vuitoichat
09-12-2011, 13:30
Kể từ khi mẹ phải sang Thái Lan tìm việc, cậu bé 18 tháng tuổi người Cambodia bắt đầu bắt chước bê con bú sữa bò.
http://img.news.zing.vn/img/659/t659620.jpg
Sau khi kinh tế gia đình chịu thiệt hại nặng nề từ một cơn bão, mẹ của cậu bé đã phải lên đường sang Thái Lan tìm việc. Cậu bé ở nhà với ông nội là ông Um Oeung và ốm nheo nhóc. Thấy con bê bú mẹ, cậu cũng bắt chước theo. Khi ông nội kéo ra, cậu khóc ầm ĩ cả nhà. Thấy vậy, ông nội mặc kệ.
http://img.news.zing.vn/img/659/t659623.jpg
http://img.news.zing.vn/img/659/t659625.jpg
Những người hàng xóm và chính quyền địa phương ở ngôi làng Pheas, tỉnh Siem Reap, cách Phnom Penh khoảng 300 km tỏ ra không thích thú gì với việc này. Ông nội cậu bé chia sẻ: “Họ đổ lỗi cho tôi và nói rằng không nên cho cậu bé bú bò như vậy nữa. Lớn lên nó sẽ xấu hổ hoặc bị chọc ghẹo”.
Ông nội bé cũng cho biết: “Sức khỏe của nó rất tốt”. Tuy nhiên, kể từ ngày thứ 7 tuần trước, bé chỉ được phép bú bò mỗi ngày một lần.
đỗ quyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
http://img.news.zing.vn/img/659/t659620.jpg
Sau khi kinh tế gia đình chịu thiệt hại nặng nề từ một cơn bão, mẹ của cậu bé đã phải lên đường sang Thái Lan tìm việc. Cậu bé ở nhà với ông nội là ông Um Oeung và ốm nheo nhóc. Thấy con bê bú mẹ, cậu cũng bắt chước theo. Khi ông nội kéo ra, cậu khóc ầm ĩ cả nhà. Thấy vậy, ông nội mặc kệ.
http://img.news.zing.vn/img/659/t659623.jpg
http://img.news.zing.vn/img/659/t659625.jpg
Những người hàng xóm và chính quyền địa phương ở ngôi làng Pheas, tỉnh Siem Reap, cách Phnom Penh khoảng 300 km tỏ ra không thích thú gì với việc này. Ông nội cậu bé chia sẻ: “Họ đổ lỗi cho tôi và nói rằng không nên cho cậu bé bú bò như vậy nữa. Lớn lên nó sẽ xấu hổ hoặc bị chọc ghẹo”.
Ông nội bé cũng cho biết: “Sức khỏe của nó rất tốt”. Tuy nhiên, kể từ ngày thứ 7 tuần trước, bé chỉ được phép bú bò mỗi ngày một lần.
đỗ quyên
Theo Bưu Điện Việt Nam