vuitoichat
09-12-2011, 08:45
Trong cuộc chiến chống khủng bổ sau vụ 11/9, tuy nhận được chút ít “lợi lộc” từ anh bạn lớn, nhưng Pakistan cũng phải trả giá khá đắt.
Chiến dịch chống lại al-Qaeda và Taliban ở dọc biên giới Afghanistan – Pakistan đă khiến Mỹ và các nước đồng minh NATO mất gần 3.000 máy bay chiến đấu, hơn 1.500 binh lính thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức Pakistan khẳng định rằng quân đội của họ c̣n chịu thương vong lớn hơn nhiều.
Tổn thất lớn về người
Phải duy tŕ tốt mối quan hệ với phương Tây, đàn áp các nhóm đối lập để đổi lại hàng tỷ USD mỗi năm, là công việc hết sức khó khăn đối với các nhà lănh đạo Pakistan.
Trong 10 năm qua, số người Pakistan đổ máu là không nhỏ, đất nước này cũng phải gánh chịu những vụ trả thù đẫm máu từ Taliban..
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110910/qp_thao_pakistan_anh 1.jpg
Hiện trường một vụ đánh bom ở Pakistan.
Các quan chức nước này cho biết, kể từ khi tham gia chống khủng bố với Mỹ năm 2001, số thương vong đă lên tới 13.000 người trong đó có 3.000 người chết. Nạn nhân chủ yếu hầu hết là thường dân và các binh lính trong cuộc đọ súng với quân nổi dậy.
Kalimullah Khan đă dẫm trúng ḿn của Taliban khi ông cùng đơn vị đang thiết lập một tiền đồn trên ngọn đồi ở tây bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan. Người lính này bị mất một chân, chân c̣n lại bị thương nặng, sau đó cũng phải cắt bỏ.
Nhớ lại lúc đó, Khan kể “Tôi vẫn hoàn toàn nhận thức được cho tới khi được đưa vào gây mê trong bệnh viện”. Khan đă chuyển sang một quân y viện ở Rawalpindi để phục hồi chức năng.
Thiếu tướng Waheed Akbar giám đốc của Viện cho biết: “Chúng tôi phải điều trị hàng ngh́n bệnh nhân tàn tật. Hiện tại chúng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn do thiếu hụt chuyên viên và các kỹ thuật viên, nhưng công tác đào tạo đang được đẩy mạnh. Hai, ba năm nữa chúng tôi sẽ có đủ đội ngũ nhân viên”.
Lính Pakistan vẫn sẵn sàng xả thân
Naik Azam trúng đạn của Taliban phục kích và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Anh ta nói “Lạy chúa, một ngày nào đó những kẻ phạm tội sẽ phải rút lui, cuối cùng quân đội chúng tôi và chính phủ sẽ chiến thắng”.
Đại úy Bilal Sunawar là một trong những người đă chết. Chị gái ông cho biết, ông đă t́nh nguyện tham gia chiến tranh dù mẹ đang ốm nặng trong bệnh viện. “Ông ấy đă chứng minh ḿnh là một quân nhân dũng cảm, can đảm”.
Cựu sĩ quan Chaudhry Muhammad Sunawar - cha của đại úy Bilal khẳng định quyết tâm đánh bại Taliban của quân đội Pakistan là không ǵ lay chuyển được. Những kẻ cực đoan đang sử dụng Hồi giáo để đe dọa người dân và chống phá nhà nước.
“Họ không biết ǵ về Hồi giáo, họ chỉ sử dụng Hồi giáo để sát hại thường dân vô tội thông qua các cuộc đánh bom, các cuộc xả súng dă man”, ông này nói.
Ngay cả bị thương, những người lính vẫn sẵn sàng chiến đấu để giải thoát quê hương khỏi chủ nghĩa cực đoan và chiến tranh. "Tôi đă lên tinh thần ngay từ những ngày đầu tiên. Nếu bây giờ có thể, tôi sẽ lại tham chiến”, ông Chaudhry nói.
Chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, các nhà chỉ huy quân sự hy vọng sẽ có một chiến thuật tốt hơn để giảm hao tổn nhân lực. Thế nhưng thực sự đây có đáng là một cuộc chiến để Pakistan đổ máu. Tag: 10 năm vụ 11/9
Hoàng Thảo (theo Global Security)
Chiến dịch chống lại al-Qaeda và Taliban ở dọc biên giới Afghanistan – Pakistan đă khiến Mỹ và các nước đồng minh NATO mất gần 3.000 máy bay chiến đấu, hơn 1.500 binh lính thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức Pakistan khẳng định rằng quân đội của họ c̣n chịu thương vong lớn hơn nhiều.
Tổn thất lớn về người
Phải duy tŕ tốt mối quan hệ với phương Tây, đàn áp các nhóm đối lập để đổi lại hàng tỷ USD mỗi năm, là công việc hết sức khó khăn đối với các nhà lănh đạo Pakistan.
Trong 10 năm qua, số người Pakistan đổ máu là không nhỏ, đất nước này cũng phải gánh chịu những vụ trả thù đẫm máu từ Taliban..
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110910/qp_thao_pakistan_anh 1.jpg
Hiện trường một vụ đánh bom ở Pakistan.
Các quan chức nước này cho biết, kể từ khi tham gia chống khủng bố với Mỹ năm 2001, số thương vong đă lên tới 13.000 người trong đó có 3.000 người chết. Nạn nhân chủ yếu hầu hết là thường dân và các binh lính trong cuộc đọ súng với quân nổi dậy.
Kalimullah Khan đă dẫm trúng ḿn của Taliban khi ông cùng đơn vị đang thiết lập một tiền đồn trên ngọn đồi ở tây bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan. Người lính này bị mất một chân, chân c̣n lại bị thương nặng, sau đó cũng phải cắt bỏ.
Nhớ lại lúc đó, Khan kể “Tôi vẫn hoàn toàn nhận thức được cho tới khi được đưa vào gây mê trong bệnh viện”. Khan đă chuyển sang một quân y viện ở Rawalpindi để phục hồi chức năng.
Thiếu tướng Waheed Akbar giám đốc của Viện cho biết: “Chúng tôi phải điều trị hàng ngh́n bệnh nhân tàn tật. Hiện tại chúng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn do thiếu hụt chuyên viên và các kỹ thuật viên, nhưng công tác đào tạo đang được đẩy mạnh. Hai, ba năm nữa chúng tôi sẽ có đủ đội ngũ nhân viên”.
Lính Pakistan vẫn sẵn sàng xả thân
Naik Azam trúng đạn của Taliban phục kích và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Anh ta nói “Lạy chúa, một ngày nào đó những kẻ phạm tội sẽ phải rút lui, cuối cùng quân đội chúng tôi và chính phủ sẽ chiến thắng”.
Đại úy Bilal Sunawar là một trong những người đă chết. Chị gái ông cho biết, ông đă t́nh nguyện tham gia chiến tranh dù mẹ đang ốm nặng trong bệnh viện. “Ông ấy đă chứng minh ḿnh là một quân nhân dũng cảm, can đảm”.
Cựu sĩ quan Chaudhry Muhammad Sunawar - cha của đại úy Bilal khẳng định quyết tâm đánh bại Taliban của quân đội Pakistan là không ǵ lay chuyển được. Những kẻ cực đoan đang sử dụng Hồi giáo để đe dọa người dân và chống phá nhà nước.
“Họ không biết ǵ về Hồi giáo, họ chỉ sử dụng Hồi giáo để sát hại thường dân vô tội thông qua các cuộc đánh bom, các cuộc xả súng dă man”, ông này nói.
Ngay cả bị thương, những người lính vẫn sẵn sàng chiến đấu để giải thoát quê hương khỏi chủ nghĩa cực đoan và chiến tranh. "Tôi đă lên tinh thần ngay từ những ngày đầu tiên. Nếu bây giờ có thể, tôi sẽ lại tham chiến”, ông Chaudhry nói.
Chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, các nhà chỉ huy quân sự hy vọng sẽ có một chiến thuật tốt hơn để giảm hao tổn nhân lực. Thế nhưng thực sự đây có đáng là một cuộc chiến để Pakistan đổ máu. Tag: 10 năm vụ 11/9
Hoàng Thảo (theo Global Security)