jojolotus
10-07-2011, 07:52
– Trong sự phẫn nộ tột cùng khi xem clip, bạn Hồng Hạnh (ở Đồng Tháp) đã thốt lên: "Thật đau lòng. Cái ác đã chiến thắng cái thiện rồi sao?".
“Tôi đã khóc”
“Thật sự tôi là một gã thanh niên nhưng đã không kìm được nước mắt. Thật tàn nhẫn. Thật đáng buồn lại có những kẻ sống trên nỗi đau của người khác như vậy” – bạn đọc ANV chua xót nhận xét.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/07/thanhnienxxxx.jpg
Ảnh chụp từ clip.
“Thật tội cho anh ấy quá! Nhìn gương mặt tuyệt vọng, đau khổ và thất thần của anh tôi thấy đau lòng quá... Sự oán giận bọn trộm cắp hèn hạ thì đã rõ rồi, nhưng còn nỗi đau của anh ấy thì ai giúp được đây. Anh ấy chắc chẳng có tiền để làm lại bằng lái xe, mà chắc cũng chẳng mượn được tiền của ai...
Anh ấy nghèo đến thế mà. Tôi đau lòng quá. Trong khi có những người, (trong đó có cả tôi) đang sử dụng đồng tiền một cách hoang phí không cần đắn đo suy nghĩ thì còn có những người đau khổ như vậy khi mất đi chỉ một số tiền... Đôi mắt tuyệt vọng, đau khổ và giọng nói tha thiết tội nghiệp của anh ấy vẫn còn vang trong đầu, vương trên mắt tôi, ám ảnh tôi”- bạn đọc Ngọc Ánh tâm sự.
Còn bạn đọc Giáng Nguyên, sau khi xem xong clip đã đặt câu hỏi: “Tại sao những kẻ bất lương sống trên đời này nhiều thế, ngày nào cũng có trộm cắp, cướp giật, móc túi như thế. Thử hỏi cơ quan chức năng làm gì, ở đâu?”
Độc giả phẫn nộ
Trong sự phẫn nộ tột cùng khi xem clip, bạn đọc Hồng Hạnh đã thốt lên: "Thật đau lòng. Cái ác đã chiến thắng cái thiện rồi sao?".
Nhiều bạn đọc khác cũng cho biết, họ đã gặp nhiều trộm cướp trên xe bus ở Hà Nội. “Mình cũng bị móc điện thoại trong 1 lần lên xe buýt. Cái cảm giác lúc đó vừa căm phẫn, vừa lo sợ vì lúc đó mình rất vội để đi thi. Trong khi đó mình không có trong danh sách thi, nên muốn đến sớm liên lạc với thầy cô xem sao.
Trời ơi, mình cảm thấy lúc đó người mình trống rỗng không còn gì nữa. Nhưng may mắn thay tới trường gặp được người thầy tốt, xem xét rồi nói cho mình thi ở phòng đặc biệt, rồi nếu được thi thì tính kết quả cho mình” – một sinh viên tên Hạnh cho biết.
“Đây cảnh tượng mình cũng thường thấy khi đi học. Ở mỗi bến xe buýt, những đối tượng móc túi luôn hoạt động một cách vô tư mà không hề sợ. Bản thân mỗi người đi xe buýt, ngay cả mình, dù biết đích xác là hắn, là người đó vừa móc túi nhưng cũng không làm gì được bởi bản thân luôn bị sợ đơn độc, không có sự đoàn kết của những nạn nhân, nhân chứng” – người có nick là Xuantran cho hay.
Còn bạn Phạm Kiêm đã chỉ ra những nơi bọn cướp ngày hoành hành: “Ở bến Long Biên có rất nhiều bọn móc túi. Hầu như các phụ xe và bác tài đều biết bọn này. Công an họ làm ngơ, chứ muốn bắt chỉ cần hỏi mấy bác tài xế là ra hết. Em chỉ mong bọn này vào tù mọt gông.
Mấy bạn lên xe buýt cũng nên chú ý một chút trước khi lên xe, hãy sờ tay cầm chặt ví và điện thoại trước khi lên và xuống. Đấy là thời điểm bọn chúng lợi dụng va chạm để móc túi.
