johnnydan9
10-08-2011, 19:45
http://static.vtc.vn/images/blank.gif (http://vtc.vn/service/adv_click.aspx?advId =488)
Sau khi bức ảnh thị sát vùng lũ của ba quan chức Philippines được đăng trên mạng xã hội Facebook bị cộng đồng mạng phát hiện là ảnh ghép bằng Photoshop, làn sóng phản đối dữ dội của dư luận đã dâng cao.
Cơn bão Nesat tấn công Philippines hôm 27/9 vừa qua đã gây nên trận lụt nghiêm trọng tại khu vực gần thủ đô Manila. Thế nhưng, Bộ Công trình công cộng của nước này không thể toàn tâm toàn ý tích cực cứu nạn, vì còn phải ứng phó trong cuộc chiến gian khổ với... dư luận.
Ra gió gặp... bão
Đúng vào lúc thủ đô Manila đang cố gắng gượng dậy sau cơn bão Nesat, tình hình căng thẳng tại địa phương vẫn không hề thuyên giảm bởi lại trải qua nạn lụt nghiêm trọng nhất trong mấy chục năm nay; một bức ảnh về chuyến công tác của Bộ Công trình công cộng Philippines đăng trên mạng đã gây nên trận bão khác trong dư luận.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/U4984P1T1D23259187F2 1DT20111005085934_3. jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Bức ảnh tai tiếng của ba quan chức Bộ Công trình công cộng </td></tr></tbody></table>Bức này này được đăng trên trang mạng xã hội Facebook. Trong ảnh, Thứ trưởng Bộ Công trình công cộng Romeo Momo, Chủ nhiệm khu vực thủ đô Reynaldo và kiến trúc sư Mikunug Macud đang thị sát tình hình sau khi cơn bão đi qua.
Nhìn vào bức ảnh, ba người có vẻ như đang đứng trên đống đổ nát ở bờ vịnh Manila. Tuy nhiên, một blogger khá tinh thông các kĩ thuật sử dụng Photoshop đồng thời cũng là một kĩ sư đã nhận thấy có điều bất ổn. Sau khi xem xét kĩ, blogger này khẳng định: các quan chức trong ảnh đang đứng... lơ lửng trên không, chân họ thực tế không hề chạm đất.
Tất nhiên, 3 quan chức kia chẳng phải siêu nhân hay nhà ảo thuật. Họ đơn giản là đã được cắt dán vào hiện trường bằng Photoshop.
Một cư dân mạng viết trên Facebook của Bộ Công trình công cộng: “Xin hỏi, nếu mọi người đang hoàn thành nhiệm vụ thì sao phải làm giả ảnh?”
Lỗi từ... anh máy tính
Đứng trước phản ứng ngày càng dữ dội từ phía dư luận, Philippines đã nhanh chóng gỡ bỏ bức ảnh "tai tiếng" xuống. Bộ Công trình công cộng cũng đồng thời tuyên bố: "Bức ảnh này được đăng nhầm, đây vốn là bức ảnh trong chùm ảnh ghép của ấn phẩm nội bộ".
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/021009bao_1.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Người dân Philipines vất vả với cơn bão </td></tr></tbody></table>
Sáng 3/10, trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình, Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng đã thẳng thắn thừa nhận: "Bộ Công trình công cộng đang đẩy mạnh phong trào trung thực, kết quả lại phát hiện bức ảnh làm giả khiến các ban ngành rất lúng túng".
Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh: "Đây là lỗi từ nhân viên máy tính."
Bộ Công trình công cộng cho biết: "Thứ trưởng Romeo Momo và hai người khác đúng là đang thị sát tại vùng bị nạn, chỉ là vị trí đứng tương đối xa". Tất nhiên, nếu không tính đến việc vị trí đứng của ba nhân vật chính không rõ vì lẽ gì cũng... tương đối xa.
Còn lời xin lỗi của Bộ Công trình công cộng Philippines trên trang mạng xã hội Facebook và Twitter? “Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Thứ trưởng Bộ Công trình công cộng Romeo Momo, Chủ nhiệm khu vực thủ đô Reynaldo và kiến trúc sư Mikunug Macud trước những phiền toái do bức ảnh trên gây ra cho họ”.
