dh2003
09-22-2011, 11:28
Bức xúc vì chủ xe cho nghỉ việc, lái xe đã thuê một nhóm côn đồ, lợi dụng đêm khuya để “dằn mặt” chủ xe.
Vào lúc 23h45 ngày 21/9, đối diện số nhà 250 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ xô xát.
Nạn nhân là anh Trần Đắc Thịnh (sinh 1969, quê xã Duy Thạnh, Tuy An, Phú Yên) là phụ xe khách 45 chỗ mang BKS 51B – 013.19 chạy tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn, do anh Nguyễn Hữu Thanh (sinh 1961, trú phường 24, quận Bình Thạnh, TP. HCM) làm chủ.
Vào thời điểm trên, khi anh Thịnh đang nằm ngủ trong xe thì nghe tiếng đập cửa. Nhìn ra ngoài, anh nhận ra người gõ cửa là Hoàng Vũ (sinh 1974, quê Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương), là lái xe vừa nghỉ việc.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/09/22/16/20110922163732_aaaaa .jpg
Cửa sổ phía sau xe, nơi nhóm côn đồ đột nhập hành hung phụ xe.
Tên Vũ yêu cầu anh Thịnh đưa bằng lái xe để đi xin việc chỗ khác. Trong lúc anh Thịnh giải thích mọi giấy tờ liên quan đều do anh Thanh chủ xe nắm giữ, bản thân anh chỉ là người làm thuê thì bất ngờ từ phía sau xe khách có một nhóm thanh niên đột nhập từ cửa sổ rồi tiến tới đấm đánh anh Thịnh.
Không kịp phản ứng, anh Thịnh bị nhóm côn đồ dùng tay chân, tuýp sắt đánh đập gây thương tích ở vùng mặt trái, tay, đầu.
Trong nhóm côn đồ hành hung mình, anh Thịnh nhận ra tên Phú (khoảng 20 tuổi), một “đàn anh” mới nổi tại khu vực này.
Sau khi trút giận lên người phụ xe, tên Vũ còn hăm dọa sẽ thuê côn đồ tiến hành đập phá, ngăn cản không cho chiếc xe chạy theo đúng lịch trình.
Theo lời kể của chủ xe Nguyễn Hữu Thanh, tháng 7 năm 2011 anh thuê Vũ lái xe cho mình với mức lương 1 triệu đồng/chuyến.
Là một lái xe tải hạng nhẹ mới nâng hạng giấy phép lái xe nên Vũ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe khách 45 chỗ. Trong tháng 8 năm 2011, Vũ đã làm chủ xe thiệt hại gần 20 triệu đồng vì lái chiếc xe bị thủng lốp sau dẫn đến bể mâm vành.
Lo cho sự an toàn của hành khách và khối tài sản bạc tỉ của mình nên anh Thành đã cho thôi việc đối với Vũ. Sau đó Vũ được một chủ xe khác cùng chạy tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng thuê lái.
Ngay khi sự việc xảy ra, anh Thanh đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công anh quận Liên Chiểu và đang chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Phan Chung
Theo vietnamnet
Vào lúc 23h45 ngày 21/9, đối diện số nhà 250 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ xô xát.
Nạn nhân là anh Trần Đắc Thịnh (sinh 1969, quê xã Duy Thạnh, Tuy An, Phú Yên) là phụ xe khách 45 chỗ mang BKS 51B – 013.19 chạy tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn, do anh Nguyễn Hữu Thanh (sinh 1961, trú phường 24, quận Bình Thạnh, TP. HCM) làm chủ.
Vào thời điểm trên, khi anh Thịnh đang nằm ngủ trong xe thì nghe tiếng đập cửa. Nhìn ra ngoài, anh nhận ra người gõ cửa là Hoàng Vũ (sinh 1974, quê Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương), là lái xe vừa nghỉ việc.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/09/22/16/20110922163732_aaaaa .jpg
Cửa sổ phía sau xe, nơi nhóm côn đồ đột nhập hành hung phụ xe.
Tên Vũ yêu cầu anh Thịnh đưa bằng lái xe để đi xin việc chỗ khác. Trong lúc anh Thịnh giải thích mọi giấy tờ liên quan đều do anh Thanh chủ xe nắm giữ, bản thân anh chỉ là người làm thuê thì bất ngờ từ phía sau xe khách có một nhóm thanh niên đột nhập từ cửa sổ rồi tiến tới đấm đánh anh Thịnh.
Không kịp phản ứng, anh Thịnh bị nhóm côn đồ dùng tay chân, tuýp sắt đánh đập gây thương tích ở vùng mặt trái, tay, đầu.
Trong nhóm côn đồ hành hung mình, anh Thịnh nhận ra tên Phú (khoảng 20 tuổi), một “đàn anh” mới nổi tại khu vực này.
Sau khi trút giận lên người phụ xe, tên Vũ còn hăm dọa sẽ thuê côn đồ tiến hành đập phá, ngăn cản không cho chiếc xe chạy theo đúng lịch trình.
Theo lời kể của chủ xe Nguyễn Hữu Thanh, tháng 7 năm 2011 anh thuê Vũ lái xe cho mình với mức lương 1 triệu đồng/chuyến.
Là một lái xe tải hạng nhẹ mới nâng hạng giấy phép lái xe nên Vũ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe khách 45 chỗ. Trong tháng 8 năm 2011, Vũ đã làm chủ xe thiệt hại gần 20 triệu đồng vì lái chiếc xe bị thủng lốp sau dẫn đến bể mâm vành.
Lo cho sự an toàn của hành khách và khối tài sản bạc tỉ của mình nên anh Thành đã cho thôi việc đối với Vũ. Sau đó Vũ được một chủ xe khác cùng chạy tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng thuê lái.
Ngay khi sự việc xảy ra, anh Thanh đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công anh quận Liên Chiểu và đang chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Phan Chung
Theo vietnamnet