PDA

View Full Version : Phó trưởng công an xã đánh chết người


tonycarter
09-27-2011, 12:15
Mắc bệnh tâm thần, Trung đi lang thang vào nhà của Thư ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mĩ, HN. Thư phát hiện, truy hỏi nhưng Trung không trả lời. Thư và nhóm người ở cùng xã trong đó có 1 phó trưởng công an xã và 2 công an viên đã tham gia đánh hội đồng rồi bỏ lại nạn nhân nằm chết ven đường.

Theo truy tố, khoảng 21h ngày 7/6/2010, anh Nguyễn Phú Trung, SN 1969, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, là thợ quét vôi công trình Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, đi bộ đến nhà Nguyễn Viết Thư, SN 1964, ở xã Thủy Xuân Tiên. Thấy có người lạ vào nhà Thư hỏi. Anh Trung đáp: “Tao”.

Thư liền túm cổ áo anh Trung kéo ra khỏi nhà. Lúc này, Trần Văn Tuấn và anh Nguyễn Như Hùng, hàng xóm của Thư, thấy vậy liền chạy sang. Cả 3 giữ anh Trung lại, sau đó, Tuấn điện thoại cho Lê Văn Hoan để thông báo sự việc.

Hoan lại gọi điện cho Nguyễn Viết Cương, SN 1985 rồi đi đến nhà Vũ Đình Nghĩa, phó Công an xã Thủy Xuân Tiên báo cáo sự việc. Khi đến hiện trường, Cương sờ vào người anh Trung lục giấy tờ. Anh Trung gạt tay ra thì bị Cương dùng dùi cui điện gí vào ngực.

Khi Nghĩa đến, Hoan nói với Nghĩa là anh Trung bị thần kinh. Cương tiếp tục lục soát người nạn nhân nhưng không thấy giấy tờ tùy thân. Lúc này, trên đầu và mặt anh Trung chảy nhiều máu. Nghĩa điện thoại cho anh Nguyễn Quang Định, Trưởng Công an xã Thủy Xuân Tiên báo cáo sự việc rồi đề xuất cho thả anh Trung. Anh Định đồng ý. Sau đó, Nghĩa bảo Hoan và Cương cho anh Trung về. Anh Trung đi bộ về phía thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Khoảng 20 phút sau, anh Trung quay lại cầm một đoạn gậy tre dài đập vỡ ống thủy tinh trên cây xăng mini của gia đình Trần Văn Tuấn, thôn Tiên Trượng, xã Thủy Xuân Tiên. Anh Trung tiếp tục cầm gậy lao vào quán bán hàng của Nguyễn Quang Sinh.

Lúc này Hoan, Nghĩa, Thư, Tuấn chạy đến. Hoan cầm một đoạn cây mía vụt vào tay anh Trung. Tuấn, Nghĩa và Sinh cùng lao vào đánh Trung khiến nạn nhân ngã sấp. Mặc dù nạn nhân kêu đau nhưng cả bọn vẫn bỏ lại anh Trung nằm chết bên lề đường quốc lộ 6A.

Sau một ngày xét xử, tòa án đã tuyên phạt Vũ Đình Nghĩa 8 năm tù, Lê Văn Hoan, Nguyễn Viết Cương, Nguyễn Viết Thư 7 năm tù, Nguyễn Quang Sinh và Trần Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù.

24h

nguoidan
09-27-2011, 20:43
Thằng nghĩa công an đánh chết người 8 năm tù. Nếu người ta đánh nó chết thì bao nhiêu năm? Tử hình là chắc.

Hanna
09-27-2011, 21:26
Phó trưởng công an xã được 2 đồng nghiệp gọi điện báo có kẻ lạ mặt vào nhà dân. Tại hiện trường, cả 3 “trấn áp” nạn nhân bằng dùi cui điện, còng số 8 rồi vứt người này xuống vệ đường đến chết. 3 công an hầu tòa hôm nay về tội giết người.

http://dantri4.vcmedia.vn/VLEfzoZuPAIveDWb3xCC/Image/2011/07/cong-an-xa-giet-nguoi_7c086.jpg
Nhóm bị cáo hành hung "kẻ gian" đối mặt tội giết người.