Em đã từng chứng kiến bốn người hợp với nhau để móc tiền của một bác khi xuống bến Long Biên. Hình thức móc của chúng là sau khi người trên xe xuống, chúng ồ vào như là xe ôm mời đi xe. Tên này kéo, tên kia đẩy, làm mình mất tập trung. Còn tên còn lại tập trung vào móc túi. Sau khi móc túi, chúng tụ vào một chỗ để chia sản phẩm”.
Yêu cầu công an mạnh tay quét sạch nạn cướp ngày
“Đã đến lúc chính quyền phải hành động rồi” – bạn Vũ Lộc nêu ý kiến.
“Qua video clip này, tôi thấy thương người thanh niên quá. Tôi cũng đã có lần bị móc mất ví lên tôi hiểu hoàn cảnh đó như thế nào. Nhưng lực lượng công an của TP Hà Nội tại sao cứ để tình trạng như thế này xảy ra hoài vây. Tại sao ko thẳng tay trừng trị những kẻ móc túi này?” – người tên là Hoàng Dương đặt câu hỏi.
Còn bạn Trương Nhật Khoa, do đã theo dõi những vụ như này từ lâu, phân tích thêm: “Ai cũng biết hai điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy và Long Biên là 2 điểm nóng về nạn ăn cắp (mà hầu như toàn là bọn nghiện). Nhưng tại sao nó vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua. Đã có hàng trăm, hàng nghìn bài báo, phóng sự về nỗi bức xúc này, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Vì sao?”.
Từ thực tế này, bạn đọc có nick là DA nêu sáng kiến: “Cần lắm những đội tự nguyện phục bắt để cho bọn chúng chừa đi”.
“Nhìn cảnh đó mình cũng rơi nước mắt, mình cũng đã từng bị như thế rồi đó. Chẳng lẽ chúng ta, cả xã hội này đứng nhìn bất công sao, phải chống lại chúng nó. Nếu ai muốn làm điều đó hãy nhập vào nhóm của bọn mình chuyên đi bắt bọn móc túi trên những tuyến xe buýt trọng điểm đông người.
Phương Đông
(tổng hợp)
“Tôi đã khóc”
“Thật sự tôi là một gã thanh niên nhưng đã không kìm được nước mắt. Thật tàn nhẫn. Thật đáng buồn lại có những kẻ sống trên nỗi đau của người khác như vậy” – bạn đọc ANV chua xót nhận xét.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/07/thanhnienxxxx.jpg
Ảnh chụp từ clip.
“Thật tội cho anh ấy quá! Nhìn gương mặt tuyệt vọng, đau khổ và thất thần của anh tôi thấy đau lòng quá... Sự oán giận bọn trộm cắp hèn hạ thì đã rõ rồi, nhưng còn nỗi đau của anh ấy thì ai giúp được đây. Anh ấy chắc chẳng có tiền để làm lại bằng lái xe, mà chắc cũng chẳng mượn được tiền của ai...
Anh ấy nghèo đến thế mà. Tôi đau lòng quá. Trong khi có những người, (trong đó có cả tôi) đang sử dụng đồng tiền một cách hoang phí không cần đắn đo suy nghĩ thì còn có những người đau khổ như vậy khi mất đi chỉ một số tiền... Đôi mắt tuyệt vọng, đau khổ và giọng nói tha thiết tội nghiệp của anh ấy vẫn còn vang trong đầu, vương trên mắt tôi, ám ảnh tôi”- bạn đọc Ngọc Ánh tâm sự.
Còn bạn đọc Giáng Nguyên, sau khi xem xong clip đã đặt câu hỏi: “Tại sao những kẻ bất lương sống trên đời này nhiều thế, ngày nào cũng có trộm cắp, cướp giật, móc túi như thế. Thử hỏi cơ quan chức năng làm gì, ở đâu?”
Độc giả phẫn nộ
Trong sự phẫn nộ tột cùng khi xem clip, bạn đọc Hồng Hạnh đã thốt lên: "Thật đau lòng. Cái ác đã chiến thắng cái thiện rồi sao?".
