johnnydan9
10-24-2011, 15:01
Chiếc xe ô tô tiếp tục gây tai nạn khiến một người tử vong. Tài xế gây tai nạn chết người là Đại úy Lê Quang Bình,đang công tác tại Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương.
Khoảng 19 giờ 30 ngày 20-10, trước UBND phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, ô tô 4 chỗ BKS 61A-03859 gây tai nạn cho 1 người đi đường. Khi đến ngã ba DT743- thành phố mới Bình Dương, “xe điên” này tiếp tục đụng thêm một người đi đường khác.
Cú “đâm” chí mạng của “xe điên” đã hất tung người thanh niên điều khiển xe máy Dream BKS 61F8-1439 văng lên capo xe trước khi rơi xuống đường. Tuy nhiên, tài xế ô tô vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục nhấn ga, mang theo cả xe máy chạy tiếp. Do ma sát với mặt đường nhưạ, phát sinh lửa từ xe máy văng tung tóe trên đường.
Những người có mặt tại hiện trường như không thể tin vào mắt mình vì sự việc diễn ra quá hãi hùng. Quá bức xúc, khoảng 10 người đi đường đã đuổi theo buộc tài xế dừng xe nhưng không thể bắt kịp. Cuộc rượt đuổi giữa người đi đường và tài xế “xe điên” kéo dài khoảng 5km, khi đến gần UBND thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên tài xế mới cho xe dừng lại nhưng vẫn đóng chặt cửa xe đến khi lực lượng chức năng có mặt.
Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng đã xác định tài xế “xe điên” gây tai nạn chết người tối 20-10 trên đường ĐT743, phường Phú Hòa, TX.TDM là Đại úy Lê Quang Bình, SN 1979 đang công tác tại Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20111024/Image/2097661126_Nga_3_noi _xay_ra_tai_nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Nạn nhân bị chiếc xe kéo đi là anh Nguyễn Hữu Quân, 27 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một. Anh Quân được người đi đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu với nhiều vết thương ở phần chân, đầu. Sau đó, anh Quân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tuy nhiên, sau một ngày tận tình cứu chữa của các bác sĩ ở đây, anh Quân đã tử vong do bị chứng thương sọ não .
Chị Nguyễn Thị Bích Nhung với đôi mắt thất thần: “Như mọi khi, sau giờ tan ca, tôi thường tranh thủ về sớm phụ lo cơm nước, tắm rửa cho con. Chiều tối 20-10,anh Quân có điện bảo về ăn cơm chung nên cả gia đình ngồi chờ, chờ mãi. Đến gần 8 giờ tối, chú Hà (chú ruột Quân) chạy sang báo tin anh ấy đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, tôi như chết điếng cả người. Đã lâu lắm rồi anh ấy mới tranh thủ về ăn cơm tối cùng gia đình, vì đó là ngày 20-10nhưng không ngờ đó cũng là bữa cơm cuối cùng”- Giọng chị nghẹn lại không nói nên lời.
Bà Trần Thị Nào, mẹ của anh Quân cho biết: “Trong nhà chỉ có hai anh em, nó là con út nhưng rất có hiếu. Đi đâu về cũng có quà cho ba mẹ. Vợ Quân đang làm công nhân may trên địa bàn, mỗi tháng chỉ kiếm được chưa đầy 2 triệu đồng, số tiền ấy chỉ đủ lo tiền học cho con. Thương cho Quân vì ham làm suốt ngày dầm mưa dãi nắng, người gầy nhom, bà thường tìm nấu những món ngon nhưng rất ít khi Quân về kịp giờ. Mỗi tuần Quân chỉ nghỉ được sáng chủ nhật".
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đến thăm, và chia buồn cùng gia đình.
Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác Đại úy Bình, sáng 22-10.
Khoảng 19 giờ 30 ngày 20-10, trước UBND phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, ô tô 4 chỗ BKS 61A-03859 gây tai nạn cho 1 người đi đường. Khi đến ngã ba DT743- thành phố mới Bình Dương, “xe điên” này tiếp tục đụng thêm một người đi đường khác.
Cú “đâm” chí mạng của “xe điên” đã hất tung người thanh niên điều khiển xe máy Dream BKS 61F8-1439 văng lên capo xe trước khi rơi xuống đường. Tuy nhiên, tài xế ô tô vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục nhấn ga, mang theo cả xe máy chạy tiếp. Do ma sát với mặt đường nhưạ, phát sinh lửa từ xe máy văng tung tóe trên đường.
Những người có mặt tại hiện trường như không thể tin vào mắt mình vì sự việc diễn ra quá hãi hùng. Quá bức xúc, khoảng 10 người đi đường đã đuổi theo buộc tài xế dừng xe nhưng không thể bắt kịp. Cuộc rượt đuổi giữa người đi đường và tài xế “xe điên” kéo dài khoảng 5km, khi đến gần UBND thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên tài xế mới cho xe dừng lại nhưng vẫn đóng chặt cửa xe đến khi lực lượng chức năng có mặt.
Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng đã xác định tài xế “xe điên” gây tai nạn chết người tối 20-10 trên đường ĐT743, phường Phú Hòa, TX.TDM là Đại úy Lê Quang Bình, SN 1979 đang công tác tại Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương.
http://images.timnhanh.com/tintuc/20111024/Image/2097661126_Nga_3_noi _xay_ra_tai_nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Nạn nhân bị chiếc xe kéo đi là anh Nguyễn Hữu Quân, 27 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một. Anh Quân được người đi đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu với nhiều vết thương ở phần chân, đầu. Sau đó, anh Quân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Tuy nhiên, sau một ngày tận tình cứu chữa của các bác sĩ ở đây, anh Quân đã tử vong do bị chứng thương sọ não .
Chị Nguyễn Thị Bích Nhung với đôi mắt thất thần: “Như mọi khi, sau giờ tan ca, tôi thường tranh thủ về sớm phụ lo cơm nước, tắm rửa cho con. Chiều tối 20-10,anh Quân có điện bảo về ăn cơm chung nên cả gia đình ngồi chờ, chờ mãi. Đến gần 8 giờ tối, chú Hà (chú ruột Quân) chạy sang báo tin anh ấy đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, tôi như chết điếng cả người. Đã lâu lắm rồi anh ấy mới tranh thủ về ăn cơm tối cùng gia đình, vì đó là ngày 20-10nhưng không ngờ đó cũng là bữa cơm cuối cùng”- Giọng chị nghẹn lại không nói nên lời.
Bà Trần Thị Nào, mẹ của anh Quân cho biết: “Trong nhà chỉ có hai anh em, nó là con út nhưng rất có hiếu. Đi đâu về cũng có quà cho ba mẹ. Vợ Quân đang làm công nhân may trên địa bàn, mỗi tháng chỉ kiếm được chưa đầy 2 triệu đồng, số tiền ấy chỉ đủ lo tiền học cho con. Thương cho Quân vì ham làm suốt ngày dầm mưa dãi nắng, người gầy nhom, bà thường tìm nấu những món ngon nhưng rất ít khi Quân về kịp giờ. Mỗi tuần Quân chỉ nghỉ được sáng chủ nhật".
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đến thăm, và chia buồn cùng gia đình.
Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác Đại úy Bình, sáng 22-10.