại là thời điểm nắng nhất trong ngày, kèm theo gió thổi mạnh vào nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Tại tầng hai có nhiều giấy vụn, thùng, hộp đựng sản phẩm điện máy nên khoảng 10 phút sau ngọn lửa đă lan ra các tầng khác..
Anh Hoàng Trọng, nhân viên làm việc tại tầng 3 kinh doanh nội thất vừa thở dốc vừa kể: “Không thể tưởng tượng nổi, chúng em đang nằm thiu thiu chợp mắt ngủ trưa chút th́ nghe tiếng hô cháy dưới tầng hai. Khi mọi người chạy lại lối thoát th́ khói bay mù mịt, tất cả nháo nhào chạy ra khỏi ṭa nhà, có người bị sốc khói ho ầm ầm nhưng tất cả đều cố gắng để thoát ra ngoài".
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay1.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay1.jpg)
Bà chủ một quầy hàng ở siêu thị khóc quằn quại khi biết tài sản
bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngồi bất thần trước cửa siêu thị, chị L. cũng là nhân viên bán hàng điện máy dường như chưa lấy lại được b́nh tĩnh khi hay tin siêu thị bị cháy: “Khi tôi đi về nhà là khoảng 11h30’, vừa về nghỉ được khoảng 10 phút th́ nghe điện điện thoại báo siêu thị bị cháy. Tôi hoảng hốt chạy lên th́ trước mắt chỉ toàn là khói đen bốc lên ngùn ngụt từ các tầng của ṭa nhà. Mọi người cũng chỉ biết đứng nh́n ṭa nhà và tất cả đều nhờ vào lực lượng cứu hỏa”.
Quan sát của chúng tôi tại hiện trường, những nhân viên thoát ra từ đám cháy ai nấy đều mặt tái nhợt. Nếu không kịp thời chạy thoát có lẽ giờ này họ bị vùi trong đám cháy.
Cho đến 14h chiều nay, ngọn lửa đă được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ vật chất trong ṭa nhà siêu thị bị thiêu trụi. Tại tầng hai, hàng điện máy bị cháy nham nhở. Đồ nội thất ở tầng 3 cũng không có cái nào c̣n nguyên vẹn. Các cửa kính của ṭa nhà bị vỡ, bắn tung tóe khắp nơi.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay2.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay2.jpg)
Hàng điện máy ở tầng hai bị thiêu rụi
Hiện cơ quan chức năng đă vào cuộc điều tra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn này.
Điều đáng báo động là thời gian gần đây, tại Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung xảy ra rất nhiều vụ cháy nghiêm trọng.
Đơn cử như vụ cháy ṭa nhà Kaengnam ở Hà Nội, cháy xưởng Dệt may ở Hải Pḥng, trước đó nữa là cháy chợ Vinh, đó là chưa kể đến những vụ cháy nhỏ lẻ.
Theo BĐVN
Như tin đă đưa, khoảng 11h45 trưa ngày 2/9. tại siêu thị điện máy CK Plaza đóng trên đường Nguyễn Trại, TP.Vinh xảy ra vụ cháy kinh hoàng, lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An.
Do đang giờ nghỉ trưa, lại là ngày lễ nên không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại vật chất rất lớn. Được biết toàn bộ sản phẩm điện máy trưng bày, bán tại tầng hai và đồ nội thất ở tàng 3 bị thiêu trụi hoàn toàn, nhân viên siêu thị chỉ kịp chạy thoát ra ngoài và cứu được một ít đồ ở tầng 1.
