Log in

View Full Version : Chàng trai bị tên trộm xe SH bắn vào đầu đă tử vong


jojolotus
10-03-2011, 14:50
Anh Phạm Văn Chính, người hứng trọn một viên đạn vào đầu khi đang đuổi bắt nhóm trộm cắp xe SH tại Hà Đông (Hà Nội), đă tử vong chiều nay tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/10, tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội) đă xảy ra vụ cướp xe máy SH do một nhóm đối tượng gồm 3 thanh niên (2 nam, 1 nữ) thực hiện. Trong khi đang bẻ khóa xe, tên trộm bị chủ nhà phát hiện liền hô hào hàng xóm đuổi bắt. Trong khi lao vào bắt cướp, anh Phạm Văn Chính (SN 1985, trú tại Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội, đang thuê nhà ở tổ dân phố Quyết Tiến) đă bị đối tượng rút súng bắn thẳng vào đầu.

http://img.news.zing.vn/img/676/t676868.jpg

Bác Nguyễn Thị Hiền chỉ chỗ đối tượng nữ đứng chờ đồng bọn.

Bác Nguyễn Thị Hiền, trú tại Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, người có mặt khi vụ việc xảy ra vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Sau khi ăn cơm xong, tôi đi bộ quanh khu để tập thể dục, bỗng nghe thấy tiếng người hô hào 'cướp'. C̣n chưa kịp hiểu chuyện ǵ, tôi thấy có một thanh niên chạy từ trong ngơ ra, trèo lên xe của một thanh niên khác đang đứng đợi sẵn, nhưng vừa đi được một đoạn xe của hai thanh niên này đâm vào rào sắt ven đường và đổ xuống. Một tên đứng dậy dựng xe chạy trước, c̣n một tên ở lại.

Cùng lúc đó, những người dân trong xóm kéo ra, anh Chính có mặt trong số đó. Thấy tên cướp ngă xe, anh Chính hô lớn “bắt lấy nó” và là người đầu tiên chạy đến, xông vào định khống chế tên cướp.

http://img.news.zing.vn/img/676/t676869.jpg

Nơi tên cướp rút súng bắn vào đầu anh Chính.

Nhưng khi chưa kịp lao tới, một tiếng nổ “đoàng” chợt vang lên. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện ǵ th́ thấy anh Chính ngă quỵ hai chân, sau đó gục hẳn. Máu từ vết thương ở trán chảy lênh láng.

Thấy vậy, mọi người ai nấy cũng hốt hoảng lao vào đỡ. Nhân cơ hội đó, tên cướp chạy ra phía một đồng bọn là nữ cũng đang đứng trên xe đợi sẵn và tẩu thoát.

Những người dân ban đầu định gọi taxi để đưa anh Chính đi bệnh viện, nhưng sợ lâu nên đă bế anh lên xe máy chở tới viện 103.

Cùng đi tới bệnh viện, bác Nguyễn Bích Nga cho biết, lúc bị trúng đạn, anh Chính đă bất tỉnh, hơi thở yếu. Lúc đưa đến bệnh viện, máu chảy ướt hết người. Tại bệnh viện, qua chẩn đoán, các bác sĩ đă cho biết t́nh trạng nạn nhân quá xấu, viên đạn đi từ trán gần xuyên qua hộp sọ, làm đứt hàng loạt dây thần kinh và tổn thương năo bộ nghiêm trọng.

Đến 14h ngày 3/10, dù đă được các bác sĩ cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, anh Phạm Văn Chính đă tử vong tại pḥng hồi sức, bệnh viện 103, Hà Đông, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, thi thể người xấu số đă được chuyển về quê hương để làm thủ tục chôn cất.


KINH VÂN
Theo Bưu Điện Việt Nam