Log in

View Full Version : Tiền chảy ngược vào túi "đại gia"


vuitoichat
10-25-2011, 19:24
Gần đây, dư luận xã hội đang rúng động vì những vụ vỡ nợ tiền tỷ ở Hà Nội. Cơn bão vỡ nợ bỗng dưng đổ ập xuống khiến nhiều người đang là tỷ phú bỗng lâm vào cảnh trắng tay. Tín dụng đen có vẻ đã khiến nhiều người biết sợ. Thay vì cho vay với mức lãi suất ngất ngưởng 8-12%/tháng, nhiều người quay sang thăm dò thị trường vàng, bất động sản. Để an toàn hơn, nhiều người đã tìm đến những ngân hàng "đại gia" để gửi gắm tài sản của mình.

http://tintuconline.com.vn/Library/images/74/2011/10/ngay25/tien.jpg
Căn nhà của vợ chồng Hùng - Cúc đã cửa đóng then cài.

Hám lãi suất khủng, hàng trăm người chết đứng

Dư chấn bắt đầu nổ ra từ làng quê xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Từ bấy lâu nay, Văn Nhân vẫn bình yên trong tiếng cưa xẻ, mài dũa của những gia đình làm nghề truyền thống. Vậy mà, nay bỗng vỡ oà khi biết vợ chồng Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Cúc ẵm theo gần 500 tỷ đồng bỏ trốn. Nhiều người gần như phát điên vì khoản tiền mồ hôi nước mắt bao năm tích cóp bỗng bốc hơi chỉ trong tích tắc. Hầu như mọi người đều không thể ngờ vợ chồng nhà Hùng - Cúc giàu có là thế có thể ôm số tiền của họ bùng đi như vậy. Với mồi nhử là mức lãi suất cho vay cao đến chóng mặt, vợ chồng Hùng - Cúc đã dần dần câu được nhiều con mồi. Nhiều người mang hết tài sản tích cóp được ra cho vay, rồi còn mang cả sổ đỏ của nhà đi cắm để lấy tiền cho vay lại ăn chênh lệch. Từ khoản tiền đã vay được, Hùng - Cúc mua ô tô, xây nhà hoành tráng để "loè", nhằm tạo lòng tin của mọi người về sự giàu có của mình. Bên cạnh việc khoe mẽ tài sản, vợ chồng này còn trả tiền lãi rất đều đặn cho chủ nợ khiến nhiều người khác rất yên tâm và tìm mọi cách vay chạy tiền để "cúng" cho siêu lừa.

Khi người dân còn chưa hết kinh hoàng với số tiền mà người dân Phú Xuyên mất vì trót "nhẹ dạ cả tin" thì lại bàng hoàng khi biết thông tin ở Hà Đông Hà Nội, chủ nợ Nguyễn Thị Dậu ôm khoảng 150 tỷ đồng cao chạy xa bay. Được biết, gần 30 nạn nhân đều là người thân thiết của thị. Lợi dụng sự tin tưởng của người thân, cộng với mức lãi suất quá khủng, nhiều người đã "mờ mắt đưa chân". Họ tin đến mức, cả tỷ đồng cho bà Dậu vay chỉ cần được biên nhận bằng chiếc phong bì ghi mỗi chữ viết tay của bà Dậu.

Cũng tung ra chiêu lãi suất hấp dẫn từ 1,7 - 9%/tháng, cao gấp nhiều lần mức lãi suất huy động của ngân hàng, đối tượng Nguyễn Thị Chinh ở Cầu Giấy, Hà Nội đã cuỗm hơn 25, 460 tỷ đồng, 100 cây vàng, 6.000 euro và 151.400 USD. Theo nhiều người, số tiền này còn có thể cao hơn nữa vì nhiều chủ nợ vẫn chưa ra khai báo. Để tạo lòng tin cho mọi người, Chinh khoe rằng, Chinh là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và có thể mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Vì thế, nếu mọi người hùn vốn làm ăn, Chinh sẵn sàng chia sẻ những khoản lợi nhuận đó. Ngoài kinh doanh vàng, Chinh cũng khoe là có khả năng kinh doanh ngoại tệ, đầu tư bất động sản với quy mô lớn. Ngay sau khi có được khoản tiền lớn, vợ chồng Chinh cùng gia đình đã cao chạy xa bay. Đến lúc này người dân mới biết mình đã "gửi trứng cho ác".

Cơn bão vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng không chỉ càn quét qua Phú Xuyên, Hà Đông, Cầu Giấy, mới đây danh sách những quận, huyện "dính bão" còn được bổ sung thêm huyện Từ Liêm. Chủ nợ là hai vợ chồng anh Trần Thị Xuân và chị Nguyễn Văn Hải, trú ở huyện Từ Liêm, Hà Nội. Vợ chồng này cũng đã ẵm đi hàng chục tỷ đồng trước sự sững sờ của người dân nơi đây.

