Hanna
10-19-2011, 07:08
Xem liveshow “Quang Lê - Hát trên quê hương” vào đêm 15-10 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), khán giả muốn ngồi những hàng ghế VIP phải trả 2,5 triệu đồng/vé. Vì trước đó trên báo chí, Quang Lê đã PR rằng anh đầu tư đến sáu tỷ đồng cho show diễn của mình nên nhiều khán giả không ngần ngại chi đậm để được xem sự hoành tráng của nó. Nhưng xem xong đêm diễn dài lê thê đến tận quá 12 giờ đêm, không ít người thất vọng về cấu trúc chương trình, về sự đơn giản của thiết kế sân khấu, đặc biệt là nội dung chương trình và sự “tung hứng” của ba MC Kỳ Duyên, Bình Minh, Trấn Thành có nhiều điều đáng bàn...
http://www.congan.com.vn/dulieu5/0-quancao.jpg
Khá phản cảm là hình Quang Lê quảng cáo nhà tài trợ trên tấm panô lớn đặt tại sảnh Nhà hát Hòa Bình
“Khúc dạo đầu“ khó hiểu
Mở đầu đêm diễn, ba MC xuất hiện: Kỳ Duyên đứng giữa, Bình Minh và Trấn Thành mang kính đen khoanh tay đứng phía sau và bắt chước rập khuôn từng động tác của Kỳ Duyên. Nữ MC này buột miệng: “Ở bên Mỹ tôi muốn đi đâu thì đi không bị ai đi theo. Chỉ khi về VN thì đi đâu cũng bị hai anh bảo vệ này kè kè sau lưng (!?)”. Trả lời câu hỏi của Kỳ Duyên: ”Anh làm bảo vệ bao lâu rồi?”, Bình Minh đáp: “60 năm rồi (!?)”. Bình Minh còn trẻ, sao anh “vô cớ” chọn con số 60 để trả lời? Liveshow Quang Lê được mở màn bằng “khúc dạo đầu“ rất khó hiểu các MC muốn nói gì.
http://www.congan.com.vn/dulieu5/VanHoa-NT/10_11/0-camon.jpg
Quang Lê phải dừng chương trình để cảm ơn các nhà tài trợ
Trong liveshow có tăng cường một số khách mời là các cây hài như Hoài Linh, Chí Tài... Với Hoài Linh thì nhiều khán giả đều biết anh có tài giả gái khi diễn các tiểu phẩm hài, trong liveshow này anh cũng giả gái để đóng vai “mạ thằng Lê” và mang lại nhiều tràng cười cho người xem. Nhưng ngoài Hoài Linh, MC Trấn Thành bỗng nhiên vô cớ giả gái. Thật sự khó chịu khi “cô” Trấn Thành bước ra sân khấu và ưỡn ẹo gây cười bằng cách hát “Cuối cùng cho một tình yêu”, một bài hát trữ tình sâu lắng của Trịnh Công Sơn. Hơn thế nữa, anh MC này đã khoác bộ dạng nữ để dẫn chương trình suốt cả đêm diễn. Thật khó nói cảm giác của người xem nhưng nổi bật là sự thừa thãi “nữ” MC (nữ thật thì đã có MC Kỳ Duyên) và sự lạm dụng giả gái: một đêm diễn có đến hai người giả gái. Sự giả gái của MC Trấn Thành lại kéo dài suốt liveshow, gây phản cảm.
Khán giả phải... đóng phim
Sau khi giải thích rằng đêm diễn sẽ được quay hình để làm DVD, BTC đã yêu cầu khán giả đứng lên ngồi xuống vỗ tay để... quay hình. Thế là các khách VIP được một phen đóng phim. Dù “bắt” khán giả đóng phim nhưng BTC lại không cho họ chụp ảnh, thế là trong khán phòng có một số nhân viên cứ chạy lên chạy xuống chiếu đèn pin để nhắc người này người kia khi họ giơ máy ảnh lên, khiến người xem bị chi phối cảm xúc. Một khán giả ngồi hàng ghế VIP nói, bỏ nhiều tiền mua vé ngồi gần sân khấu để được chụp ảnh thần tượng rõ hơn, vậy mà bị cấm chụp. Lẽ ra việc quay hình để làm DVD và quy định cấm chụp ảnh phải được in trong vé để người xem biết có nên mua vé với giá cao ngất ngưởng hay không. Và mọi việc có thể đơn giản và lịch sự hơn nếu BTC cho phép chụp ảnh nhưng đề nghị tắt đèn flash.
http://www.congan.com.vn/dulieu5/0-dongian.jpg
Thiết kế sân khấu quá đơn giản
Xem xong liveshow, khán giả ngờ rằng con số sáu tỷ đồng đã được thổi phồng để PR chăng? Với âm thanh không quá đặc sắc, nghệ sĩ (kể cả diễn hài) luôn phải dùng một tay cầm micro, phông nền sân khấu từ đầu chí cuối chủ yếu chỉ là một màn hình chính và sáu màn hình phụ, nhóm múa phụ họa thì vũ đạo quá giản đơn... Thậm chí tại liveshow quan trọng này, Quang Lê tỏ ra không đủ sức để hát liên tục ba bài (cứ một hoặc hai bài lại có tiết mục của nghệ sĩ khác xen vào). Cũng có thể theo lời Quang Lê thổ lộ trước đó rằng liveshow lần này do anh tự biên tập và làm trực tiếp nên kịch bản không được chặt chẽ?