Nhiều bạn đọc khác cũng cho biết, họ đã gặp nhiều trộm cướp trên xe bus ở Hà Nội. “Mình cũng bị móc điện thoại trong 1 lần lên xe buýt. Cái cảm giác lúc đó vừa căm phẫn, vừa lo sợ vì lúc đó mình rất vội để đi thi. Trong khi đó mình không có trong danh sách thi, nên muốn đến sớm liên lạc với thầy cô xem sao.
Trời ơi, mình cảm thấy lúc đó người mình trống rỗng không còn gì nữa. Nhưng may mắn thay tới trường gặp được người thầy tốt, xem xét rồi nói cho mình thi ở phòng đặc biệt, rồi nếu được thi thì tính kết quả cho mình” – một sinh viên tên Hạnh cho biết.
“Đây cảnh tượng mình cũng thường thấy khi đi học. Ở mỗi bến xe buýt, những đối tượng móc túi luôn hoạt động một cách vô tư mà không hề sợ. Bản thân mỗi người đi xe buýt, ngay cả mình, dù biết đích xác là hắn, là người đó vừa móc túi nhưng cũng không làm gì được bởi bản thân luôn bị sợ đơn độc, không có sự đoàn kết của những nạn nhân, nhân chứng” – người có nick là Xuantran cho hay.
Còn bạn Phạm Kiêm đã chỉ ra những nơi bọn cướp ngày hoành hành: “Ở bến Long Biên có rất nhiều bọn móc túi. Hầu như các phụ xe và bác tài đều biết bọn này. Công an họ làm ngơ, chứ muốn bắt chỉ cần hỏi mấy bác tài xế là ra hết. Em chỉ mong bọn này vào tù mọt gông.
Mấy bạn lên xe buýt cũng nên chú ý một chút trước khi lên xe, hãy sờ tay cầm chặt ví và điện thoại trước khi lên và xuống. Đấy là thời điểm bọn chúng lợi dụng va chạm để móc túi.
Em đã từng chứng kiến bốn người hợp với nhau để móc tiền của một bác khi xuống bến Long Biên. Hình thức móc của chúng là sau khi người trên xe xuống, chúng ồ vào như là xe ôm mời đi xe. Tên này kéo, tên kia đẩy, làm mình mất tập trung. Còn tên còn lại tập trung vào móc túi. Sau khi móc túi, chúng tụ vào một chỗ để chia sản phẩm”.
Yêu cầu công an mạnh tay quét sạch nạn cướp ngày
“Đã đến lúc chính quyền phải hành động rồi” – bạn Vũ Lộc nêu ý kiến.
“Qua video clip này, tôi thấy thương người thanh niên quá. Tôi cũng đã có lần bị móc mất ví lên tôi hiểu hoàn cảnh đó như thế nào. Nhưng lực lượng công an của TP Hà Nội tại sao cứ để tình trạng như thế này xảy ra hoài vây. Tại sao ko thẳng tay trừng trị những kẻ móc túi này?” – người tên là Hoàng Dương đặt câu hỏi.
Còn bạn Trương Nhật Khoa, do đã theo dõi những vụ như này từ lâu, phân tích thêm: “Ai cũng biết hai điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy và Long Biên là 2 điểm nóng về nạn ăn cắp (mà hầu như toàn là bọn nghiện). Nhưng tại sao nó vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua. Đã có hàng trăm, hàng nghìn bài báo, phóng sự về nỗi bức xúc này, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Vì sao?”.
Từ thực tế này, bạn đọc có nick là DA nêu sáng kiến: “Cần lắm những đội tự nguyện phục bắt để cho bọn chúng chừa đi”.
“Nhìn cảnh đó mình cũng rơi nước mắt, mình cũng đã từng bị như thế rồi đó. Chẳng lẽ chúng ta, cả xã hội này đứng nhìn bất công sao, phải chống lại chúng nó. Nếu ai muốn làm điều đó hãy nhập vào nhóm của bọn mình chuyên đi bắt bọn móc túi trên những tuyến xe buýt trọng điểm đông người.
Phương Đông
(tổng hợp)