Log in

View Full Version : Người phụ nữ bị nghi giấu thuốc nổ trong tóc


tonny_thuong
09-21-2011, 23:57
- Một nữ hành khách cho biết cô đã bị Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) cương quyết đòi kiểm tra mái tóc xoăn xù tại sân bay đề phòng trường hợp cô giấu thuốc nổ trong tóc.

Cô thợ làm tóc Isis Brantley đã bị chặn tại Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, Georgia sau khi đi qua máy quét.

Khi đi xuống thang cuốn, cô khẳng định rằng đã nghe thấy tiếng la hét của ai đó: “Này cô, dừng lại! Dừng lại! Cô có mái tóc đó đấy, chính cô!”

http://bee.net.vn/dataimages/201109/original/images781230_219toc. jpg

Với mái tóc xoăn xù, Brantley bị yêu cầu kiểm tra tóc đề phòng có giấu thuốc nổ trong đó

Hai nhân viên của TSA đã nói rằng cô không thể đi cho tới khi họ kiểm tra xong mái tóc của cô xem có thuốc nổ hay không. Brantley đã miễn cưỡng cho phép họ kiểm tra. Nhưng thay vì yêu cầu cô quay trở lại khu vực riêng tư để quét, họ đã vỗ nhẹ vào tóc của cô ngay tại đó.

“Lúc đó tôi đã rơi nước mắt vì bị xúc phạm” – Brantley nói với NBC News.

Sau khi bị vỗ vào tóc, Brantley đã than phiền với một giám sát viên của TSA – người sau đó đã xin lỗi cô, tuy nhiên Brantley vẫn thấy hành động này thật kì lạ.

Brantley là người thường xuyên đi máy bay để gặp các khách hàng và mái tóc của cô được để tự nhiên suốt 20 năm qua. Cô chưa từng bị kiểm tra tóc cho tới hôm xảy ra vụ việc này. Và cô sợ rằng sẽ phải ‘muối mặt’ vào lần sau khi đi máy bay.

Đại diện TSA cho biết quá trình kiểm tra bổ sung có thể được tiến hành đối với quần áo, mũ nón hoặc tóc – nơi mà hành khách có thể giấu những vật bị cấm. Ông cũng cho biết Brantley đã rời điểm kiểm soát trước khi hoàn thành quá trình quét. Dù đã được đề nghị nhưng cô từ chối kiểm tra riêng.

Ngô Nguyễn (Theo Dailymail)