SONG NINH
Congan
http://www.congan.com.vn/dulieu5/0-quancao.jpg
Khá phản cảm là hình Quang Lê quảng cáo nhà tài trợ trên tấm panô lớn đặt tại sảnh Nhà hát Hòa Bình
“Khúc dạo đầu“ khó hiểu
Mở đầu đêm diễn, ba MC xuất hiện: Kỳ Duyên đứng giữa, Bình Minh và Trấn Thành mang kính đen khoanh tay đứng phía sau và bắt chước rập khuôn từng động tác của Kỳ Duyên. Nữ MC này buột miệng: “Ở bên Mỹ tôi muốn đi đâu thì đi không bị ai đi theo. Chỉ khi về VN thì đi đâu cũng bị hai anh bảo vệ này kè kè sau lưng (!?)”. Trả lời câu hỏi của Kỳ Duyên: ”Anh làm bảo vệ bao lâu rồi?”, Bình Minh đáp: “60 năm rồi (!?)”. Bình Minh còn trẻ, sao anh “vô cớ” chọn con số 60 để trả lời? Liveshow Quang Lê được mở màn bằng “khúc dạo đầu“ rất khó hiểu các MC muốn nói gì.
http://www.congan.com.vn/dulieu5/VanHoa-NT/10_11/0-camon.jpg
Quang Lê phải dừng chương trình để cảm ơn các nhà tài trợ
Trong liveshow có tăng cường một số khách mời là các cây hài như Hoài Linh, Chí Tài... Với Hoài Linh thì nhiều khán giả đều biết anh có tài giả gái khi diễn các tiểu phẩm hài, trong liveshow này anh cũng giả gái để đóng vai “mạ thằng Lê” và mang lại nhiều tràng cười cho người xem. Nhưng ngoài Hoài Linh, MC Trấn Thành bỗng nhiên vô cớ giả gái. Thật sự khó chịu khi “cô” Trấn Thành bước ra sân khấu và ưỡn ẹo gây cười bằng cách hát “Cuối cùng cho một tình yêu”, một bài hát trữ tình sâu lắng của Trịnh Công Sơn. Hơn thế nữa, anh MC này đã khoác bộ dạng nữ để dẫn chương trình suốt cả đêm diễn. Thật khó nói cảm giác của người xem nhưng nổi bật là sự thừa thãi “nữ” MC (nữ thật thì đã có MC Kỳ Duyên) và sự lạm dụng giả gái: một đêm diễn có đến hai người giả gái. Sự giả gái của MC Trấn Thành lại kéo dài suốt liveshow, gây phản cảm.
Khán giả phải... đóng phim
Sau khi giải thích rằng đêm diễn sẽ được quay hình để làm DVD, BTC đã yêu cầu khán giả đứng lên ngồi xuống vỗ tay để... quay hình. Thế là các khách VIP được một phen đóng phim. Dù “bắt” khán giả đóng phim nhưng BTC lại không cho họ chụp ảnh, thế là trong khán phòng có một số nhân viên cứ chạy lên chạy xuống chiếu đèn pin để nhắc người này người kia khi họ giơ máy ảnh lên, khiến người xem bị chi phối cảm xúc. Một khán giả ngồi hàng ghế VIP nói, bỏ nhiều tiền mua vé ngồi gần sân khấu để được chụp ảnh thần tượng rõ hơn, vậy mà bị cấm chụp. Lẽ ra việc quay hình để làm DVD và quy định cấm chụp ảnh phải được in trong vé để người xem biết có nên mua vé với giá cao ngất ngưởng hay không. Và mọi việc có thể đơn giản và lịch sự hơn nếu BTC cho phép chụp ảnh nhưng đề nghị tắt đèn flash.
http://www.congan.com.vn/dulieu5/0-dongian.jpg
Thiết kế sân khấu quá đơn giản
Xem xong liveshow, khán giả ngờ rằng con số sáu tỷ đồng đã được thổi phồng để PR chăng? Với âm thanh không quá đặc sắc, nghệ sĩ (kể cả diễn hài) luôn phải dùng một tay cầm micro, phông nền sân khấu từ đầu chí cuối chủ yếu chỉ là một màn hình chính và sáu màn hình phụ, nhóm múa phụ họa thì vũ đạo quá giản đơn... Thậm chí tại liveshow quan trọng này, Quang Lê tỏ ra không đủ sức để hát liên tục ba bài (cứ một hoặc hai bài lại có tiết mục của nghệ sĩ khác xen vào). Cũng có thể theo lời Quang Lê thổ lộ trước đó rằng liveshow lần này do anh tự biên tập và làm trực tiếp nên kịch bản không được chặt chẽ?
SONG NINH
Congan