Chưa hết bàng hoàng khi vừa chạy trong đám cháy ra, chị Nguyễn Thị Hạnh nhân viên bán hàng điện máy ở tầng 2 kể lại: “Lúc đó là 11h45 phút, chị em nhân viên chúng tôi vừa ăn trưa xong, có người c̣n chưa kịp đi ăn, đang ngồi nghỉ th́ bỗng có một nhân viên hô cháy, mọi người đưa con mắt về phía người nhân viên đó chỉ tay. Thế rồi không ai bảo ai, hét toáng lên bỏ chạy toán loạn. Vừa chạy chúng tôi vừa hô, cháy, cháy…. Nhân viên trên tầng 3, 4, 5, 6 cũng nghe tiếng hô nên chạy ào ào xuống”.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay.jpg)
Hiện trường vụ cháy
Theo chị Hạnh, lúc đó cảnh tượng rất hỗn loạn, rất may siêu thị bố trí thông thoáng, đường đi lối lại rộng răi nên tất cả đều chạy ra ngoài kịp thời. “Chúng tôi đến nơi cầu thang máy th́ thấy không hoạt động nữa, thế là mọi người xô nhảy, chạy ào xuống. Cũng có một số người bị xây xát nhẹ do lúc đó ai cũng hoảng sợ nên chen nhau ra ngoài”, chị Hạnh vừa đặt tay lên ngực vừa kể. Nét mặt chị vẫn c̣n tái nhợt.
Hỏa hoạn xảy ra đột xuất, lại là thời điểm nắng nhất trong ngày, kèm theo gió thổi mạnh vào nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Tại tầng hai có nhiều giấy vụn, thùng, hộp đựng sản phẩm điện máy nên khoảng 10 phút sau ngọn lửa đă lan ra các tầng khác..
Anh Hoàng Trọng, nhân viên làm việc tại tầng 3 kinh doanh nội thất vừa thở dốc vừa kể: “Không thể tưởng tượng nổi, chúng em đang nằm thiu thiu chợp mắt ngủ trưa chút th́ nghe tiếng hô cháy dưới tầng hai. Khi mọi người chạy lại lối thoát th́ khói bay mù mịt, tất cả nháo nhào chạy ra khỏi ṭa nhà, có người bị sốc khói ho ầm ầm nhưng tất cả đều cố gắng để thoát ra ngoài".
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay1.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay1.jpg)
Bà chủ một quầy hàng ở siêu thị khóc quằn quại khi biết tài sản
bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngồi bất thần trước cửa siêu thị, chị L. cũng là nhân viên bán hàng điện máy dường như chưa lấy lại được b́nh tĩnh khi hay tin siêu thị bị cháy: “Khi tôi đi về nhà là khoảng 11h30’, vừa về nghỉ được khoảng 10 phút th́ nghe điện điện thoại báo siêu thị bị cháy. Tôi hoảng hốt chạy lên th́ trước mắt chỉ toàn là khói đen bốc lên ngùn ngụt từ các tầng của ṭa nhà. Mọi người cũng chỉ biết đứng nh́n ṭa nhà và tất cả đều nhờ vào lực lượng cứu hỏa”.
Quan sát của chúng tôi tại hiện trường, những nhân viên thoát ra từ đám cháy ai nấy đều mặt tái nhợt. Nếu không kịp thời chạy thoát có lẽ giờ này họ bị vùi trong đám cháy.
Cho đến 14h chiều nay, ngọn lửa đă được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ vật chất trong ṭa nhà siêu thị bị thiêu trụi. Tại tầng hai, hàng điện máy bị cháy nham nhở. Đồ nội thất ở tầng 3 cũng không có cái nào c̣n nguyên vẹn. Các cửa kính của ṭa nhà bị vỡ, bắn tung tóe khắp nơi.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay2.jpg (http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/09/03/08/55/chay2.jpg)
Hàng điện máy ở tầng hai bị thiêu rụi
Hiện cơ quan chức năng đă vào cuộc điều tra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn này.
Điều đáng báo động là thời gian gần đây, tại Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung xảy ra rất nhiều vụ cháy nghiêm trọng.
Đơn cử như vụ cháy ṭa nhà Kaengnam ở Hà Nội, cháy xưởng Dệt may ở Hải Pḥng, trước đó nữa là cháy chợ Vinh, đó là chưa kể đến những vụ cháy nhỏ lẻ.
Theo BĐVN