Bộ này cũng cho biết đã đình chỉ công tác đối với nhân viên máy tính, hơn nữa tuyên bố nhân viên này bị phạt cảnh cáo vì hành vi “không trung thực cao độ”.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/pic8.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Một bức ảnh "chế" của cư dân mạng giễu cợt thảm họa Photoshop này</td></tr></tbody></table>Tuy nhiên, theo Washington Post, một số cư dân mạng vẫn nổi cơn thịnh nộ sau khi biết chuyện, trong đó bao gồm cả blogger phát hiện ra việc gian lận trên. Chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này, blogger đó viết: “Nếu ghét thì tôi ghét kẻ đã tạo ra báo cáo thanh tra trên. Nếu báo cáo đó sai sự thật, có thể dẫn tới một bản thiết kế quy hoạch sai và tốn kém”.
Chuyện không của riêng ai
Đây không phải là lần đầu tiên các bức ảnh giả mạo nhờ công nghệ Photoshop của lãnh đạo bị "lòi đuôi". Hồi tháng 6 vừa qua, trang web huyện Hội Lí tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đăng bức ảnh 3 quan chức địa phương đang đứng kiểm tra một dự án đường cao tốc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, sự thật về bức ảnh đã bị cư dân mạng ở đây phanh phui trước bàn dân thiên hạ.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/F2011062815074912448 61342.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Quan chức huyện Hội Lí tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đi "thị sát". Phía trên là sản phẩm Photoshop, phía dưới là bức ảnh gốc.</td></tr></tbody></table> Đây là bức ảnh của 3 quan chức địa phương đang kiểm tra dự án đường cao tốc vào ngày 16/6. Trên thực tế, ba người trong bức ảnh được ghép vào bối cảnh đường cao tốc khiến họ xuất hiện như đang lơ lửng trong không trung.
Sự việc này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet, gây xôn xao dư luận, buộc chính quyền huyện Hội Lí phải đưa ra lời xin lỗi công khai. Ba nhân vật chính trong bức ảnh đã trở thành một "huyền thoại" bị ném đá trên các trang mạng Trung Quốc trong suốt một thời gian dài.
Dưới đây là một số hình ảnh hài hước do cư dân mạng tạo ra nhằm châm biếm những kẻ đứng sau vụ việc này:
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/01.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle"> Lên mặt trăng thị sát (liên hệ với nghi án nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong của Mỹ đặt chân lên mặt trăng thực tế cũng chỉ là một sản phẩm... phim trường).</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/04.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">
</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/05.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">
</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr></tr> <tr></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/09.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Cũng "rởm đời" như cô nàng hot-girl giả Quách Mỹ Mỹ, người đã gây ra "án oan tày liếp" cho Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc
</td></tr></tbody></table> Sáng Nguyễn
Sau khi bức ảnh thị sát vùng lũ của ba quan chức Philippines được đăng trên mạng xã hội Facebook bị cộng đồng mạng phát hiện là ảnh ghép bằng Photoshop, làn sóng phản đối dữ dội của dư luận đã dâng cao.
Cơn bão Nesat tấn công Philippines hôm 27/9 vừa qua đã gây nên trận lụt nghiêm trọng tại khu vực gần thủ đô Manila. Thế nhưng, Bộ Công trình công cộng của nước này không thể toàn tâm toàn ý tích cực cứu nạn, vì còn phải ứng phó trong cuộc chiến gian khổ với... dư luận.
Ra gió gặp... bão
Đúng vào lúc thủ đô Manila đang cố gắng gượng dậy sau cơn bão Nesat, tình hình căng thẳng tại địa phương vẫn không hề thuyên giảm bởi lại trải qua nạn lụt nghiêm trọng nhất trong mấy chục năm nay; một bức ảnh về chuyến công tác của Bộ Công trình công cộng Philippines đăng trên mạng đã gây nên trận bão khác trong dư luận.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/U4984P1T1D23259187F2 1DT20111005085934_3. jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Bức ảnh tai tiếng của ba quan chức Bộ Công trình công cộng </td></tr></tbody></table>Bức này này được đăng trên trang mạng xã hội Facebook. Trong ảnh, Thứ trưởng Bộ Công trình công cộng Romeo Momo, Chủ nhiệm khu vực thủ đô Reynaldo và kiến trúc sư Mikunug Macud đang thị sát tình hình sau khi cơn bão đi qua.
Nhìn vào bức ảnh, ba người có vẻ như đang đứng trên đống đổ nát ở bờ vịnh Manila. Tuy nhiên, một blogger khá tinh thông các kĩ thuật sử dụng Photoshop đồng thời cũng là một kĩ sư đã nhận thấy có điều bất ổn. Sau khi xem xét kĩ, blogger này khẳng định: các quan chức trong ảnh đang đứng... lơ lửng trên không, chân họ thực tế không hề chạm đất.
Tất nhiên, 3 quan chức kia chẳng phải siêu nhân hay nhà ảo thuật. Họ đơn giản là đã được cắt dán vào hiện trường bằng Photoshop.