Vũ Đình Nghĩa (31 tuổi, nguyên phó công an xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) cùng 2 đồng nghiệp Lê Văn Hoan (34 tuổi) và Nguyễn Viết Cương (26 tuổi) và nhóm đồng phạm đứng trước vành móng ngựa tại TAND Hà Nội. Các bị cáo bị buộc tội hạ sát anh Nguyễn Phú Trung (42 tuổi, ở xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ).

Anh Trung là thợ quét vôi công trình khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông. Khoảng 21h ngày 7/6/2010, anh Trung đi bộ vào nhà một người dân ở xã Thủy Xuân Tiên. Lúc đó, chủ nhà thấy có người lạ, liền hỏi ai, anh Trung đáp "tao". Vừa trả lời xong, anh bị chủ nhà lôi ra ngoài. Hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, hai người hàng xóm chạy sang rồi giữ anh Trung lại.

Họ điện báo công an xã. Hoan và Cương đến hiện trường, hỏi anh Trung về nhân thân nhưng người này không nói. Hoan giơ chân đá vào người “kẻ gian” còn Cương lục tìm giấy tờ. Họ gọi thêm phó công an xã Vũ Đình Nghĩa đến giải quyết.

Nạn nhân phản ứng màn “chào hỏi”, công an xã Nguyễn Viết Cương liền dùng dùi cui điện chích vào ngực và tiếp tục cầm còng số 8 vụt vào đỉnh đầu người thanh niên. Nạn nhân đứng dậy bỏ đi, Cương lớn tiếng quát dừng lại. Thấy nạn nhân vẫn đi tiếp, nhóm người này lao vào đấm, đá.

Khi Nghĩa đến, Hoan báo lại là anh Trung bị thần kinh và Cương tiếp tục lục soát nạn nhân nhưng không có giấy tờ tùy thân. Khi đó, trên đầu và mặt anh Trung đã chảy nhiều máu, Nghĩa điện thoại cho Trưởng công an xã báo cáo sự việc rồi đề xuất cho thả người.

Anh Trung đi bộ về phía thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, khoảng 20 phút thì quay lại, cầm theo một đoạn gậy tre dài đến đập vỡ ống thủy tinh trên cây xăng mini của một gia đình.

Sau đó, anh này tiếp tục cầm gậy lao vào quán bán hàng của một người khác và bị đánh tơi bời. Lúc anh Trung bỏ chạy ra ngoài thì gặp Hoan, Nghĩa... chạy đến. Hoan cầm một đoạn cây mía vụt tới tấp. Nghĩa và những người khác cùng đấm thốc vào bụng khiến nạn nhân ngã sấp mặt xuống đường.

Lúc đó, Nghĩa bảo Hoan ở lại trông giữ anh Trung rồi đi mượn xe ba gác chở nạn nhân. Trên đường đi, anh Trung kêu đau, nhóm này bỏ lại nạn nhân chết bên lề đường quốc lộ 6A, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận việc hành hung, gây ra cái chết cho nạn nhân. Hành vi phạm tội của Nghĩa bị xác định nghiêm trọng nhất, bị tuyên phạt 8 năm. Cương và Hoan chia nhau mỗi người 7 năm. Các bị cáo khác lĩnh 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội giết người.

P.Thả
Dan Tri

dnguyen68
09-27-2011, 21:39
Công an giết người chỉ tù có 7, 8 năm ? Còn dân mà giết người thì bị tử hình.

icemansg07
09-29-2011, 00:08
Công an giết người chỉ tù có 7, 8 năm ? Còn dân mà giết người thì bị tử hình.
Vì Công An là con của đảng đẻ ra , nên chỉ nhận hình phạt tượng trưng cho dân khỏi bàn tán xôn xao thôi...chứ làm mạnh tay mai mốt tụi nó đâu dám hành hạ dân đen nữa?