vuitoichat
10-05-2011, 09:16
CÀ MAU (TH) - Một phó chi cục thuế bị tố đã buộc doanh nghiệp chi tiền cho ông đi massasge “thư giãn” trong suốt 5 năm trời qua.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/137981-VN_massage_100411_VN E_jpg-400.jpg
Cơ sở massage Thủy Cung bị ông phó chi cục thuế Cà Mau bắt nạt suốt 5 năm. (Hình: VNExpress)
Theo báo Người Lao Ðộng, ông phó chi cục thuế thành phố Cà Mau Phạm Minh Quang rất mê massage. Ông đến tiệm massage Thủy Cung ở thành phố Cà Mau để được xoa bóp “thư giãn” miễn phí suốt 5 năm trời, từ tháng 9 năm 2006 cho đến tháng 5 năm nay.
Không phải móc bóp trả tiền vé cho mình, ông này còn buộc chủ cơ sở massasge là ông Huỳnh Thanh Triều phải “bao” luôn bạn bè mà ông dẫn đến, khi một người, khi hai-ba người.
Trong nhiều lần khác, ông Quang còn buộc chủ cơ sở phải móc tiền đưa cho ông để ông chi “sộp” tiền “típ” cho ba cô tiếp viên, có lần đến 400,000 đồng, tương đương với khoảng 20 đô.
Cuối cùng có lẽ vì chịu “hết thấu” trò hoạnh họe của ông phó chi cục thuế, ông Huỳnh Thanh Triều bí mật gửi thư tố cáo.
Theo VNExpress, cấp trên của ông này đã mở cuộc điều tra âm thầm theo dõi ông Quang và đi đến kết luận rằng ông Quang không chỉ đi massage “chùa” mà còn buộc chủ cơ sở Thủy Cung chi tiền đưa ông đi coi bói. Nói tóm lại, ông Quang đã biến ông Huỳnh Thanh Triều thành “thủ quỹ vô hạn định” của ông ta mỗi khi cần.
Theo dư luận, nhiều cán bộ thuế ở Việt Nam tìm cách móc túi các chủ tiệm, chủ công ty để đổi lại việc bớt khoản tiền nộp thuế của họ hàng năm, có khi lên đến một nửa tiền thuế phải nộp. (PL/nguoi-viet)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/137981-VN_massage_100411_VN E_jpg-400.jpg
Cơ sở massage Thủy Cung bị ông phó chi cục thuế Cà Mau bắt nạt suốt 5 năm. (Hình: VNExpress)
Theo báo Người Lao Ðộng, ông phó chi cục thuế thành phố Cà Mau Phạm Minh Quang rất mê massage. Ông đến tiệm massage Thủy Cung ở thành phố Cà Mau để được xoa bóp “thư giãn” miễn phí suốt 5 năm trời, từ tháng 9 năm 2006 cho đến tháng 5 năm nay.
Không phải móc bóp trả tiền vé cho mình, ông này còn buộc chủ cơ sở massasge là ông Huỳnh Thanh Triều phải “bao” luôn bạn bè mà ông dẫn đến, khi một người, khi hai-ba người.
Trong nhiều lần khác, ông Quang còn buộc chủ cơ sở phải móc tiền đưa cho ông để ông chi “sộp” tiền “típ” cho ba cô tiếp viên, có lần đến 400,000 đồng, tương đương với khoảng 20 đô.
Cuối cùng có lẽ vì chịu “hết thấu” trò hoạnh họe của ông phó chi cục thuế, ông Huỳnh Thanh Triều bí mật gửi thư tố cáo.
Theo VNExpress, cấp trên của ông này đã mở cuộc điều tra âm thầm theo dõi ông Quang và đi đến kết luận rằng ông Quang không chỉ đi massage “chùa” mà còn buộc chủ cơ sở Thủy Cung chi tiền đưa ông đi coi bói. Nói tóm lại, ông Quang đã biến ông Huỳnh Thanh Triều thành “thủ quỹ vô hạn định” của ông ta mỗi khi cần.
Theo dư luận, nhiều cán bộ thuế ở Việt Nam tìm cách móc túi các chủ tiệm, chủ công ty để đổi lại việc bớt khoản tiền nộp thuế của họ hàng năm, có khi lên đến một nửa tiền thuế phải nộp. (PL/nguoi-viet)