Một cư dân mạng viết trên Facebook của Bộ Công trình công cộng: “Xin hỏi, nếu mọi người đang hoàn thành nhiệm vụ thì sao phải làm giả ảnh?”
Lỗi từ... anh máy tính
Đứng trước phản ứng ngày càng dữ dội từ phía dư luận, Philippines đã nhanh chóng gỡ bỏ bức ảnh "tai tiếng" xuống. Bộ Công trình công cộng cũng đồng thời tuyên bố: "Bức ảnh này được đăng nhầm, đây vốn là bức ảnh trong chùm ảnh ghép của ấn phẩm nội bộ".
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/021009bao_1.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Người dân Philipines vất vả với cơn bão </td></tr></tbody></table>
Sáng 3/10, trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình, Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng đã thẳng thắn thừa nhận: "Bộ Công trình công cộng đang đẩy mạnh phong trào trung thực, kết quả lại phát hiện bức ảnh làm giả khiến các ban ngành rất lúng túng".
Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh: "Đây là lỗi từ nhân viên máy tính."
Bộ Công trình công cộng cho biết: "Thứ trưởng Romeo Momo và hai người khác đúng là đang thị sát tại vùng bị nạn, chỉ là vị trí đứng tương đối xa". Tất nhiên, nếu không tính đến việc vị trí đứng của ba nhân vật chính không rõ vì lẽ gì cũng... tương đối xa.
Còn lời xin lỗi của Bộ Công trình công cộng Philippines trên trang mạng xã hội Facebook và Twitter? “Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Thứ trưởng Bộ Công trình công cộng Romeo Momo, Chủ nhiệm khu vực thủ đô Reynaldo và kiến trúc sư Mikunug Macud trước những phiền toái do bức ảnh trên gây ra cho họ”.
Bộ này cũng cho biết đã đình chỉ công tác đối với nhân viên máy tính, hơn nữa tuyên bố nhân viên này bị phạt cảnh cáo vì hành vi “không trung thực cao độ”.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/pic8.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Một bức ảnh "chế" của cư dân mạng giễu cợt thảm họa Photoshop này</td></tr></tbody></table>Tuy nhiên, theo Washington Post, một số cư dân mạng vẫn nổi cơn thịnh nộ sau khi biết chuyện, trong đó bao gồm cả blogger phát hiện ra việc gian lận trên. Chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này, blogger đó viết: “Nếu ghét thì tôi ghét kẻ đã tạo ra báo cáo thanh tra trên. Nếu báo cáo đó sai sự thật, có thể dẫn tới một bản thiết kế quy hoạch sai và tốn kém”.
Chuyện không của riêng ai
Đây không phải là lần đầu tiên các bức ảnh giả mạo nhờ công nghệ Photoshop của lãnh đạo bị "lòi đuôi". Hồi tháng 6 vừa qua, trang web huyện Hội Lí tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đăng bức ảnh 3 quan chức địa phương đang đứng kiểm tra một dự án đường cao tốc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, sự thật về bức ảnh đã bị cư dân mạng ở đây phanh phui trước bàn dân thiên hạ.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/F2011062815074912448 61342.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Quan chức huyện Hội Lí tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đi "thị sát". Phía trên là sản phẩm Photoshop, phía dưới là bức ảnh gốc.</td></tr></tbody></table> Đây là bức ảnh của 3 quan chức địa phương đang kiểm tra dự án đường cao tốc vào ngày 16/6. Trên thực tế, ba người trong bức ảnh được ghép vào bối cảnh đường cao tốc khiến họ xuất hiện như đang lơ lửng trong không trung.
Sự việc này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet, gây xôn xao dư luận, buộc chính quyền huyện Hội Lí phải đưa ra lời xin lỗi công khai. Ba nhân vật chính trong bức ảnh đã trở thành một "huyền thoại" bị ném đá trên các trang mạng Trung Quốc trong suốt một thời gian dài.
Dưới đây là một số hình ảnh hài hước do cư dân mạng tạo ra nhằm châm biếm những kẻ đứng sau vụ việc này:
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/01.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle"> Lên mặt trăng thị sát (liên hệ với nghi án nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong của Mỹ đặt chân lên mặt trăng thực tế cũng chỉ là một sản phẩm... phim trường).</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/04.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">
</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/05.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">
</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr></tr> <tr></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/05/09.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle">Cũng "rởm đời" như cô nàng hot-girl giả Quách Mỹ Mỹ, người đã gây ra "án oan tày liếp" cho Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc
</td></tr></tbody></table> Sáng Nguyễn