dh2003
10-25-2011, 13:15
Sau ca tuần tra bảo vệ địa bàn về, anh Tuấn vừa kịp khép cửa nhà th́ bất ngờ một số đối tượng không rơ mặt ập đến, dùng đá tấn công tới tấp vào nhà.
Anh Tạ Văn Tuấn - Công an viên(CAV) thôn 2, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 23.10.
Sau khi gây trận “mưa đá” làm 3 cửa kính trước nhà anh Tuấn vỡ nát, các đối tượng lên xe mô tô đợi sẵn trên quốc lộ 14 rồi tẩu thoát về hướng thành phố Pleiku.
Các viên đá thu được tại hiện trường có trọng lượng từ 0,2 đến 1 kg, được ném xuyên qua cửa kính, rơi vào pḥng khách làm vỡ cả gạch men dưới nền nhà. Rất may lúc ấy cả nhà đă đi ngủ nên không có thiệt hại về người.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/251011_phap-luat_con-do-nem-da-1.jpg
Anh Tạ Văn Tuấn với những ḥn đá trên tay, trước cánh cửa nhà vỡ nát do bọn côn đồ gây ra
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/251011_phap-luat_con-do-nem-da-2.jpg
Đống kính vỡ vụn sau trận “mưa đá” đêm 23.10 trước cửa nhà anh Tuấn
Anh Tuấn cho biết: Tuy chỉ là công an thôn, nhưng anh cũng không tránh khỏi việc phải đụng chạm với những đối tượng xấu, có máu côn đồ trên địa bàn nhưng chưa lần nào anh bị đe dọa, “dằn mặt” kiểu này. Cách đây ít ngày, có xảy ra một vụ đánh người, gây rối trật tự trên địa bàn thôn, anh Tuấn là người điện báo cho công an huyện xuống làm việc và sau đó trực tiếp tham gia truy lùng các đối tượng (những đối tượng này hiện đă bỏ trốn khỏi địa phương) nên rất có khả năng các đối tượng này nhân lúc đêm tối quay về tấn công nhà anh để “dằn mặt”.
Anh Tuấn đă có đơn báo cáo sự việc này lên công an huyện Chư Păh. Tuy nhiên sau sự việc này, người thân trong gia đ́nh rất hoang mang, không muốn cho anh tiếp tục làm CAV nữa.
Thanh Bạch
Theo DânViệt
Anh Tạ Văn Tuấn - Công an viên(CAV) thôn 2, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 23.10.
Sau khi gây trận “mưa đá” làm 3 cửa kính trước nhà anh Tuấn vỡ nát, các đối tượng lên xe mô tô đợi sẵn trên quốc lộ 14 rồi tẩu thoát về hướng thành phố Pleiku.
Các viên đá thu được tại hiện trường có trọng lượng từ 0,2 đến 1 kg, được ném xuyên qua cửa kính, rơi vào pḥng khách làm vỡ cả gạch men dưới nền nhà. Rất may lúc ấy cả nhà đă đi ngủ nên không có thiệt hại về người.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/251011_phap-luat_con-do-nem-da-1.jpg
Anh Tạ Văn Tuấn với những ḥn đá trên tay, trước cánh cửa nhà vỡ nát do bọn côn đồ gây ra
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/khanhlinh/251011_phap-luat_con-do-nem-da-2.jpg
Đống kính vỡ vụn sau trận “mưa đá” đêm 23.10 trước cửa nhà anh Tuấn
Anh Tuấn cho biết: Tuy chỉ là công an thôn, nhưng anh cũng không tránh khỏi việc phải đụng chạm với những đối tượng xấu, có máu côn đồ trên địa bàn nhưng chưa lần nào anh bị đe dọa, “dằn mặt” kiểu này. Cách đây ít ngày, có xảy ra một vụ đánh người, gây rối trật tự trên địa bàn thôn, anh Tuấn là người điện báo cho công an huyện xuống làm việc và sau đó trực tiếp tham gia truy lùng các đối tượng (những đối tượng này hiện đă bỏ trốn khỏi địa phương) nên rất có khả năng các đối tượng này nhân lúc đêm tối quay về tấn công nhà anh để “dằn mặt”.
Anh Tuấn đă có đơn báo cáo sự việc này lên công an huyện Chư Păh. Tuy nhiên sau sự việc này, người thân trong gia đ́nh rất hoang mang, không muốn cho anh tiếp tục làm CAV nữa.
Thanh Bạch
Theo DânViệt