Không chỉ các quận, huyện của Hà Nội bị vỡ nợ mà thời gian gần đây trên nhiều tỉnh thành của cả nước cũng có nhiều vụ vỡ nợ mà số tiền không hề nhỏ. ở TP. Cần Thơ, Công ty TNHH An Khang đã lừa đảo gần 500 tỷ đồng của người dân nơi đây. Trong khi đó, ở Bắc Ninh, Công ty Bất động sản Hải Hà cũng đã "xù" khoảng 500 tỷ đồng của người dân ở nhiều tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh.

Người dân đổ xô đến các ngân hàng "đại gia"

Có thể thấy, cơn bão vỡ nợ đã càn quét đến khá nhiều quận, huyện của Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hầu hết các siêu lừa đều dùng "miếng mồi" là mức lãi suất huy động cao chót vót để nhử. Người dân bị mờ mắt trước sự giàu có của chủ nợ và mờ mắt trước mức lãi suất quá hấp dẫn nên đã đánh liều đem những đồng tiền mồ hôi công sức cống cho siêu lừa để rồi phải ăn trái đắng. Nhiều người dân ở Hà Đông đau đớn vì mất đi số tiền quá lớn, ức chế, phẫn uất họ đã đến nhà bà Dậu đặt vòng hoa ở trước cửa nhà.

ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho rằng chính việc người dân ham lãi suất cao đã đẩy họ sa vào lưới. Tuy luật pháp đã cấm các thế lực tín dụng đen vay nợ, tuy vậy, hiện nay việc kiểm soát các thế lực này còn hạn chế. Người dân lại chưa hiểu biết nên dễ tin tưởng vào mức lãi suất cao ngất ngưởng. Họ không hiểu miếng mồi ngon luôn đi cùng với tỷ lệ rủi ro cao.

Trong một thời gian ngắn mà việc vỡ nợ xảy ra liên tục đã khiến dư luận xã hội khá quan tâm. Nó thực sự trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang có ý định làm giàu nhanh chóng từ việc cho vay với lãi suất ngất ngưởng. Trong thời gian tới, cùng với sự tỉnh ngộ của nhiều người dân có tài sản lớn, luồng tiền trong dân cư sẽ được chảy vào những kênh đầu tư như: Vàng, bất động sản. Đặc biệt, tiền cũng sẽ chảy nhiều vào hệ thống ngân hàng để đảm bảo sự an toàn nhất định.

Một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho biết, sự vỡ nợ của nhiều người dân trong thời gian gần đây sẽ có tác động nhất định đến sự huy động tiền từ dân cư vào ngân hàng. Tuy mức lãi suất huy động của ngân hàng (14%/năm) thấp hơn rất nhiều mức lãi suất của thị trường đen nhưng nó đem lại sự an tâm, mức độ đảm bảo cho tài sản cao. "Một doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ không bao giờ dám hứa sẽ trả đến 2%/tháng chứ chưa nói đến việc trả những 8-9%" vị chuyên gia này cho hay.

Cũng việc gửi tiền vào ngân hàng nhưng trong thời gian gần đây, người dân có hướng mới. Nếu như trước đây, cứ ngân hàng nào có mức huy động lãi suất cao thì người dân đổ xô vào không quan trọng ngân hàng lớn hay nhỏ. Vì thế, sau khi so sánh mức lãi suất, có nhiều người rút tiền từ các ngân hàng lớn để gửi vào ngân hàng nhỏ có mức huy động lãi suất cao. Nhưng trong thời gian gần đây, việc ngân hàng ra quy định siết chặt lãi suất huy động. Theo đó, tất cả các ngân hàng đều phải áp dụng giống nhau mức trần lãi suất là 14% thì người dân lại chuyển sang một hướng mới. Họ lại đua nhau gửi tiền vào các ngân hàng lớn. Nhóm G12 +1 (tức 12 ngân hàng thương mại đại gia cùng với Ngân hàng Nhà nước) lại là một đích mới cho việc gửi niềm tin.

Đánh giá sâu hơn về vấn đề này, TS kinh tế Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Từ hơn 1 tháng nay, việc tất cả các ngân hàng đều áp dụng giống nhau mức huy động lãi suất là 14%/tháng khiến người dân đổ xô vào gửi ở các ngân hàng lớn. Bởi lẽ, cùng mức huy động lãi suất giống nhau, mà các ngân hàng lớn có uy tín, dịch vụ tốt hơn, ưu đãi tốt hơn thì người dân chọn ngân hàng lớn là điều đương nhiên. Đồng thời, việc bảo hiểm tiền gửi là 50 triệu đồng / tài khoản còn quá thấp. Chính vì thế, để đảm bảo sự an toàn của tài sản, nhiều người dân đã chọn ngân hàng lớn để gửi. ông Kiêm cũng cho rằng, việc người dân lựa chọn ngân hàng để gửi là quyền của họ. Họ có quyền đặt niềm tin vào nơi uy tín. Các ngân hàng nhỏ không còn chiêu nâng cao lãi suất huy động thì phải tự thay đổi mình. Chính điều này sẽ giúp tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

Theo Bảo Ngọc
doisongphapluat